1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng ! Welcome !!! ( tầng tiếp theo ...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 18/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ có con ốm đừng quá căng thẳng. Giai đoạn này năm ngoái các mẹ động viên tớ ghê lắm, bi giờ tớ bây giờ quay lại động viên đây.
    Hồi đấy PP 1 tháng 4 lần kháng sinh chứ đừng nói 1.5 tháng 3 lần nhé. Ngày nào mẹ cũng đưa con vào viện tiêm và truyền vì con ốm không ăn gì cả tuần liền, chỉ uống nước lọc thôi.
    Cứ ốm 2 tháng khỏe 1 tuần rồi ốm tiếp đến tận Tết âm không về được với ông bà nội, 1 ngày con không nôn 5-7 lần là bố mẹ sướng như đi trên mây. Mẹ nghỉ hẳn việc ở nhà chăm con Thêm cả cô giúp việc nghỉ làm là bố mẹ rơi xuống địa ngục. Cuối cùng mọi thứ cũng qua các mẹ nó ạ.
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hnay ko có mợ nào vào buôn à?
  3. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    mợ này cũng đang ốm đây, viêm họng, rát hết cả cổ, đau đầu, nhiệt miệng. Bố khỉ, dạo này xập xệ quá.
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hị, không phải do răng lợi mẹ Hg ạ, em ý viêm mũi nhẹ, nhỏ argyrol 2 ngày thấy gần khỏi rồi, sốt thì hết rồi.
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chẳng hiểu sao Bee ko sốt thì thôi, chứ mà sốt là ko có vụ lơ mơ quanh 38o đâu nhé. Cứ phải over 39. Xót hết cả ruột!

    @ Cà: Chăm em cải phát ốm rồi à? Tao cũng mong bị nhiệt hộ em Bee cái cho con đỡ đau, mày nghĩ thế đi cho an uỉ! :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À, nếu mà nhiệt đau quá thì mua cái Kamistad mà bôi, đang bôi cho em Bee cái đấy. Thuốc tê giảm đau tại chỗ. Hồi trước mình chẳng biết, bị nhiệt ngay cạnh cái răng, cả ngày nó cọ vào, đau phát sốt mà cứ chịu đựng. Có con vào cái là biết đủ các loại thuốc, thảm thế.
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Cà rốt lấy độc trị độc, nhỏ cho vài giọt chanh vào, xót điếng người mà khỏi luôn :))
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Heo: hôm kia cho bạn Bắp đến khám bsỹ ngoan thấy cũng có một đứa bé tí, chắc 4-5 tháng đến khám, thấy loét hết miệng, thấy ông Ngoan mắng bà đấy suốt: trời ơi, con bị thế này rồi mà còn cho ở nhà, vào viện ngay, loét hết rồi, phải bôi thuốc..., đứa bé đau quá khóc ầm ĩ, khổ.
    Đây cũng đang mong ốm hộ bạn Bắp cái đây, mình ốm, uống thuốc tùm lum còn được chứ bạn ấy thì.... Hnay bạn ấy vẫn phải đi học, trưa gọi điện thì thấy cô bảo là ngoan, ăn ngoan, chơi ngoan.
    À, hôm qua tớ đã mua thử 1 lọ vitamin (Vitamoun) về cho bạn ấy uống, sau đợt này quyết tâm ngày ngày cho uống húng chanh hấp đường phèn, mật ong, chanh đào xem thế nào. Xót xa quá rồi.
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ô hóa ra chưa quyết tâm à. Híc. Nghe kể mà xót thật. Bọn nhóc này nuôi thì lâu lớn, mà ốm thì tụt cân nhanh dã man.
  9. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    PP ngày nào cũng húng chanh mà ho vẫn ho, bi giờ còn có trò cứ ngủ là tốc áo lên tận cổ, mặc body thì k mua dc size của em ấy.
    Khổ ghê cơ!
  10. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tháng trước em Tý bị nhiệt miệng, trong miệng có đến cả chục nốt lở loét, đi khám ở bv nhi đồng, ông bác sĩ chỉ cho mỗi cái thuốc để lau miệng của trẻ em, dùng để tưa lưỡi cho trẻ sơ sinh được, chỉ vệ sinh miệng bằng cái dung dịch đó 3 ngày là em Tý khỏi hẳn.

    Toi nay la ra den HN roi:x

Chia sẻ trang này