1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng ! Welcome !!! ( tầng tiếp theo ...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 18/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    uh, tớ cũng đang muốn hỏi mọi người nói sao với ông bà đấy. Cứ mỗi lần mình bảo không ăn/chơi cái gì là i như rằng bà/ông lại kêu ra đây bà/ông cho ăn/chơi. Bực ghê lắm í. Bà ngoại TĐ còn có kiểu cố gắng nhồi cho cháu ăn. Đi học về đã ăn no ở trường rồi, bà cứ thì thầm là cho cháu ăn nào xúc xích, nào bim bim, nào sữa, nào kẹo... Nói bao nhiêu lần mà bà vẫn không chịu bỏ đi.
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    chị cà chua ơi, mọi người chắc cũng nói như chị nói thôi, vấn đề là ông bà có "chịu nghe lời" mình ko hay thôi? Ông bà ngoại e nhiều lúc e phát cáu lên, nói mạnh thì mới chịu, còn bà nội e thì e chịu hẳn đây này.
  3. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ông bà nào cũng thế nhỉ, mình cũng chán chả buồn nói nữa, còn có chuyện hôm nọ mẹ bực quá tét vào mông con mấy cái thì bà nội chạy ngay ra đỡ đòn, xong còn bảo" sao lại đánh nó đau thế " ( trong khi mình đánh bằng tay, nó lại mặc cái quần bông rõ là dày)
    Tối hôm ấy về mách tội con dâu với con trai, nhưng mà lại bị con trai mắng. Mắng là mắng vậy nhưng hôm trước, hôm sau là ông bà lại thế ^:)^
  4. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Phù! Lại lấy niềm tin và "giọng hỗn hào" ra để dọa nạt ông bà à! Chán nhờ! Nhiều lúc cứ gắt gỏng không muốn/không đáng có với ông bà chỉ vì chuyện con mẹ, cháu bà haizzzzzzzzz
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bống nhé, hôm trước nghịch quá bị ông đánh hằn mông. Mẹ về thấy ngồi im thin thít, mắt vẫn long lanh nên hỏi sao mà khóc. Con bắt đầu mếu máo: Ông đánh đau đít rồi. Nói giảng giải 1 hồi, đến lúc hỏi lại: Thế ai hư? Bạn ấy kêu: Ông nội hư, ông đánh Bống, đau đít rồi. Hị hị, thế mà tối lại chạy ầm ầm, lại sang bắt nạt ông bà >"<.
  6. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Chị đi chết đây! Sao Bống nói năng cứ như người lớn í! Mà Bống hơn bạn TĐ có gần 3 tuần!!! Ối dồi ôi, con tôi mới nói được 2 từ, ngọng líu ngọng lo!
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bống đúng là cái gì cũng đầu tàu. Trong khi các bạn còn đang lăn lê trườn bò thì Bống đám bám tường trèo bàn. Trong khi các bạn tập đi xe 3 bánh chưa xong thì Bống phi xe ầm ầm ngoài đường. Các bạn còn đang học nói thì Bống đã học cãi rồi :)) .
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    hà hà, tớ nhớ các mẹ chuột quá, hôm nào lại off nhể.
    Bắp Cải chiều hôm kia bị sốt hơn 40o, mặc dù lúc đi học về vẫn bình thường. chẳng biết tại sao, nhưng chắc là mọc nốt răng, vì mấy hôm trước bạn ấy cứ thò tay vào mồm. Uống hạ sốt xong thì oki, sáng hôm sau lại bình thường.
    Tớ muốn hỏi xem các mẹ có bài gì hay điều trị khoản ho nữa ko: Bạn Bắp mấy hôm trước đã phải uống Zithromax vì ho k hiếp khủng, trớ lung tung, uống cả Solmux vì bạn ấy nhiều đờm lắm. H đỡ ho rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn ho, vẫn tự khạc ra đờm, nghe tiếng ho thì bạn ấy vẫn còn nhiều đờm lắm. làm sao bây h? Bài gì trị đờm nữa nhỉ???
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hix, vừa cãi lại vừa bướng, cứng đầu, nhưng nhiều khi điệu, tình cảm thôi rồi. Tối hôm qua 2vc đi nhậu về muộn, bạn ấy nằm với bà, mẹ lò dò sang xem bạn ngủ chưa. Bạn nằm trong chăn kêu: A, mẹ, con cứ tưởng con ngáo ộp :|. Bế bạn về, nằm trên giường thủ thỉ, bảo bạn ngủ, bạn ấy bảo: Mẹ nói chuyện với con đi, đấy, nói chuyện như thế abcxyz... 1 lúc thì kêu 2 mẹ con mình thơm nhau đi, 2 mẹ con mình yêu nhau... Lại còn kêu: Tóc con dài rồi, giờ mẹ đừng cắt ngắn nhé, không thì lấy gì mà buộc.

    Mà bạn này cực kỳ thích múa, thích kiểu ngoáy mông :)). Giờ suốt ngày hát bài Goa tê ma la, hát đúng nhịp, rồi ngoáy mông. Hôm trước bạn ý còn bắt bà nội: Bà ra đây ngoáy đít với con :|.
  10. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Này hỏi ngoài lề axon tí. Hômnay rỗi rãi mới ngồi nhìn cái ảnh avatar của em! Hình thật hay người giả hử!!! Giống mà!

Chia sẻ trang này