1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhất tấm này. Nhưng tấm nào cũng đẹp, rất rất đẹp mẹ Chit ạ. Hâm mộ em Chit quá thể
    @gay: thôi ọp cùng các mẹ đi cho nó béo kìa, hí hí
    @carot: mẹ carot ới, cái món bánh mỳ trứng sữa không fải bản quyền nhà boorin đâu, hỏi chị cachua kìa. Nhưng em Tý cũng chả khoái món đấy, nên tớ làm đúng có 1 lần rồi thôi luôn, hixx
    Về vụ bột ngọt ý, nếu con chán rồi thì giải tán đi thôi mẹ nó ạ. Em Bắp Cải gần 10 tháng rồi còn gì, cũng nên ăn 2 bữa mặn/ngày, mà nếu 1 bữa 0,2lạng thịt thì có vẻ hơi ít nhỉ, ăn ít chất đạm quá là dễ bị thiếu máu.
    Nhớ lại em Tý hồi 7 đến 9 tháng, mẹ bận nên chủ yếu nấu cháo kiểu trộn lẫn. Khi con bắt đầu chán cháo thì mới 10 tháng, lúc ý mà cho ăn cơm thì quá sớm, mẹ thì không có thời gian thiết kế riêng cháo riêng thức ăn được cho con mấy. Tớ nghĩ rằng chính điều ấy gây ra hậu quả là con lười ăn đến tận bây giờ. Mà bây giờ con rất không thích ăn rau xanh, không chịu ăn thịt băm lổn nhổn, thái độ ăn và lượng ăn không ổn định. Haizzzzzzz, kể cho mẹ nó biết mà rút kinh nghiệm thôi nhé, không fải tớ than vãn, nên các mẹ đừng mắng tớ, hihi
    Mẹ axon ạ, em Tý bắt đầu chán caramel rồi, giờ làm món gì để bù đạm bù sữa nhỉ
    Tớ mở ngoặc là em Tý không thích uống sữa tươi mấy, uống vớ vỉn vài ml thì được. Nhưng đấy là tớ cho uống sữa tươi của Việt Nam, chưa thử sữa tươi ngoại, tại mẹ đang nghèo quá
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tks chị Cà chua và mẹ Boorin nhá. Mai là thứ 7 roài, tớ sẽ thử nấu cháo riêng, thức ăn riêng xem e ý có chén ko vậy (nhưng bà và bố lại không ủng hộ vụ ăn riêng mấy, mai quyết tâm, ai có ý định can ngăn sẽ mắng mỏ ngay. hế hế). Lạy trời lạy phật. Mà chị Cà chua cho ăn bữa sáng cách ác liệt nhỉ? từ 9h sáng đến tận 3h chiều cơ ạ? Nhưng trộm vía e Tý điệu không ỉ ôi về vụ ăn nữa thì đã là tuyệt vời lắm rùi. Bắp Cải buổi sáng ngủ dậy thường uống sữa đã roài bữa thứ 2 mới ăn cháo. Em có nên cho ăn cháo luôn vào bữa chào buổi sáng ko nhỉ?
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    trưa nay the nao đấy các mẹ ơi, poem ơi, poh ơi, nhep ơi, axon ơi, gay ơi....
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay hẹn 12h ở dưới sảnh khách sạn fortuna nhé. Danh sách off Dimsum trưa nay
    1. Poh
    2. Poem
    3. Mẹ Bơ
    4. CHTVan
    5. Em gầy (vẫn chưa có lịch họp nhỉ)
    6. Javiolet (đang đợi pm lại)
    7. Axon (đi không em?)
    8.... tiếp đi bà con
    Được Poh sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 13/11/2009
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    có muộn qua ko hả bạn Pô, hẹn 11 rưỡi đi
  6. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các mẹ đã dành lời khen cho gia đình em, đặc biệt là em Chit yêu quý ạ. Chit hứa nếu mẹ Chit bớt lười thì các cô sẽ còn được xem ảnh Chit nhiều nữa ạ
    Vụ dimsum: nhép ko đi đc nhá, dạo này đek muốn dây với sếp, xin xỏ nhiều lại nói nhiều
    @carot: Bắp Cải mới 10tháng đúng ko, thế thì ăn 2 bữa cháo mặn đc rồi, hoặc ko thì 1 mặn 1 ngọt mẹ nó ạ. Lượng thịt thì ko nhớ chính xác, nhưng khi xào nấu lên đc khoảng lưng bát nước mắm ý. Thử tham khảo lịch ăn của Chit bây h nhé:
    8h sáng: cháo/bánh mỳ/mỳ/ trứng vịt lộn/bánh giò...+ một bình sữa 90-120ml
    11h15 : cơm/ cháo + hoa quả
    2h chiều: một bình sữa 120ml
    3h30: sữa chua/caramel
    5h: một bình sữa 120ml
    7h : cháo/cơm
    9h: một bình sữa 120ml
    10h đi ngủ đến sáng hôm sau, đêm ko dậy, ko ăn j hết
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Okie, book bàn rồi nhé. 11h30, bàn tên Giang.
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    - Boorin: ko biết mẹ em Tý có hay biến tấu caramen như tớ ko. Hôm tớ dùng sữa tươi trắng có đường, hôm là vị dậu, vị sô cô la... tớ thấy làm vị sô cô la cũng thơm thơm lắm.
    Mà nàng đi làm chưa, làm rồi thì trưa này bon Dim đi, ngay gần đó còn gì.
    - Ca rot: em Bắp cải nhà này kén ăn, khó ăn, mẹ chịu khó. Làm riêng hay chung cũng tùy con, nếu riêng mà con hưởng ăn, nhiều rau - đạm hơn cũng đc , chả sao. Còn ko hưởng ứng lại quay về kiểu truyền thống. Hihi. Tớ email cho mẹ nó rồi nhé.
    - Chị Poh : em ko đi đc đâu, xa lắm. Trưa mẹ nấu cơm rồi. Mọi người ăn vui vẻ nhé.
  9. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đây nhá Gay nhá, sốc gì mà sốc, mẹ Nhép cũng bảo là: 1 mặn, 1 ngọt vẫn oki cơ mà. hà hà hà. Dưng mà vẫn sẽ chuyển sang 2 mặn, ngọt thỉnh thoảng thêm nếm tí thoai vậy.
  10. notinchip

    notinchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Mẹ Chit ơi, lượng đạm là lưng bát nước mắm cơ ah? Thế thì tớ toàn cho con ăn ít rùi, thảo nào con càng ngày càng còi, huhu. Hôm nay về phải sửa sai ngay.
    Vụ off ý, tớ ủng hộ buổi chiều nhé, cho đỡ vội. Buổi sáng ngày nghỉ hay dậy muộn, lại còn cháo bột ăn uống nên lâu, nhiều lần lỡ off là vì thế. Nhưng tháng này mà vào ngày 21 thì tớ cũng chả đi được, hôm đấy SN ông nội Zen.

Chia sẻ trang này