1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    em PP iu nhờ, bi h mới bit mặt em iu, trông mắt tròn tròn xinh xinh
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Nàng này trông thế mà kiệt, có thể mà cũng tính toán chi li, tớ với Axon dỗi roài. Hừ.
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Mấy mẹ dạo này thi nhau dỗi. Cứ thoải mái, hết dỗi mình lại rủ nhau đi ăn nhá.
    @ CHị Poh: Chị up nốt giúp em nhé. Em k làm thế nào được. Hic
    @ Axon: Nhìn ảnh có vẻ mập thôi chứ ở ngoài chỉ như khi mặc yếm bò ấy, với lại vừa ăn xong nên ăn gian đuợc tí. Hihi
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhất cái này í mẹ Chít ạ! Em TĐ đêm cứ phải ti 3-4 lần, mẹ chưa bao giờ được ngon giấc!
    @Carot: Khoảng thời gian í em í ti mẹ mà. Mà nếu cho ăn bữa trưa thêm lúc 12h í là em í nhè ngay, tớ chả dại mà động vào, hí hí!
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    GMYH: nàng lật lại trang 13 mà xem ảnh Bơ nhé, thật tình là nàng đừng tự làm mình xì troét nữa, con gái thế là nhất rồi, trẻ con mà, có đứa nào giống đứa nào đâu. Hôm nay đi ăn, nói chuyện với poem, mới thấy nếu mà 2 mẹ cũng xì troét nếu so sánh con với nhau thì có phải khổ ko: em Bông tầm mấy tháng mấy tháng ấy, trông ảnh nhỉnh hơn Bơ hẳn, mà cũng đúng, đầu 10kg từ bao giờ, nhưng em ấy cũng dậm chân tại chỗ bấy lâu nay, còn Bơ thì tằng tằng, bây giờ cũng đc 10kg rồi, trc kia mà mẹ cứ so sánh thì có phải xì trét ko. Ngược lại, Bơ 4 tháng hơn 1 tý mọc răng, bây giờ: 8 răng, Bông: 10 tháng mọc răng, bây giờ: cũng 8 răng . Kệ chúng nó đi, mình có chăm con là đc, chứ nó "trả" mình cái j thì nhận cái ý thôi, rồi sau cùng cũng lớn cả ý mà
  7. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    PP thế này mà GM nó còn kêu như vạc, thế nhìn lại mấy em Bông, em Bống, Tí Nấm xem... có mà kêu quàng quạc í. Mẹ GM đừng có kêu nữa nhá, trộm vía em í! Tinh nhanh, đi lại, biểu lộ ngon lành thế này còn gì. Nó mà biết nói nó chả mắng vốn lại mẹ cho í chứ!
    Chia sẻ những lúc con ốm đau, mệt đầu lắm. Nhưng mà phải bình tĩnh, tự tin mà ... run, hí hí, nhá nhá!
    Cơ mà đúng là GM đẻ thuê rồi, chả giống mẹ tí nào, đặc bố!
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ôi chết, sao mình lại quên ko chúc mừng sinh nhật em Pipi ý nhở! Cô xin lỗi bupbe nhé. Muộn còn hơn không, chúc con luôn xinh và đáng yêu, ăn uống thật nhiều và ko thèm cho bác sĩ cơ hội thăm con nhé!
    Eo, các bạn gái thi nhau khoe sắc kìa. Gầy, Vân, mẹ Ngỗng... đâu rồi, cho bọn giai ra tranh cử đi! Hihi!
    [​IMG]
  9. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    @ mẹ Bơ: Tớ không xì trét con gầy mà xì trét con ốm nàng ạ. 1 tháng đi viện 4 lần không kể bác sĩ 3 ngày đến nhà/ lần. Mỗi lần đi viện là chọc chạch lấy máu. Híc hic. Nó đi viện, bị mất máu rồi không ăn nữa mới làm mẹ suy nghĩ chứ tính lượng ăn bi giờ có ai ăn như PP k? Cả ngày được hơn 100ml sữa, chưa kể bú mẹ mà em í dạo này cũng không bú đêm luôn, chỉ 1 bữa trước khi đi ngủ thôi. Con cứ không ốm là tớ chẳng kêu ca.
    Trộm vía mấy hôm nay con ngoan.
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hị hị. Đúng là mình đãng trí thật, quên ko chúc mừng SN Pipi dù đã nhớ là ngày đấy roài đấy chứ. hịhị. Sozi. Chúc bé luôn khỏe, ăn thật ngoan để mẹ Gime cổ đỡ dài vì kêu quàng quạc suốt nhá.

Chia sẻ trang này