1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh quá nhỉ các mẹ, lạnh thế này con khỏi đi chơi luôn ( làm mẹ cũng phải ở nhà )
    Thông báo với các mẹ là con tớ 2 đêm vừa rồi không tè ra bỉm bãi nào nhé, ngủ từ 10h tối đến 8h sáng mà không tè mới kinh chứ. Sáng dậy mẹ xi thì cứ gọi là lụt luôn ý, nhiều dã man
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    công nhựn, lạnh như này chỉ có ở nhà, nhất là chiều qua, khiếp thật, lại còn mưa lun phun nữa chứ, đi đâu thì đến nhà bạn nào chơi thôi, chứ ra công viên mùa này thì hứng đủ
  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    tớ bán than :(
    Tôm sổ mũi 3 tuần rồi, bắt đầu ho 1 tuần rồi, tớ cũng cho đi BS rồi, BS kê Otrivin nhỏ mũi và thuốc hồng hồng trị ho, nhưng thuốc một tuần rồi ko khỏi, trời lại bắt đâu lạnh, tối qua con khó ngủ, ngạt mũi + ho, tớ hỏi mẹ nào có con bị như vậy rồi cho tớ xin cái đơn thuốc, tớ ko ngại cho con đi BS nhưng mà trời lạnh quá, cho con ra ngoài sợ nhiễm lạnh, với lại các mẹ có kinh nghiệm rồi thì chỉ tớ với
    ko mai lại nghỉ đưa con đi khám
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Up ảnh em Bông đi chơi hôm chủ nhật đây. Ăn sáng bánh mỳ bơ + trứng xào ớt ngọt. Tráng miệng nước ổi ép
    [​IMG]
  5. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới gọi là chúc mừng muộn nhất đây này, cuối tuần nên chẳng vào mạng j cả.
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM PIPPI NHÉ !!! CHÚC EM HAY ĂN CHÓNG LỚN, KHOẺ MẠNH
  6. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    èo, trông em Bông người nhớn quá cơ, quần áo mẹ Axon sắm cho cũng đẹp nữa, ghen tị
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em Bông trông ra dáng thiếu nữ lắm rồi ý
    Vụ mẹ nó "xui" tớ, với bà em Bông thì ok chứ với ông em Tý thì...
    Lần đầu tiên tớ tập cho em Tý ăn bằng dĩa, tớ phải phụ trách bếp nên giao em Tý lại cho em gv, thế là ông ngồi vào chỗ tớ, và nhất định không cho con bé kia giúp (thực ra là hướng dẫn) em Tý xiên thức ăn, bắt phải để thằng nhóc tự làm. Em ý cầm thìa dĩa vốn chưa thạo, lại là lần đầu tiên, nên chả biết phải làm sao, loay hoay mãi, cuối cùng em chán, lấy tay bóp vứt hết xuống đất. Ông đứng lên đi lên nhà, cháu chưa ăn được gì, còn thức ăn vung vít đầy mặt đất.
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nhà này giờ nhìn vào lúc nào cũng rực rỡ ánh nắng ... hihi,
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Em Bông sành điệu!
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bống mấy hôm trước cũng ho đây, cứ 1h30 đêm là ho. Mấy hôm nay tớ nghiền cả thuốc chống viêm ra rồi cho cả sirô ho Autussin vào, cho thêm nước cho dễ uống, thấy có vẻ khả quan hơn. Hic, em Bống dạo này khó tính kinh, không chịu đi tất, rõ ràng mấy hôm mẹ ở nhà trông em í chịu đi tất, đến hôm kia mẹ đi về thấy con chưn đất mắt toét, đi tất, em ý giãy nảy lên, đòi bỏ, hôm qua lạnh như thế mà nhất quyết không đi, được ông bà nội thấy cháu đòi gì là chiều, thấy nó không đi là thôi, cứ để cháu chân đất chạy trong nhà, pó tay, mà nền đá hoa, lúc lên phòng sờ chân cứ như 2 que kem . Đã thế, lại còn lười đi giầy dép, giờ cứ thích đi dép người lớn, bà cũng chiều, toàn cho cháu xỏ dép bà, lạch bạch như vịt trong nhà.

Chia sẻ trang này