1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Nhìn Bông người lớn ghê cơ, đến bao giờ Pippi mới được thế nhỉ?
    Mà mẹ Nhép kia, con mẹ nó lúc nào cũng điệu nhất, sành điệu nhất mà con ghen tị.
    Mẹ Tôm ơi, nên gọi bác sĩ đến nhà khám vì không thể lấy đơn thuốc này cho bệnh khác được đâu. Lạnh cũng không nên đưa con đi, mà đi taxi thì thà thêm ít tiền mời bác sĩ đến nhà.
  2. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Nhìn Bông uống nước yêu thế cơ chứ
    Mẹ Nhép ơi, thằng Nghé nhà tớ mấy hnay lại thik chổng đầu xuống đất chổng mông lên trời giống Chit hồi trước ý
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Giời ơi, khổ thân bạn Tôm. Nhỏ mỗi otrivil với thuốc ho thôi à chị Ngỗng ơi. Nếu bs đã khám và ko cần kháng sinh thì giống em Bee là "hắt hơi, xổ mũi do thay đổi thời tiết". Đơn thuốc là Decolgen - 1 lọ (ngày 6ml/2 lần), atussin - 1 lọ (6ml/2 lần) và uống thêm Ceelin tăng cường đề kháng (3ml/ngày). Đây là em Bee ho ko đờm, nếu có đờm chắc phải uống loại long đờm, giãn phế quản.
    Em Bông quần áo sành điệu quá. Ăn được bánh mỳ trứng à, giỏi thế? Mà em Bông có vẻ hay ăn ớt ngọt nhể, tớ nấu spaggetti vài lần, có mùi ớt ngọt em Bee tòan ọe thoai!
    Hôm nay lạnh quá, khổ thân các con!!!
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @Axon: Bông ngố xoành điệu nhỉ? dạo này có còn đòi ti mẹ ko?
    Tớ cũng thích dậy Bắp Cải hút ống lắm, nhưng nàng ta chỉ hút tí ti là nghịch ngay. À này, mẹ nó bảo giữ ấm mũi thì làm thế nào bây h nhỉ? chẳng lẽ đeo khẩu trang? hị hị. Nhà tớ mà ở nhà thì đóng cửa cũng ko gió lắm, chứ bước chân ra đường là đeo khẩu trang ngay, trộm vía Bắp Cải cũng chịu khó đeo khẩu trang lắm vì biết là được đi chơi mà.
    Dạo này Bắp Cải bùn cười lắm. Bình thường nó mà leo trèo lên bàn, cầu thang... thì bà ngoại hay quát: "này, chết thôi". hị hị. thế là bây h nàng cứ bắt đầu nghịch, bà quát: "này", thì Bắp Cải lại bắt đầu ê a: "chết thôi". haha haha.
    Về vụ ăn uống: mấy ngày cuối tuần, mẹ vẫn kỳ cạch nấu riêng, nhưng nàng ta chỉ ăn thức ăn, rau chứ cháo chỉ 1-2 miếng thôi. Tớ dặn bà ngoại quyết tâm, ko ăn thì thôi chứ ko được để cho khóc câu nào, ko có lại quen: cứ đến h ăn là uốn éo khóc, ko cần biết là ăn gì. Hi vọng là khả quan hơn. Những ngày này cho uống sữa bù vậy. À, khoe nhỏ tí, trộm vía dạo này Bắp Cải uống sữa ngoan lắm, 200ml/lần, 1 mạch hoặc 2 mạch là hết luôn, ko uốn éo tí nào.
    @ngong: ngày xưa Bắp Cải bị ho và sổ mũi, bác sỹ kê uống Atussin và Tiffi, đều là siro cả, và nhỏ mũi bằng Omeli. Trộm vía sau 2 hôm thì khỏi hẳn.
    @all: sáng nay bon chen qua nhà bác Cun&Lu vì thông báo có chăn Disney. Nhưng mà cái chăn này là hàng băng lông, tớ sợ nó rụng lông, con ho thì chít, vì thấy sờ tay, giật thử thì lông rụng chiu chíu. Có ai cho e bé dùng loại này chưa nhể?
    @Nhép: thấy mẹ nó loan tin muốn mua bộ ngủ cho Chít hả? tớ thấy hàng bé gái ko có size nhỏ đâu, tòan hàng khủng thôi. hị hị. Chờ lần sau đi nhá.
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ không lượn qua CL rồi, tuần sau chuyển về Thái Thịnh rồi chắc càng không. He he, tinh thần bon chen dạo này giảm lắm roài. Bắp Cải nói giỏi ghê. Bống dạo này lại vào giai đoạn bám mẹ, bám như đỉa ý, cứ thấy mẹ là gào lên: mẹ bế bé, mẹ bế bống, đi chơi đi... Trước thấy bố mẹ đi làm là bye bye vui vẻ, giờ khóc lóc, tay vẫn vẫy, mồm vẫn bye nhưng mà nước mắt cứ gọi là... Ôi, các mẹ ơi, off cho các con thế nào đây? Hay off ở nhà em give me chủ nhật tuần này?
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Thanks
    Các bạn trên này nhanh thật ý, TÔm vẫn chưa tênh tênh đc, dựa bàn thì đi thoải mái nhưng ko chịu tự đi, chưa nói đc rõ từ nào, vẫn ê a thôi, à biết tự bốc kẹo vào lọ nếu mẹ đổ kẹo ra nhà, chơi trò này đc khoảng 20p thì chán, mà cũng ko chịu đi tất, mẹ xỏ vào thì con tháo ra
    Dạo này bám chặt bà, mẹ hơi buồn tí nhưng ko sao :(
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh thế này off ở nhà tớ cũng được các mẹ ạ. Cho nó ấm áp, Tớ lại xung phong phục vụ bánh cuốn và mỳ tôm. Heee
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Bắp Cải cũng đứng tênh tênh được một lúc rồi, có vẻ thích đứng tênh tênh nên tí lại đứng. Dưng mà vẫn phải bám vào người khác để đứng lên rồi mới bỏ tay ra, chứ ko tự dưng đang ngồi mà đứng phịch lên được đâu các mẹ ạ. Iem này cũng lười, chứ biết đi bám từ hồi 6m, thế mà bây h vẫn đi bám, đứng tênh, leo trèo lên xuống giường và bàn ghế thì cứ gọi là.. thôi rồi.
    Chủ nhật tuần này off thì mẹ cháu còn cố bon chen chứ thứ 7 thì chắc chắn là nghỉ khỏe rùi. híc.
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ôi Tôm + Bắp Cải siêu thế còn gì, chưa chi đã định tênh tênh. Mẹ nào sốt ruột con đi thì cứ nhìn em Bông nhà tớ mà AQ nhé. Kiểu gì chả đi được nhỉ, .
    - CN lạnh off nhà Give me thì xa lắm ý, chết tiền taxi thôi
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bông ý trộm vía là ko thấy ý éo ty mẹ , thi thoảng tớ cảm giác như phản xạ em ý kéo áo mẹ lên nhưng bị bố lêu lêu là lại quay ra cười. Bà trẻ trông Bông bảo trộm vía cai sữa ngoan mà ko bị ốm hay sụt kg là ok rùi.
    Mà ắp cải đã ê a nói rồi á, nhanh thế cơ chứ. Lại sắp hát song ca cùng Bống rồi nhé.
    Quên vụ giữ lạnh mũi ý, vì mùa này hanh khô, như tớ thở thấy đau và rát mũi lắm nên lúc nào cũng có nước trong phòng để ẩm ( nhà tớ ko có máy tạo độ ẩm), con thì ở trong phòng kín ok rồi, ra đường đeo khẩu trang kín. Về nhà nhỏ mũi, xịt mũi. À khoe nhé, giờ Bông cầm chai xịt mũi đưa lên mũi, mẹ bảo xịt nhé, con đồng ý là mẹ xịt luôn 2 phát . Xong hơi nhăn tẹo rồi chuyển sang mũi khác, chẳng kêu gào làm mẹ phải đè ra như trước nữa.
    Được axon_eds sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 16/11/2009

Chia sẻ trang này