1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thui cố lên, cho các con được ấm áp! . Sao cứ nghe đến cái từ taxi là muốn say, từ hồi có con suốt ngày đi taxi thấy ghê quá!
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Thế CN này off nhà em give me nhé. Các mẹ bàn xem ăn uống thế nào? Hay mỗi mẹ 1 cốc mì .
  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó cứ mua bán bung bét đi, lần này tớ hứa đóng quỹ cả nửa năm luôn
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ôi lại thèm cái món xôi chim bàn từ lần trước!
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Có bạn Tom ủng hộ rồi nhé . Give mua hoành tráng đi. Cao lương nhé.
    Mà off nhà em PP chắc mất 1 ngày, như đi dã ngoại ýnhỉ
  6. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ 888 nhanh kinh, tớ đọc hụt cả hơi.
    Sáng nay tớ leo tàu bay vào Sì gòn tránh rét (Thực ra là đi họp). Lúc đi em Bin vẫn còn say giấc, nhìn e ý ngủ ngon lành, má thơm thơm mùi kem dưỡng, tay ôm tay Ba, chân gác 1 chân lên người Ba, chỉ thèm chui tọt vào nằm với Ba con nó.
    Trộm vía em Bin nhà tớ đã mọc răng rùi, nhưng k thấy sốt và tướt, có lười ăn cháo tý xíu nhưng vẫn chịu uống sữa. Sáng nay đi trời rét cắt da, nghĩ xót e Bin ở nhà tối nay ngủ 1 mình với Ba, chắc kiểu j cũng vật vã 1 lúc mới ngủ.
    Sài gòn nóng kinh, sáng còn mặc bộ vest dạ, máy bay gần hạ cánh tớ phải chiu tọt vào WC để thay đồ, xuống đến nơi nóng áp vào mặt, nhiệt độ thay đổi làm tớ oải thế.
    Thời tiết này các con dễ bị lạnh lắm, các mẹ giữ gìn nhé.
    @GM: tớ mới là người chúc mừng sn PP muộn nhất, hi, chúc e PP ít ốm và ăn ngoan nhé.
    @ Xồng: nhìn quả ảnh em Bông yêu nhỉ, người lớn quá đấy.
    @Chị Pu: e thấy ộp nhà Give xa quá chị ới, hik.
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Lần trước mẹ nào khéo tay hay làm nhận làm xôi chim í nhỉ . Nếu off nhà em give các mẹ vác theo cháo cho con ăn trưa luôn. Đàng nào cũng mất xiền taxi, chơi đến chiều rồi dzìa.
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Á á nói về vụ khéo tay hay làm, tớ ủng hộ mẹ Nhép đầu tiên nhé. Nàng này đảm đang, chăm chồng con khéo kinh dị. Tớ phục sát luôn ý. Nàng ý làm bánh ngon lắm nhé, lại cả mấy món : nem hải sản, cơm cuộn, salad..... hihi.... Mẹ Nhep đâu ý nhở, trổ tài đi cho chị em nhà chuột còn học hỏi
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đặt hàng mẹ Give 1 nồi cháo đê, biết đâu các em lạ miệng lại chén hết nồi!
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Em gầy, cấm kêu ca xa gần nhé, các nhà có chung 1 khu đâu, nên phải chấp nhận có lần xa, lần gần.
    Ớ, lần trước mẹ nào nhận xôi chim nhỉ. Các mẹ vào bàn sôi nổi lên, không tớ cho tất cả mỗi mẹ 1 cốc mỳ 2k5 bi giờ.

Chia sẻ trang này