1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Híc, khổ e Tý điệu, nhưng bọn trẻ con này nó lành nhanh, chắc ko sao đâu, chị cà chua đừng lo quá. E ngày xưa cắt móng tay cho Bắp Cải, chẳng may cắt dính vào da, bị chảy máu tay, nhỏ thành giọt hẳn hỏi, con chỉ ré lên một tiếng, mẹ thì sợ và thương con quá, nước mắt chảy ròng ròng. Đúng là các bà mẹ.
    @bé heo: đánh con mụ gầy đi, mụ ấy chỉ điểm cho Axon đấy. hí hí.
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bee xinh, hehe đang định .... đã bị mụ gầy nhảy vào. Đã thế, heo + cà rốt + tớ hội đồng đi, chả hiểu trưa nay có anh taxi đẹp trai hay sao mà giờ mụ gầy gớm thế
    Trưa ăn ngon, giờ ăn cơm tối chán ốm. Cà bung
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Hêh con tớ thì sẵn sàng mặt sưng mày xỉa với chồng hoặc sếp mỗi khi con ốm. Mà nào có fai mình ghê gớm j, chẳng qua vì xot con hihi
  4. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hố hồ, anh taxi tầm hơn 50 tuổi
    Người ta nhắc nhở chân tình mà lại
    @chị Càchua: chị ơi, trẻ con nó còn va chạm nhiều, còn xây xước nhiều chị à, trộm vía e Tý thế là hơi bị ổn đấy, lòng mẹ thì bao h cũng xót con mà
    @ Green: Tớ thì chả sưng xỉa được với ai cả, sếp thì hiếm khi ở vp, chồng thì chả dại gì mà sưng, tối hắn cho xuống đất thì mệt
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tớ sắp bị Gout roài. Trưa qua ăn no căng mà tối qua lại tiếp tục đi chén với cơ quan. hự hự, vẫn còn no từ trưa nên cũng hơi thờ ơ với thức ăn nhưng mà sếp cứ gắp bỏ đầy vào bát, thế là lại chén. Ôi, huhu, Axon ơi, tớ lại béo lên nữa mất ...
    Tối mẹ đi ăn về muộn, Bắp Cải ở nhà cứ khóc i ỉ, bắt bà với bố bế ra ngoài đường đi đón mẹ. Khổ thân. Mẹ về cái là vồ lấy, ôm ghì, thơm lấy thơm để. Yêu lắm.
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ừ, con gái bây giờ yêu lắm. Tối qua mẹ đón về nhà sau gần 10 ngày đi ctác, ôm chặt lấy cổ mẹ , nhảy nhót ngoáy mông, mồm thì ư ư . Tối qua em Bông chính thức bước những bước đầu tiên, ko bám, ko dắt ( 14,5th). Cả nhà sướng âm ỉ, cổ vũ, hò reo , em Bông lại tiếp tục đi đc vài bước nữa. Tổng cộng là 8 bước cho 2 lần tự đi.. Ko hiểu cảm giác thế nào nhỉ chắc là giống người đi thăng bằng trên dây
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Bông ngố bắt đầu biết đi nhá. Vài bữa nữa là lại chạy ầm ầm, cả nhà tha hồ đuổi theo roài. hị hị. Tặng hoa con này..
    Mong đến ngày Bắp Cải biết đi quá, nhưng mà mong ước ngay bây h là e ấy ăn uống ngoan hơn (ngoài việc khỏe mạnh nhá). hihi.
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hii, ảnh này cũ ròai mờ!
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng Bông đã bước những bước đầu tiên nhé.
    Giờ đến lượt tớ mong mỏi em Bee biết đi đây!
  10. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cứ mong đi! Mong xong rồi cong đuôi lên để theo. Giờ mẹ mà nấu cơm (bố không có nhà để trông) là nhoằng cái em í vào toilet ngoáy nước! Cho vào phòng nhốt thì tí teo thôi là em í vỗ cửa hét như còi tàu í!
    Anyway,chúc mừng em Bông nhá! Tặng hoa con này
    Bố mẹ thì nhậu bia nhìn con tập đi nhá
    Biết đi rồi thì húng lắm, lúc nào cũng tập đi. Mà các em í đi như lật đật í. Nhìn tưởng là ngã mà không ngã, thế mới hay chứ!

Chia sẻ trang này