1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    poh: hình như làm j có mẹ nào nhận, chỉ bàn nhau cách nấu thôi hay sao ý, hôm rồi nhà tớ vừa làm, ngon lắm, công nhận, ăn ngon, nhưng mà ăn phải nóng, nguội tý là mất ngon hẳn 50%.
    các mẹ cho tớ lạc đề tý nhé: ngồi trên wtt tham khảo 1 tiếng rồi mà vẫnc hưa quyết đc có nên uống thuốc tránh thai hay ko, tránh thai có bao nhiêu cách tớ biết cả rồi bây giờ hỏi nhỏ nhà các mẹ dùng kiểu j đấy, nhà tớ hiện nay là ko 1 kiểu nào cho ra hồn, lúc nào chuẩn bị thì dùng BCS thôi, thấy ổn nhất nhưng cũng ko... thực sự ổn mấy, chẹp, nan giải quá
  2. notinchip

    notinchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi, off ẹp thì vào chủ nhật nhé, buổi chiều càng tốt. Nhưng nghĩ đi xa mà đi taxi thì ngại quá. Con tớ bây h lên taxi nếu ngủ thì ok, còn thức thì ko chịu ngồi yên, nghịch chán là lại gào thét, khóc inh ỏi làm mẹ đã say xe càng say hơn. Tuần nào mà đi taxi về nhà nội là mẹ đến khổ. Tớ đoán chắc em ý cũng say xe.
    Nếu các mẹ ngại xa thì tớ lại rủ rê các mẹ đến quán nhà tớ nhé. Nhưng lần này là ở Kim Mã nhé, mới mở, có thảm cho các em lăn lê không sợ lạnh nhá
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hay quá , tớ ủng hộ nhà bạn ý. Hihi,
  4. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Hơ, đang định bảo là mời các mẹ ăn bánh cuốn, các con cho ăn cháo dinh dưỡng hải sản. Thế mà bị các mẹ dập tắt mọi í định tốt đẹp. (Em không dùng quỹ, nhà mời mà???)
    Hay đến quán mới mở xem thế nào nhỉ?
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
  6. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy off nhà em give cũng hay, lâu lâu mới đi xa. Đến đó mẹ buôn chiện, con chơi bời. Có thể chơi lâu được.
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mới 1 buô?i chiê?u ma? các mẹ buôn ác liệt thế. Bái phục bái phục
    @ mẹ em Bắp Ca?i: mẹ nó vội gi?, không sớm thi? muộn la? con biết đi muh. Con biết đi sớm la? mẹ ca?ng mệt hơn ý, chạy theo nó bơ? hơi tai ý chứ
    Vụ off: nha? Tý Nấm 2 lâ?n rô?i vắng mặt, biết thân biết phận nên cha? dám ba?n bạc gi?. Lâ?n na?y cufng không dám bon chen ý kiến ý co?, vi? em Tý sáng nay lại ấm ấm đâ?u, hix. Mấy hôm nay thấy em ý cứ the? lươfi, mẹ kiê?m tra không thấy lươfi có gi?, ma? lợi thi? vâfn cứng như thế suốt 4 tháng nay rô?i. Va? lại bệnh cuf tái phát: đi?nh công ăn uống, lâ?n na?y lại co?n chán ca? đô? ăn vặt mới chết chứ.
    Hóng hớt thấy ba?o đến nha? mẹ give: thích! Nha? thi? rộng thênh thang, các con tha hô? chạy nha?y, lăn lê. Môfi tội xa tít (nhi? mẹ Bông nhi?). Kê? ra off luân phiên ơ? nha? tư?ng ngươ?i thi? hay nhi?
  8. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn về đêm vẫn ồn ào náo nhiệt, ks nằm ở con phố tấp nập bậc nhất của thành phố, bên ngoài khung cửa sổ kia, đèn đường và các cửa hiệu vẫn sáng chưng, người đi lại nhộn nhịp, những đôi thanh niên, trai gái khuôn mặt rạng rỡ vui vẻ cười nói sau 1 ngày dài làm việc, họ bắt đầu tận hưởng cuộc sống, hơi thở của thành phố về đêm- thành phố của những người trẻ.
    Mẹ nằm một mình trong căn phòng này, mọi thứ đều sang trọng, hào nhoáng, ấy nhưng mẹ không cảm thấy một chút tâm trí để thưởng thức nó. Mẹ chỉ nằm yên trên giường, ngắm nhìn từng bức ảnh của con trai. Lần lượt, từ những ngày con còn bé xíu, nụ cười mới chỉ là cười mụ dậy, khuôn mặt ngơ ngác, non nớt, rồi đến những ngày con biết cười, nụ cười đánh dấu sự nhận thức đầu đời của con, nụ cười làm mẹ quên mệt mỏi mỗi khi trở về nhà.
    Mẹ nhận được tin nhắn của Ba: "Bin mãi mới chịu đi ngủ, không cho bà Bình bế, anh bế suốt mà vẫn khóc nhớ mẹ, ru mãi rồi cậu cũng ngủ và ăn 160ml sữa, ít hẳn so với bữa sữa cuối mẹ vẫn cho em ăn. Anh đang nằm ôm con ngủ, mệt và thương con quá mình ạ". Mẹ khóc nức nở.
    Sớm nay mẹ đi, Bin vẫn còn êm giấc, mẹ chỉ dám hôn vào má em, má em thơm mùi kem dưỡng và phảng phất mùi sữa nhè nhẹ. Bin của mẹ vẫn quen được mẹ cho ăn và đưa em vào giấc ngủ, tối nay Bin vắng hơi mẹ, một ngày dài em k có mẹ ôm ấp em, nước mắt mẹ vòng quanh vì nhớ và thương em. Tình yêu bé bỏng của mẹ, mẹ chỉ mong lúc này được bay về hà nội, chui vào chăn giữa Ba và em, Ba nằm ôm mẹ và mẹ ôm em ngủ, cái đầm ấm ấy khiến mẹ càng thấy nhớ Ba và em hơn. Em ngoan của mẹ ơi, ngủ ngoan em nhé, mọi đêm em vẫn ngủ ngoan giấc đến sáng, mẹ mong đêm nay e không chợt tỉnh giấc và tìm hơi mẹ.
    Ngày mai của mẹ sẽ lại bận rộn, vé máy bay chuyến 12h trưa mẹ đã đặt, ấy nhưng mẹ đang lo sẽ phải hủy vì cuộc họp buổi chiều, bằng giá nào, dù khuya muộn, mẹ cũng sẽ bay chuyến bay cuối cùng trong ngày để về với em. Đợi mẹ về em Bin của mẹ nhé, cả Ba nữa !
    Mẹ yêu Bin và Ba bằng tất cả tấm chân tình của mình, em Bin ạ!
    Được gaycucgay sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 17/11/2009
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @Gay: Đọc xong cũng rơm rớm nước mắt! Nghĩ đến cảnh cho em TĐ về bà ngoại, bố mẹ đi học mà còn chưa dám đây, híc!
    @All: Off nhà GM đi. Chán trong nhà thì cho các em í ra ngoài chơi. Gần đấy có cái chỗ vui chơi cho trẻ con, có siêu thị, có hồ, có sân chơi, tha hồ chạy! không bụi bặm, không sợ ô tô xe máy vèo vèo đâu! Mà lạnh tí, mặc ấm vào, cho ra ngoài cho mát, hí hí!
    @mẹ Bơ: Có lẽ tìm hiểu kĩ vụ thuốc đi mẹ nó ạ. Tớ thấy dùng BCS cũng không ổn lắm. Cứ đến chu kì mà không thấy lại lo lắm! Vì thực tình, biết cách dùng nhưng toàn đi tắt làm ngang, hí hí. Xong thì mới lo! Tớ thấy có mấy loại thuốc cũng ổn, không ảnh hưởng đến chuyện con cái sau này, nhưng cũng có những tác dụng phụ không mong muốn nhưng yên tâm! Tớ cũng đang nghiên cứu đấy! Chứ kế hoạch là 10 năm tới không có thêm em cho TĐ, thì cái kiểu dùng BCS như bây giờ thế nào cũng nhỡ !
  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Off ở nhà tớ đi cho ấm các mẹ ạ. Nếu hôm đấy không lạnh thì cho các con ra khu vui chơi ở siêu thị.
    Ăn uống ngủ nghỉ không phải lo lắng, có sẵn chăn êm đệm ấm rồi. Nhá nhá

Chia sẻ trang này