1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    - Cachua: chị định học 10 năm và gửi Tý Điệu 10 năm á, . Là em thì chịu thôi, thương con lắm. Túm lại bố mẹ ở đâu con ở đó, vất vả nhưng có cả nhà .
    - Mẹ Bơ: tớ thấy thuốc thiếc là cứ ác cảm vụ tác dụng phụ ( bà chị họ nhà tớ bị dính chưởng), còn anh chàng áo mưa kia cũng ngán lắm,toàn có để đấy vững vàng tâm lý. Chu kỳ cũng 5 ăn 5 thua nhưng tạm thời vẫn thấy ổn
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    - Cachua: chị định học 10 năm và gửi Tý Điệu 10 năm á, . Là em thì chịu thôi, thương con lắm. Túm lại bố mẹ ở đâu con ở đó, vất vả nhưng có cả nhà .
    - Mẹ Bơ: tớ thấy thuốc thiếc là cứ ác cảm vụ tác dụng phụ ( bà chị họ nhà tớ bị dính chưởng), còn anh chàng áo mưa kia cũng ngán lắm,toàn có để đấy vững vàng tâm lý. Chu kỳ cũng 5 ăn 5 thua nhưng tạm thời vẫn thấy ổn.
    - Off quán mới đi, huhu. Biểu quyết đi
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0

    Được axon_eds sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 17/11/2009
  5. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ off nhà give, dù cũng rất chi xa
    mẹ Bông ơi, FB die rồi, hic, hết chỗ chơi :(
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    hihi, đọc bài của Gay chảy cả nước mắt. Đúng là trẻ con, ôi sao mà yêu chúng nó thế. Tớ cứ buổi chiều đi làm về là suốt chặng đường chỉ nghĩ đến em Bắp Cải, nghĩ đến cảnh e ý nghịch ngợm là cứ cười tủm tỉm suốt.
    @Green: nhà e cũng BCS, e sợ thuốc lắm. nhiều người dính chưởng kể lại nên e hãi kinh. Chịu khó vậy dù thật ra đúng là rất bất tiện.
    @Axon: mấy hôm lạnh có sử dụng cái túi (áo ngủ) của Molis cho Bông chưa? Thấy Ok không? Tớ cũng muốn mua cái áo đó hoặc túi ngủ cho Bắp Cải quá mà chưa lúc nào đi lùng được. Mẹ nào biết chỗ nào có túi ngủ oki ko chỉ tớ với? Chứ cái em nhà tớ đêm cứ đạp hết chăn, mẹ cứ phải tỉnh để đắp suốt.
    @all: off ở chỗ nào cũng được, nhà cháu sẽ cố gắng thu xếp.
    Bắp Cải càng ngày càng nghịch, cả nhà hôm qua mắt tròn mắt dẹt nhìn e ấy diễn xiếc. Cả nhà ngồi ăn cơm, e ý đứng trong cũi, vật con hươu (thú nhún) ấy cho nằm xuống sát thành cũi đằng sau, tay bám lên thành cũi phía trước mặt rồi đứng lên bụng nó nhún nhảy ầm ầm. Ôi giời ạ, đúng là nữ tướng cướp. hự hự.
  7. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @Axon: sao lại làm tớ lộ hàng thế, tớ có biết làm j đâu, mà đằng ấy còn chưa thưởng thức mấy món tớ làm mà đã khen ngon thế, đến lúc ăn thật, chán chết lại chê tớ thôi , tớ ko dám hứa trc vụ off này nhá, để 1,2 ngày nữa xem thế nào .
    Mẹ giveme mời nhiệt tình thế thì các mẹ chịu khó đi xa một chút đến nhà mẹ ý vậy. Mà nhà mẹ ý đâu ở Văn Quán đúng ko ?
  8. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hị, cái nhà này sáng sớm chữ tác thành chữ tộ! Kế hoạch 10 năm là cho tập 2 í. Bố em TĐ bảo gửi 1 năm tớ đang giãy đành đạch lên đây này! Nhưng đăng kí cho em í đi học mà waiting list dài quá, chưa tính được bài nào!
    Vì phương châm bố mẹ ở đâu con ở đấy mà giờ mới ở cái xó Úc nhợn, ăn xôi mà khôgn có nếp cái hoa vàng mà nấu đây. Ăn cái nếp Thái nhạt toẹt!
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Vẫn vào mà, đang chơi này hehe. Nàng ngó nghiêng bêng Google cái khắn phục lỗi của FB, hôm nọ máy tớ cũng phải cài lại mới vào FB đc.
    Tình hình Tom sao rồi, cho đi off đc ko đấy.
  10. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @gày: mẹ nó tình cảm quá, tớ đọc cũng xúc động theo. Chứng tỏ mình cũng gan lì gớm, để em Chit ở nhà mấy lần để 2vc bay nhảy rồi . Mẹ nó vào SG mà ko báo trc, tớ định nhờ mua vài thứ, thôi trưa nay mẹ nó ra rồi thì thôi vậy. Hình như mẹ Bơ chuẩn bị vào thì phải ?!
    Vụ tránh thai tớ vẫn đang uống thuốc đây, uống tầm 3-4 tháng thì nghỉ giải lao khoảng 2 tháng rồi lại uống lại, Bản thân tớ uống thứôc ko thấy phản ứng phụ j , trộm vía, da dẻ lại còn nhẵn mịn hơn ý. Với lại bt tớ hay đau bụng khi đến ngày lắm lắm ý, uống thuốc thấy cũng điều hoà hơn và ko bị đau bụng nữa. Đến bây h thì tớ thấy thuốc vẫn ổn nhất đối với tớ

Chia sẻ trang này