1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    - Bắp cải: dù lạnh nhưng trong nhà ấm, em Bông ngủ vẫn 1 áo dài tay bình thường thôi, đắp chăn là có mồ hôi luôn ý. Nên cái áo đấy chắc phải lạnh có buốt giá thì dùng mới ko bị nóng. Nếu thích nàng cứ mua đi, có 25k thôi ý = 1 bát phở + trứng nhở
    - Nhép: quả tình là tớ rất khâm phục ấy, chăm con - chồng - bố mẹ chồng ---> giỏi quá thể ý. Nên thôi ấy có món gì ngon ngon thì share cùng mọi người đi.
    - Ca chua: nghe chị nói em phải đọc lại, đúng là sáng chưa ăn gì hoa mắt . Hihi.
  2. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra thấy Sếp message: e đổi chuyến bay sang chuyến muộn tối mai, chiều mai 4h họp tại ks Cà rà vèn
    Nhép: tớ đang nằm trong ks đây, chán chả buồn đi đâu. Định lượn ra SG square mua đồ cho Bin, ấy định nhờ rì?
    Vụ ộp: nhà GM cũng được nếu các mẹ ok. Nhép ơi, Nghé ơi, Bu ơi, làm 1 cái tá xì nhỉ.
    Các mẹ, sài gòn có chỗ nào mua sắm ổn ổn và chỗ nào ăn đồ nhật ngon mà rẻ. Comment cho tớ luôn nhé, tớ đi tắm cái rồi đi ngó nghiêng.
  3. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Quyết định off nhà give me vào chủ nhật tuần này nhé cả nhà. Nhờ em give me lo hộ các con vụ cháo để các mẹ đỡ phải tay xách nách mang nhiều thứ. Còn vụ ăn cho các mẹ, xem nên ăn gì, lần trước 1 số đưa ra ý kiến nên gọi pizza về, 1 số gợi ý làm xôi chim... còn tớ, ai mà không đưa ý kiến, tớ cho mì cốc hết .
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @axon: tớ thích nhưng mà chưa đi mua được. hệ hệ, chứ ko phải tiếc con bát phở với quả trứng.
    Tớ lại đến nhà Cun&Lu hôm nay, khuân tiếp 3 cái quần tất, đẹp phết. Trời này tớ thấy lạnh quá, nên toàn đóng bìm cho e ý và mặc quần tất thôi. Có khi tại tớ làm sao ý, mấy hôm đầu hơi rét mà tớ thấy đã lạnh lắm roài, có khi tại lúc đẻ ko chịu đeo tất chân, mặc áo dài tay mấy nên bây h mới ra nông nỗi này đây. Đóng bỉm có sao ko nhỉ? bình thường e ý chỉ đóng bỉm ban đêm, ngày thì xi, nhưng mấy hôm nay lạnh đâm ra...
    À, khoe tí, trộm vía tối hôm qua e ý ăn cháo cua ngoan kinh khủng, sáng qua e ý ăn cháo thịt bò cũng được dù ko phải là tuyệt vời lắm. hị hị. sướng thế ko biết
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thế này có nẫu ruột ko cơ chứ . Mọi người đàn áp tớ nhá.
    Có ai nhà quanh nhà tớ Vĩnh Phúc, đi cùng tớ ko
    Các con thì ăn cháo. Mẹ Hương vào bếp nhé. Các mẹ gọi Pizza về măm + mỳ nữa, mấy em lớn ăn đc spa ngon lành rồi
    Dù đồng ý nhưng vẫn ấm ức
  6. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Kaka, đá đểu chị nhé, nhưng nhà mẹ Give xa lắm, ko đi đâu, với lại, thằng bạn ăn hỏi, nên ko dám hứa là có cho Mèo dự off hay ko
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hứ, đùa tý đấy. Tiếc gì.. mua tiền triệu còn ko tiếc chứ tiền chục mà tiếc à. Nàng này....
    Quần tất nhà đấy ntn, bnh 1 chiếc. Tớ tìm loại bên trong có sợi xù lên dầy ấm, còn loại bình thường có nhiều rồi.
    Bông đóng bỉm cả ngày đấy, lại tốn nữa vì Goon xuất mỏng quá, em tè bãi là nó mềm nhũn ra rồi. Sờ ghê ghê. Có tối về nhà là ko đóng cho tới lúc đi ngủ thôi. Chả sao cả, vì tây còn đóng bỉm tới 3 tuổi cơ mà.
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Em Bống sáng nay dậy được mặc quả áo len (giống bạn Bông với Pippi ấy, cái áo len bên trong là lông í), nhìn như thỏ con, yêu ơi là yêu. Hôm qua mẹ thực hiện công cuộc cai sữa cho Bống, để Bống ở phòng ông bà thì ông bà ko chịu, thôi, mẹ lại vác lên phòng, Bống đòi ti, mẹ bôi dầu gió, chả ăn thua, bạn vẫn mút chùn chụt, mẹ dứt ra, mẹ bảo bạn Chuột lấy ti rồi, Bống lăn lộn 1 lúc rồi ngủ. Ngủ ngon lành đến 3h30 là bắt đầu nhớ, khóc i ỉ, mếu máo, mồm thì ti tí ti tí. Mẹ bế lên dỗ, Bống ngủ ngay, nhưng cứ đặt xuống là lại mếu, lại nhớ, cứ thế đến gần 5h con mới ngủ ngoan. Sáng mẹ dậy đi làm, con dậy theo, bắt mẹ bế, tay thì tìm, he he. Vài ngày nữa là ok ngay. Cơ mà bực, bà nội lên cứ kêu sao mẹ ko cho bống ti ah, sao nửa đêm ko pha cho nó tí sữa ko nó đói abc abc... Mẹ cai sữa để mẹ và Bống cùng nhàn, mẹ ko còn tình trạng thiếu ngủ. Bống cũng ngủ ngon hơn, trọn giấc hơn con nhỉ.
    Các mẹ vào sắp xếp, thương lượng với nhau để đi cùng nhau nếu nhà gần nào? Nhà mình gần nhà em Bee nhỉ .
  9. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Cháo thì các mẹ thích nấu ở nhà hay cho các con ăn cháo dinh dưỡng 1 hôm? Gần nhà tớ có hàng cháo dinh dưỡng ngon phết!
    Đồ ăn cho mẹ tớ sẽ đặt sẵn Bánh cuốn + Bún chả nhé? Gần nhà tớ có Gà rán, thích ăn thì gọi luôn, hay vịt, ngan gì cũng sẵn lắm. Mỳ tôm càng nhìu. Hihi
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    nhep: uh cuối tuần mình vào, nhờ cái j thì nhờ nhanh, đi có 2 ngày thôi . Mà mẹ nó cho tớ tên thuốc cái, tớ thấy cái tịt ý chưa chắc đã do thuốc, đầy người thuốc thang j đâu muh cứ tịt nhỉ, ặc ặc, thử thuốc xem sao, tớ đọc trên dd các mẹ ở nc noài còn bảo ở trường ĐH còn phát thuốc tránh thanh miễn phí nữa cơ ấy. Chứ tớ thì siêu nhậy, đi ngang về tắt thế nào cũng có ngày khóc ko thành tiếng lại còn tính ngày nữa chứ, quả là bái phục nhà Axon, mặc dù ck của tớ cực đều nhưng cũng ko dám

Chia sẻ trang này