1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Quần tất next, ko phải loại có sợi xù đâu, chất cũng oki nàng ạ. 55k/chiếc. Dưng mà lần trước tớ mua loại quần tất Gap, bàn chân có chống trượt, e ấy đứng, bò thoải mái mà ko bị trơn, tớ thích loại này. Tất ngắn thì đầy loại chống trơn.
    Tớ chưa nhìn thấy cái thể loại tất xù ấy cho mấy e lít nhít này bao h. Mẹ nó nói làm tớ nhớ lại cái hồi mình bé xíu, thấy người lớn tòan đi tất xù, ngày xưa thấy đẹp mà bây h nhìn thấy bùn cười thế. hệ hệ.
    Chủ nhật off nhà Gime, mẹ cháu đang phải nghĩ cách: chẳng lẽ rủ bà ngoại đi cùng, bà vào nhà bác bạn gần đấy chơi còn 2 mẹ con đi off? tội lỗi, tội lỗi, bố thì đi vắng roài.
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chị Poh: Em đi với chị. Em ko ăn mỳ tôm đâu.

  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ đăng kí đi cùng nhép - gầy - bu rin , cùng mạn GIải Phóng, chắc đón nhà mình đầu tiên
    ôi cái gì mà xôi chim, nghe đã thấy thèm
  4. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @mẹ Bơ: ờ để chờ tớ xem có nhờ mẹ gầy trc đc ko đã rồi nhắn ấy nhé. Thế ấy đi cuối tuần thì ko cho Bơ đi off với các bạn đc ah?
    @all: vụ off chốt mấy h đấy ? nếu đi đc , tớ sẽ đóng góp mẻ bánh mời các mẹ nhâm nhi với trà nóng nhá
    @cà rốt: đi nhà Cún lu mà ko loa lên để các mẹ nhờ với
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Nhà chị Poh ở Khương Thượng, híc, thế thì Bé heo với chị Poh ứ đi qua nhà mình roài. Đang tưởng có đi cùng 2 nhà này được ko, nhà iem ở Cầu Lủ, đi xuống Văn Quán bằng cái đường dọc sông Tô Nịch cũng được ấy chứ. hị hị.

  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cầu Lủ mà muốn đi cùng chị em nhà tớ thì 2 mẹ con đi xe ôm ra Nguyễn Trãi nhá! .
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, hôm nay đi làm sớm cùng người iu, đến cơ quan mò vào mạng thấy bác Cun&Lu loa là bán hàng nên tớ mò đến, tận dụng 1 tiếng ưu đãi mỗi ngày luôn. Dạo này tớ hay đánh võng trong h lắm, hị hị, tòan trốn đi mua sắm tí ti thoai. Hqua tớ bẩu mẹ nó là ko có bộ ngủ size nhỏ của E chít roài cơ mà. Hnay chỉ có quần tất thôi. Mà e Chít xoành điệu bỏ xừ, có phải nông dân như Bắp Cải đâu.
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, đi ra Nguyễn Trãi thì có mà bằng nửa quãng đường xuống Văn Quán roài,nhà tớ đi xuống Văn Quán bằng cái đường dọc sông Tô Nịch thì 7km. ẹ ẹ. Ghét bé heo.
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @ Off à, tớ off với! Để tớ hỏi xem ở bên này chuyển phát nhanh mấy tiếng về đến nhà nhá, chứ đi máy bay sợ lắm, ngã chết
    @ Poh ới, cai sữa hử! Tớ bẩu cai mà xã cứ lấn cấn không cho cai, nhưng mà hư quá rồi! Chắc đến hết tuần này xem Bống cai kiểu í có ngon không là tớ cai. TĐ đêm không có ti khóc ghê quá!
  10. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @cachua: chuyển phát nhanh DHL 2 mẹ con về đi chị ạ, 3 ngày là tới nơi, nhanh gọn nhẹ, nhưng vẫn bị nhét vào khoang hành lý máy bay để đem về đới . Nhớ 2 mẹ con ghê
    @cà rốt: Chit nông dân lắm mẹ nó ah, ít quần áo ghê gớm, dạo này mẹ ki nên có mua cho đc cái j đâu, ở nhà như anh ku ý mà, ko điệu xinh như bạn Bông đâu nhá, mẹ Axon là chăm sắm đồ xịn, điệu, độc, đẹp ý

Chia sẻ trang này