1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    hihi, thế mà kêu k mua đc j
    vụ xu-xi đã quá còn jề nữa
  2. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    @cà: hế, mua về, nhưng rung đùi ăn 1 mình
    @heo: này, tôi chỉ làm tội thôi, cưứ không "làm ...ình"đâu, nói thế mang tiếng chết. Hé,đùa chứ, gái có chồng , đoan chính bỏ xừ, có mồm mép j đâu.
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang băn khoăn giữa găng tay và mũ cho bà nội Pippi đây. Vì bà không thích đi xe máy nên chẳng cần mũ BH, bà toàn đi xe đạp thôi.
    Các mẹ biết địa chỉ nào mua hàng ổn mà giá cũng ổn không? Giúp tớ với.
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Sao ko làm 1 bộ khăn-găng-mũ luôn? Gia Ngư nhiều lắm, nhưng cẩn thận tắc đường!
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @gime: chiều qua vừa lên Đinh Liệt, vô vàn khăn mũ. hị hị. Lại mua được cho Bắp Cải 1 quả mũ bảy sắc cầu vồng chụp được cả tai ra đường cho đỡ rét nữa chứ.
    @all: Bắp Cải hôm qua mới bám vào xe chim gõ lóc cóc để đi được chứ. Cứ đi loanh quanh suốt, từ nhà vào bếp roài lại đi ra. Bùn cười lắm. Mẹ bảo: đi chơi nhé, thế mà lúc sau e ý cứ hét lên: đi đi.
  6. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Bin ơi, để dành cho tớ 1 chùm bòng bong nhé, hay mang sang thăm tớ đi, tớ đang ốm này
    Lâu rồi không ốm kiểu này, mệt quá. Vừa xong xuống thăm em Tý, thấy đang ngủ ngon lành, mà ngủ từ lúc 11rưỡi trưa, chả biết làm gì, lại lên đây bán than cái tội ốm
    Em Tý "cai mẹ" 2 đêm rồi, ngủ ngon lắm, nửa đêm dậy khóc thì mẹ dặt dẹo xuống cho bú xong rồi lại dặt dẹo đi lên nằm 1 mình. Bình thường hôm nào trước khi đi ngủ cũng thơm vào má con, chúc con ngủ ngon và ngắm nghía nó 1 lúc trong lúc nó say ngủ, đêm nào cũng bị con lục sục quấy quả giấc ngủ, có nhiều hôm mệt quá, chỉ muốn cai sữa con. Bây giờ nằm 1 mình, thiếu hơi con, khó ngủ quá, dưới lưng lót cái chăn điện, mà cứ rét từ trong rét ra, lại thương con không được nằm cạnh mẹ, lại chả muốn cai sữa nữa.
    Các mẹ rộn ràng đi sắm quà 20-11 cho mc, tớ cũng có bc làm giáo viên, nhưng chắc chả bò đi mà mua nổi quà tặng, chắc đợi khỏi ốm về tặng quà sau vậy.
    Chỉ thấy khổ thân mẹ tớ, vừa xuất viện về thì tớ lăn ra ốm. Vừa phải phụ trách em Tý, lại vừa phải đèo bòng thêm 1 đứa ốm, chả được nghỉ ngơi gì cả. Em Tý thì mấy hôm chỉ quanh quẩn cháo rồi cơm, mọi khi mẹ bày biện đủ trò còn ăn được bữa nhiều bữa ít, bà ngoại không biết làm nhiều thứ như mẹ, nên em ý ăn ít hẳn
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ốm đau sầu não quá.
    Mẹ Tý cai sữa luôn cho Tý đi. Cho ngủ cùng bà luôn. Hihi, mình sui dại tý.
    Như này chắc Tý lại ở nhà Chủ nhật rồi, ko gặp em Tý 3 tháng rồi nhỉ.
    Mẹ ốm ko làm gì cho ăn đc, cho mẹ em đc nghỉ ngơi. Mẹ thỏai mái đi. Em ăn của bà ngoại, đổi tay, đổi vị , .. hihi có khi lại thích hơn mẹ nấu đấy.
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    à, boorin than thở ốm, mới nhớ ra mấy hôm trc mẹ nhungvel bảo bị vào viện mất cả tuần, híc, thế mẹ nó đỡ chưa vậy, nghe sợ thật đấy, nhà tớ đi ngủ lúc nào cũng phải mắc màn, ghê mấy con muỗi lắm!!
    tớ cũng đang rập rình cai sữa cho con đây, đọc bài boorin xong lại chùn chùn, mặc dù con gái ngủ riêng, dưng mà vẫn thương thương nhỉ, con gái ngoan mờ, nên thương lắm, hihi, mẹ nào cũng có tâm trạng giống nhau nhỉ!
    nhà tớ cũng có 1 suất 20/10 của bố chồng đây, mai 2vc đi mua cho ông cái áo rét hoặc đôi giầy vậy, thấy ng ta bảo kiêng tặng nhau giầy nên con cái thi nhau tặng ông đủ thứ, trừ giầy, thành ra cái j ông cũng có cả rồi thiếu mỗi đôi giầy
  9. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Tớ đóng góp tý ý kiến cho các nàng có mẹ chồng là giáo viên nhé:
    Sao các nàng ko nghĩ ra mua khăn nhỉ? MC có nhiều áo túi rồi, mua khăn đi, mua cái khăn đũi có thêu ý, đâu 60k, vừa rẻ, vừa đẹp, vừa sang, mà vừa hợp với thời tiết lạnh nữa,
    Chẹp, tớ ko có ảnh ở đây rồi, có ảnh tớ up lên cho các mẹ ngăm, có muốn xem ko, tớ chụp cho rồi up cho mà xem
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Quà cho mẹ chồng :
    - Khăn, vải áo dài, vải bình thường, bộ đồ mặc nhà, giầy dép,kính, mũ, túi tắm, dưỡng da, kem da tay, son, nước hoa... Túm lại nhiều thứ , nhưng chẳng thấy đc thứ nào cả. Khó vẫn hoàn khó.

Chia sẻ trang này