1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 đi học nhở nhơ, show ảnh Tình yêu của tớ , tớ thích nhìn vào mùa đông hơn, hú họa chị Poh nhỉ
    [​IMG]
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Èo, đầu gấu Bông. Hí hí, công nhận, mua đông nhìn các bé cứ như con gấu con, em Bống mấy hôm nay bế nặng trĩu cả tay vì quần với áo, má lại còn đỏ chót nữa chứ .
  3. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Mụ Boo này mà post, mình nhẩn nha đọc như tiểu thuyết, nhớ mãi cái bài phê bình ai đoá
    Mà này, Bòng bong hết lâu rùi mà, phải ăn gấp, ăn vội, k thì chuột nó tha mất. Còn món cơm cháy thì tối qua 2 vợ chồng nằm gác chân lên nhau xơi cơm cháy và xem Iris- phim của Hàn- bom tấn, nghe bảo hay lắm. Hị Hị, nhưng tớ vẫn phần các bạn tý quà mọn sì gòn, không thì lại ối ng chê mình ki, chả cho Bin mó máy các em, Cà nhể
    Tối qua lạnh, vác Bin đi ăn sinh nhật 1 em bé 2 tuổi, về nhà nó cứ ỉ eo, mọi khi đến h ngủ, cậu ý chỉ tu sữa 1/2 bình, ưỡn ra đòi nằm xuống, vỗ mông vài cái là ngủ rồi ăn nốt chỗ sữa còn lại, thế mà hôm qua sữa hết rồi, e chỉ chả ngủ, đặt nằm xuống là lại lồm cồm bò dậy, cứ với cái thành giường đứng lên rồi ê a, rồi gào ầm nhà, rồi khóc lóc, hâm kinh. Tớ phải bế ra, đi loăng quăng một hồi, tự dưng em ý dụi mắt, ngáp, rồi rúc vào ngực mẹ, ngủ tịt. Ngủ say luôn như kiểu ngủ được mấy tiếng rồi, thế mà chỉ 10 phút trc còn ỉ ôi quấy khóc. Tớ thấy từ hôm tớ đi công tác về, e ý quấy, bám mẹ và khó hẳn. Như kiểu sợ mẹ đi ấy, rồi cứ lèm bèm làu bàu, đi làm hay đi đâu toàn phải trốn mới đi được.
    @Xồng: tớ bôi nẻ Bunchen cho Bin, đợt đầu còn ok, bây h thì k ăn thua, vẫn nẻ như thường, mặt đỏ lựng, mà mỗi lần bôi, nó xót nên cứ gào ầm lên. Tối qua đến nhà chị bạn, chị ý bảo, hôm trc con chị ý mặt còn đỏ rần vì nẻ, thế mà chị ý bôi Gót sen cho nó, hôm sau mặt mũi ngon lành luôn. Hik, đang định thử cho Bin nhưng lại sợ, vì cái Gót sen đới, theo tớ biết là nó dùng cho chân, chả biết có kích ứng mặt không. Này, mai đi ộp diện túi đồng phục, nhể
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mùa đông ấm áp, bế các em ý thích lắm. Xong hít hà mùi thơm thơm ở da nữa chứ. Mà hôm nay nắng đẹp - nẻ vỡ mặt. Nhưng chiều phải cho Bông đi chơi , ở nhà cả tuần rùi. HIhi.
    - Gày : ko hiểu mọi người làm sao ý, tớ đọc có mẹ còn mách dùng mỡ tra mắt Tytraxylin bôi nẻ cho con, mặt nhẵn thín. GIờ nghe thêm cái gót sen. Ko biết nói gì nữa.
    Bth Bông sau mỗi lần lau mặt là bôi luôn kem nẻ. Còn body lotion là vào buổi sáng lúc thay quần áo đi học và tối lúc tắm xong. Mẹ chủ quan nên con bị cước mất 1 hôm, giờ cấm có lười đc.
  5. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    kaka, ở cửa hàng đó còn có 1 cái duy nhất bị Mèo vợt mất rồi, cơ mà mặc vào 20cm nữa mới tới bàn chân
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, mẹ Bông vừa mua lúc 9h nhé. 2 cái nữa. Mấy hôm lạnh mặc áo này khỏi cần body
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Oài, cái mụ gầy này tẩm ngẩm tầm ngầm nhá, ghê gớm nhá, chuyên gia xuyên tạc nhá. Cái ashi mà nó nhảy vào đây thì nó oánh hội đồng cả tôi cả mụ nhá, hehe. Muh ai bẩu là ng ta phê bình, đấy là người ta xót con nàng ý nên người ta góp ý cho nàng ý thôi muh
    Thế không có bòng bong cho mẹ Tý thì để lại cho em Tý vài cái catimini cắt mác đê
    Hôm nay nhà Chuột off hoành tráng muh nhà tớ không được tham gia
  8. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Huhu...định là vào hỏi kinh nghiệm các mẹ tí chút muh quên féng (tại mụ gầy)
    Em Tý nhà tớ mấy hôm nay tịt mũi quá, tớ xịt muối biển cho liên tục 3-4lần/ngày mà không thấy cải thiện mấy, hút mũi thì không thấy cái gì. Đêm đang ngủ em ý cứ hay dậy khóc vì hít thở khó chịu quá. Các mẹ có biết cách nào giải quyết vụ này không? Tớ hứa khi nào đi xì-goòng sẽ mua thật nhiều bòng bong hậu tạ các mẹ (không ăn mảnh như mụ gầy đâu)
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mua Otrivil nhỏ cho con đi!
  10. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ngồi hóng ảnh ọt từ sáng tới giờ mà không thấy giề! Mel bùn hai ngày cuối tuần mưa xối đất xối cát! Lại nhớ những ngày mưa bão ở Hà Nội! Hôm nay các mẹ đi off có món gì mình hóng với!
    Mẹ con nhà TĐ lăng xê nhau vậy! Giờ mới bắt đầu có những bức ảnh em TĐ cười chứ không hình sự khi nhìn vào ống kính nữa rồi!
    [​IMG]
    Chân dung nữ chủ tịch hiệp đội đấu tranh cho quyền được ti của trẻ em toàn cầu !
    [​IMG]
    @Poh: Bống cai sữa ngon lành chưa!? Có mẹ nào có kinh nghiệm cai sữa một mẹ một con, chia sẻ cho tớ nhá. Đang chuẩn bị tinh thần cai sữa cho TĐ đây!
    @Axon, Nhép: Ăn cơm nát có trộn canh không hai mẹ. Trộn vào có vữa không?! Lần trước nhớ hồi Bông mới ăn cơm, mẹ Axon vẫn xay thịt đúng không? Làm thế nào?!!! Em TĐ chuẩn bị giai đoạn chuyển tiếp đây!

Chia sẻ trang này