1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ra ở riêng hử chị??
  2. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Cũng chờ nhà PP
    Mua nhà cho ai thế poh, tớ cũng đang tìm
    @axon: nhớ as thật
  3. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Kể từ hôm mẹ cháu mò vào xin đc vào danh sách dập dòm đi off, đến hôm nay mới lại ghé lại nhà mình. Đúng là bạt mạng, nhỉ?
    Các con trông nhớn quá, trộm vía. Em nào em đấy cũng hồng hào ( chuột ngày hôm đấy mà đi off thì chắc cũng vậy), chuột đỏ ửng cả hai má lên, hóa ra bị chàm các mẹ ạ, thương quá.
    Từ hôm tớ khỏi ốm đến giờ, chuột ngủ đêm nào cũng trằn trọc, rồi 3ngày hôm nay dậy chơi từ 4h sáng đến 6h sáng, ngủ tiếp đến 7h30 là con dậy. Mẹ mệt kinh khủng. Tớ kiểm tra răng con thì thấy hai răng hàm trên nhú ra gần hết rùi, hay tại con mọc răng nên đêm ngủ trằn trọc, nứt lợi con đau.
    Bứ cáo với các mẹ là sau đợt ốm mẹ cháu gầy đi 4kg và còn có 46kg thôi. Kiểu này gầy quá thể quá đáng, phải ăn uống tử tế mới đc.
    Chị Nga Đainguyệt: Làm cùng tòa nhà nhưng lâu lâu e cũng k thấy chị, mà hình như dạo này cũng không thấy chị lên đây buôn thì phải ạ.
  4. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Tớ thanh lý đồ, hị, mời cả nhà xơi
    http://webtretho.com/forum/showthread.php?p=10295689#post10295689
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Tìm nhà cho nhà tớ mà.
    Em Bống được ông bà ngoại dạy bài đêm qua em mơ gặp bác Hồ, thế là giờ em cứ nói Đêm, mơ mơ... rồi chắp 2 tay vào 1 bên má... 1 lúc lại lỏn lẻn cười vì xấu hổ. Hôm qua ông bà để 1 con gà trong nhà vệ sinh, bố Nam kê cho cái ghế em ngồi giữa nhà nhìn vào để xem, gà bị trói chân nhưng mà vẫn nhảy được làm em đang bi bô cười nói thì sợ hết hồn, ù té chạy với khóc.
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    link died gái ơi
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Mua nhà ý mà, hỏi tớ
    Không phải buôn bán BĐS mà cũng là vì có nhu cầu, sục sạo chán chê rồi.
    Bây giờ tầm tiền của nàng, mua chung cư xa trung tam 1 tý (ví dụ An Lạc ngay cạnh hồ Phùng Khoang, chị cùng làm chỗ tớ đã mua, 16,5tr/1m, nhưng bay giờ cũng ko còn giá đấy, 2011 giao nhà, nộp tiền làm 4 đợt, quá hợp lý). Được cái nọ thì mất cái kia, mình ít tiền thì chỉ ở đấy thôi. Còn mon men vào mạn Mỹ Đình (mà poem chê í :D) hay Trung Hòa Nhân Chính - Trung Kính, bây giờ tầm 30tr/m rồi.
    Nhà riêng ấy hả, ngõ ngách trong Thụy khuê, xem rồi, chỉ xe máy vào được, 2,5 tỉ 35-40m xây 3 tầng. Đội Cấn, cũng tầm tiền ý. Phương Mai, Hoàng Mai, cũng tầm ý.
    Còn khu Thương binh cạnh trường tiểu học Nguyễn Siêu ở Trung Kính ý, nhà ôt matiz vào được, 45m, xây sẵn 3,5 tầng, con bạn tớ mua hồi 2008 là 2,8 tỉ, cả nhà tớ kêu đắt, mồm nó cũng kêu đắt như vạc (nhưng bí quá ko có chỗ ở nên mua, yêu cầu còn g ần nhà ông bà ngoại nữa chứ), thế mà vừa rồi, nàng định đổi sang miếng đất khác rộng hơn, mang nhà lên sàn BĐS, bọn nó định giá 4,4 tỉ, nghe như đùa, thế mà thật, hôm qua có người vào trả 4,1 tỉ thì mua ngay, ặc ặc. Chán toàn tập.
    Nên là, ít tiền đành phải dạt ra xa 1 tý thôi, mà tớ k thích ở nhà ngõ ngách quá, hoặc ít ra diện tích phải trên 50m, ko thì ở chung cư còn hơn.
    Mà tóm lại, cũng đã mua được cái gì đâu, chán thế
  8. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chào các mẹ hội chuột vàng,
    lặn 1 hơi bây giờ tớ mới vào đây bán than với các mẹ được. Số là mình vừa 2 Vạch được mấy ngày, trong khi con thì mới bằng con nhà beheo, chỗ làm thì mới chuyển đc 2 tháng. Công ty vừa trả kha khá $ cho cái bọn săn đầu người để săn mình về. Ôi ngại quá, ăn nói sao đây....
    Lâu rồi k vào đây tớ say hi với mọi ng thôi. Có mẹ nào vỡ kế hoạch như mình chưa vậy, chia sẻ tí đi.
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    @Mẹ Bơ: Tớ cũng nghĩ tầm tiền đấy chỉ mua chung cư dạng dự án thôi chứ mua sao nổi nhà, đất gì nàng nhỉ .
    @Nicole: ối, mẹ nó định hoàn thành nghĩa vụ cho xong hẻ. Đùa thôi, tớ nghĩ là đằng nào cũng lỡ rồi, mà đây là con dạ chứ có phải con so nữa đâu, nên chắc cũng không ảnh hưởng nhiều.
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    @chị Pu: e cũng gian nan mắt 6 tháng mới tìm được một cái tổ chim cúc cu để mua chị ợ. Yêu cầu của em: gần nhà mẹ đẻ, không đi xa, chật tý cũng đc, tầm 500tr, hé (đấy là gần 2 năm trc nhé). Mà mua nhà là duyên số, cứ tìm chán chả ưng, tự dưng không định tìm thì lại tìm đc. E mua nhà tập thể, tầng 3, diện tích gần 40m2, 490tr, ở Thanh nhàn, gần trường, chợ, bệnh viện, công viên, lên bờ hồ 3km, cách nhà mẹ đẻ 700m, nhà tập thể của Bộ XD, có 3 tầng, nhà e ở tầng trên cùng, được hưởng cái sân thượng, mà mưu đồ sau này sẽ lên tầng cho con giai lấy vợ. Sang năm họ giải phóng và mở rộng toàn bộ đường thanh nhàn cho bằng đường Lê thanh nghị, giá lại lên. E thấy khu tập thể chỗ nhà e ổn, nếu chị ưng tập thể, để e hỏi cho.
    Lại link thanh lý đồ
    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=85934

Chia sẻ trang này