1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mẹ nó nhé, mẹ nó nhiệt tình quá. Tặng hoa mẹ nó nè. .
    @all: huhu, Bắp Cải bị đi ngoài rồi, từ chiều tối qua tới h cứ đi xì xoẹt liên tục, phân lỏng lắm. Em ý chỉ ăn sữa, ko cháo, cứ có tí gì lợn cợn vào miệng là nôn ngay. Tớ cho e ý ăn hồng xiêm vào một tí mà e ý còn nôn cơ. E ý lại còn bị sốt nữa, khoảng 37,5 - 38 độ ý, h đỡ sốt hơn rồi. Chán quá, e này hình như tiêu hóa ko được tốt lắm.
    Tớ đang tích cực cho e ý uống sữa, nước vậy. Tí sẽ cho uống nước lá ổi nữa, Ko biết có cần uống Orezon ko nhỉ?
    Hôm trước nhớ có mẹ nào kêu là cho uống cả Becberin à? Các mẹ có cho con uống bao h chưa? uống như thế nào? Có cần đưa con đi khám ko nhỉ?
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0

    Give ơi, để ý con xem nhé, chứ BS bảo họng không đỏ, mũi k sao mà lai ho nghe như có đờm, chảy nước mũi thì cũng hơi khó hiểu chuẩn đoán của BS. Để cẩn thận hơn, Give cho con đi khám lại 1 lần nữa ở chỗ khác xem thế nào. Theo tớ thì như Give mô tả có lẽ con bị đau họng (viêm họng, sưng hongj) nên khó nuốt, ăn thấy ngứa cổ và buồn nôn. Biện pháp cải thiện tình hình như sau:
    1. Xịt mũi --> hút mũi --> nhỏ tiếp tục nước muối (phi cả 1/3 chai vào 2 lỗ mũi con), tớ thì tránh dùng ostrivin va otelin lắm.
    2. Vệ sinh răng miệng, lưỡi và xịt nước muối vào họng.
    3.Về ăn uống: Mẹ nó đừng ép con ăn, trong giai đoạn này, con nhạy cảm với đồ ăn thức uống nên nếu ép con sẽ có cảm giác sợ và buồn nôn.
    - Trước khi ăn, hút mũi sạch sẽ, con khóc --> tan đờm hoặc nuốt đờm xuống, đến lúc ăn sẽ tránh bị nôn trớ hơn.
    - Thức ăn cho con trong giai đoạn này nên chế biến loãng hơn thường này và tương đối mịn để tránh ngứa cổ, lượng ăn ít hơn và ăn làm nhiều bữa.
    =
    Chuột cách đây gần 1 tháng cũng lười ăn, ho, mũi,,, tớ cũng dùng các cách đó trộm vía khoảng 5 ngày sau khỏi mẹ nó ạ.
    Trước kia con cũng có đợt ăn là trớ, ho, mũi chảy như Give kể, đi khám ở viện Việt Nhật khoa nhi ( nhà tớ cũng tương đối gần viện nên nếu đi đc là cho con vào viện, không thì BS đến nhà), BS chuẩn đoán viêm VA, cho kháng sinh, uống KS đc 3 ngày con khỏi, ăn không trớ nữa. Để yến tâm mẹ nó cho con đi khám nhé, tớ lại nghĩ có thể không phải do tiêu hoá mà con nôn trớ như mẹ nó tả.
    [/quote]
    =======
    Chị ơi, em cho khám của cả trưởng kho nhi viện 103 và bác sĩ hô hấp viện Nhi đều nói họng không sao.
    Trộm vía sau khi uống thuốc của bác Khánh- Hàng Hòm PP ít nôn hơn nhưng phân vẫn nát và mau vàng. Chứng tỏ chưa ổn lắm. Thỉnh thoảng còn ho húng hắng nên em cho bé uống thêm Atussin để trị ho.
    BÁc sĩ bảo nếu uống kháng sinh cho họng sẽ làm mất tác dụng của men tiêu hoá nên em đợi con xong vụ tiêu hoá mới sang họng kiểm tra lại (May mà ho ít)
  3. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân PP! Em bé xíu, mong manh thế mà các bạn ốm, bạn sốt, bạn viêm họng, bạn tiêu hóa... thi nhau đòi chơi với em thế này thì em sao chịu được! Cố lên PP nhé! Mẹ GM chịu khó vậy! Chăm cho em lớn rồi mai kia em í nấu cơm cho mà ăn !
    Cuối tuần vừa rồi mẹ cho em TĐ đi Botanic Garden! Cũng chỉ hi vọng sạch hơn cái vườn bách thảo nhà mình tí, thế mà ngạc nhiên hết sức! Có rất nhiều chỗ chơi và có nhiều bạn chơi quá! Em TĐ tung tăng đuổi chó, bắt mèo, vờn chim....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    - PP: trộm vía vừa khen em ý xong thì lại bị đợt nôn trớ này .
    - Bắp cải thì xì xoẹt, hôm nay đã đỡ chưa?
    - Tý Điệu Bồ Nông giờ là sướng nhất, lăn lê với nắng gió
  5. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Nhép nhép nhép: gia đình bin chân thành cảm ơn mẹ con mẹ Chít nhá.
    Tớ xin phép tường thuật lại vụ nhờ vả mẹ Nhép gói nem: Sau 1 hồi tán tỉnh nhà nhép, tớ đã nhờ được mẹ chít gói cho 40 cái nem. Tối thứ 6, chồng tớ đi lấy nem, tớ đã dặn rồi, cấm có được rung rinh, được ca mơ run nếu gặp nhà Nhép. Thế mà, mới gọi điện thôi đã cuống cả lên: anh là bạn, à là vợ à là chồng G. Nhà nhép được 1 phen cười vỡ bụng: dạ em biết rồi ạ. Hik, chồng tớ đến lúc Nhép đang hí húi pha nước chấm, mải vụ nem của nhà tớ mà quên cả dọn cơm cho chồng. 1h đêm hôm đấy tớ mới bay từ sài gòn ra, về đến nhà, đã thấy nem niếc rán vàng sơ, sắp vào hộp xốp, nước chấm thì san vào 2 hộp nhựa cất trong tủ lạnh. . Đã gói hộ nem, pha hộ nước chấm, lại còn chuẩn bị hộp xốp
    Hôm sau về quê, ngoài xôi, gà và miến nhờ ông bà làm trước, tớ đã đặt mua chân giò nụ mị, chả cá thác lác và xoài non của nhà hanhfood, Ba bin đã xào lòng mề gà và chuẩn bị dứa để mang về, lại còn nhặt được một mớ rau bí để về làm đĩa rau nữa. Hik. Thêm nem nhà Nhép, tớ nhẹ cả người. Hôm về quê, `10h về đến nhà, vc tớ ào vào bếp, kẻ rán, ng xào, vèo 1 cái đã xong 3 mâm cỗ. Hí. Lúc rán nem, 2 bà chị dâu cứ bảo: thím G gói nem khéo thế, cái nào cũng như cái nào. Đến bữa, nem hết đầu tiên, tớ nhờ Nhép mỗi mâm chỉ 12 chiếc vì còn nhiều món khác, cơ mà ngu thật, bọn trẻ con chúng nó tranh hết. Làm tớ phải đi lê la mâm khác để xơi nem. hì. Cuối bữa, mc bảo con dâu: thôi từ nay, giỗ chạp trong nhà, G lo vụ nem nhé. . Chồng tớ ngồi cạnh, lẫo ý gãi tay tớ rồi bủm bỉm cười.
    Nhép ơi, thế từ nay về sau, giỗ chạp tớ lo kiểu j vụ nem đây
    Xồng ơi: lần sau cứ nhà Nhép mà nhờ vụ nem nhá, tớ đảm bảo nhờ 1 lần rồi ân hận luôn, lại bị phó thác vụ nem như tớ ấy
    @ cà: tớ cũng chả ném đá đâu, hí. Định bụng giống nhà heo mà
    @chị Cà chua: em Tý giờ lại sướng nhất hội chuột, tha hồ không khí trong lành.
    @chị Pu: dạo này chị im hơi lặng tiếng thế chị ơi???
    @Give: Cố gắng nhá. Con khỏe thì cho cả nhà xin ít ảnh nhé
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi... khen thế này, tháng sau off cuối năm là có nem hải sản cho bố mẹ + bánh ngọt cho con đây. Mẹ Chit cứ gọi tha hồ trổ tài
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan vừa chuyển địa điểm, busy quá đi mất. Hi hi, bà con nhà mình tuần này off đi. Lẩu nhé, thời tiết này ăn quá ổn, Kichi đi (nhiều đồ ăn hơn F1).
    Thời gian: 11h30 thứ tư ngày 02/12
    Địa điểm: Kichi kichi Big C nhé.
    Danh sách off:
    1. Poh
    2. Axon
    3. Gầy (đi không, không cho vào danh sách thì lại tự ái)
    4. Give me (gần mà).
    5. Be heo (nhớ em heo nói là cả tháng măm lẩu cũng được).
    6...... Tiếp đê.
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thì ăn.
    Give mà đi qua cho tớ quá giang nhá! Tiện đường mờ!
  9. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cứ chuẩn bị vào topic này là tớ phải chuẩn bị cốc nước, vừa nhâm nhi...nước lọc vừa hóng các mẹ buôn, khoái nhất bài của mẹ Gầy, bài nào ra bài đấy, rất cụ tỉ chi tiết, hehee...
    Mà nghe mẹ Gầy kể đâm ra tớ đã ngưỡng mộ lại càng thêm ngưỡng mộ mẹ Nhep. Ngày xưa thì ngưỡng mộ bộ ảnh cưới, bây giờ thì ngưỡng mộ đủ thứ, từ chăm chồng chăm con chăm sóc bản thân đến vụ khéo léo làm đủ thứ. Tặng hoa mẹ Nhep này
    @give: em PP đã đỡ hơn chưa?
    @chị cachua: em TĐ dạo này hay cười chị nhỉ, trông yêu thế . À thế vđ tập ăn cơm nát của em TĐ đến đâu rồi chị?
  10. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @gầy ơi là gầy: nàng làm tớ thót tim từ tận hôm thứ 6 tới giờ đấy, bây h thì nhẹ người rồi

Chia sẻ trang này