1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua đi làm về, tranh thủ đi tắm rồi còn nấu cháo cho con, vừa xuống chưa hết cầu thang thấy con đang lồm ngồm bò trên cái bàn cao nửa mét so với mặt đất, bới đĩa rau và bát mắm. Mình hết hồn vía kêu lên ối Bee ơi, rồi lao nhanh hết cỡ vồ lấy con, bà nội và bà GV đang nấu cơm, thả cháu vào cái ghết ăn chỉ chặn cái bàn mà ko cài dây bảo hiểm, nó trèo từ ghế sang bàn. Hết hồn vía!
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    May mẹ heo xuống kịp nhé. Các em bé tuổi này nghịch lắm, leo trèo, nên làm gì cũng phải cẩn thận. Hôm trước nhà chị ông nội vừa chạy vào bếp cất gì ý, chạy ra đã không thấy Bống đâu, chạy ra đường đã thấy em ấy chạy đi rõ xa rồi, hic, bế về em ý còn thanh mình chị chị, tức là em ấy thấy các chị đi học về nên chạy ra chơi. Giờ cả nhà lúc nào làm gì cũng phải đóng cửa sắt lại. Bống còn có vụ, 2 bà cháu đứng ở ngõ, em ý đang nghiêng 45 độ, trêu đùa với các chị, bà đang giữ cháu, chả hiểu bà lơ đãng thế nào, đang giữ lại thả bụp tay, thế là cháu trồng cây chuối, khóc vang ngõ >"<.
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    đang giữ lại thả bụp tay, thế là cháu trồng cây chuối, khóc vang ngõ >"<.
    [/quote]
    Nổi hết da gà. Tởn luôn.
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    off: tuần này luôn đi các mẹ, 21-22/11 tớ đang công tác Sì gòn rồi :(
    ăn riêng thức ăn và cháo, cơm: ôi tùy đứa, con nó thích ăn chung thì kệ nó ăn chung cũng được, miễn nấu ngon ngon là ok, như cơm trộn Hàn Quốc í, cháu tớ ngày xưa tớ chuyên nấu chung cho chúng nó ăn, 3 cô cháu mỗi thằng 1 bát ăn lúc đi học về haha bây giờ đi học rồi cô giáo bảo rồi học bạn học bè lại ăn riêng bình thường í mà.
  5. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hix, hôm nay hỏi trên YM rồi, cơ mà hỏi thêm ở đây nữa.
    Các mẹ thông thái ơi cho tớ hỏi, nấu cháo cho con có nên cho gấc quả vào ko? ko phải dầu gấc nhé, mà là gấc quả ý. Tớ cũng hiểu là gấc nhiều Vitamin A, nhưng nếu cho vào thức ăn thì cho lượng thế nào và bao lâu ăn 1 lần nhỉ?
  6. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em Tý chuyên gia trò này đây ạ. Bất kể là cái ghế ăn kê ở đâu, cứ không thích ngồi nữa là trèo ra. Nhưng em ý không đồng ý cài cái dây bảo hiểm vào đâu, nên cứ phải canh sát sạt ngay bên cạnh em ý thôi
    Vụ của em Bống nghe thì đúng là khiếp hãi chị Poh ạ. Mà em sợ nhất xe cộ cứ phi vèo vèo trong ngõ, nên cho con ra ngõ chơi là em phải đi kèm.
    @mẹ Bin: tuỳ mẹ muốn con ăn 2 hay 3 bữa cháo/ngày mà sắp xếp hay không thôi, nhiều khi cũng là do khả năng đáp ứng của con thế nào nữa. VD như em Tý, đến tận 1 tuổi em ý không chịu uống sữa tớ mới tăng thành 3 bữa cháo,cơm/ngày, giờ tớ lại quay về 2 bữa cháo(cơm,súp,mỳ) + 2 bữa sữa/ngày.
    Thế mà cả ngày cũng chỉ nhồi được 300-400ml sữa bột thôi đấy, chứ không dám uống "mỗi" 300ml sữa bột cộng thêm sữa tươi, milo như em Bông đâu, hihi
    Vụ ăn riêng cháo,đạm,rau ý: Tớ nghĩ là muốn rèn thì phải rèn từ sớm như em Bông, em Chit. Chứ để các em ăn lẫn quen rồi thì khó lắm (trừ khi mẹ rất kiên trì, và đôi khi fải rất dũng cảm, hihi). Tớ cũng thử các kiểu cho em Tý rồi nhé. Hồi còn ăn cháo, nếu làm riêng, có hôm em ý ăn, có hôm không. Đến bây giờ ăn cơm cũng vẫn kiểu đấy. Nhưng nếu em ý chịu ăn thì thường là bữa cơm sẽ kéo dài khoảng 1 tiếng, vì em ý nhai lâu lắm, có miếng nuốt, có miếng lại nhè, vừa ăn vừa đòi nghịch đồ ăn, chọc bằng thìa chán thì thò tay vào bốc/bóp/ném... Nói chung bẩn cực và mất thời gian cực. Nên tớ ít cho ăn cơm, mà cho ăn chủ yếu cháo/súp/bánh đa thôi (vẫn là nấu lẫn)
    @Mẹ Pippi: tớ làm 1 bát cơm bằng miệng bát nước mắm thì thành 1 bát cháo không loãng bằng miệng bát ăn cơm.
    Được boorin9999 sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 10/11/2009
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ cho Bông đi tiêm mũi Sởi - Quai bị _ Rubella (MMA), thấy chị tiêm cho Bông dặn cuối tháng sau thì tiêm phòng thủy đậu, vì vào mùa xuân là bắt đầu dịch thủy đậu rồi. Ko biết các bé khác tiêm nhắc nhở mũi sau là mũi gì nhỉ?
  8. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Có hay không thì tớ trả lời rồi nhá. Lượng thì thường TĐ ăn một thìa gấc mài. và trung bình thì ba tuần ăn một lần! Thực ra nấu gấc em í không thích! Bổ béo nên mẹ cứ ép thôi!
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhắc TĐ là tiêm Viêm não nhật bản. Nhưng không bắt buộc. 18 tháng đến tiêm Thủy Đậu!
  10. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @boorin: có bàn mài rồi nhé, mẹ nó thu xếp qua lấy

Chia sẻ trang này