1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Boorin hóa ra cũng ngốc xít giống mình, đọc mãi mới hiểu. Dưng mà tớ shock quá Gầy ạ, ko có ko được à? Tớ tự thấy mình cổ hủ kinh khủng.
    @Green: em sẽ nói lại với xã nhà về chuyện sữa xiếc, để xem tình hình cân nặng thế nào, nếu nó mất thêm phí quá cân thì có chịu ko chị? hị hị. Sữa Aptamil của Bơ đang uống loại dành cho bao nhiêu month đến bao nhiêu month ạ. Để lúc nào bụng dạ em ý ổn hơn thì e xin ít sữa cho e ý thử xem e ý có thích ko nhé. Sữa bên Anh thì hạt dẻ lắm, chị mua bên này mấy tiền ạ?
    À, vẫn Bơ kháng sinh hả chị? đỡ ho hắng, đờm chưa ạ? Khổ quá. híc híc
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Em thì váy vó tung xòe định đi off, ra khỏi cửa nhìn thấy tay chồng bị xuất huyết thì tá hỏa. Tiểu cầu bình thường khoảng 400 thì chồng mình xét nghiệm còn có 16. Tôi chết mất thôi!
    Mới ở viện về lúc 8h, chồng ở viện với em chồng. Vừa ăn được bát cơm lại thấy ông ngoại PP giơ chân bị xuất huyết ra cho xem, thế là sáng mai 2 bố con lại lên đường vào viện. Sao cái thân tôi nó khổ thế này?
    Mà Gầy ơi, tớ chẳng thấy con gái hút thuốc có vấn đề gì, chỉ là thói quen người VN k ủng hộ thôi. NHưng lúc nào tớ cũng nghĩ là không nên làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe và tạo thói quen xấu cho con hay bạn chồng nhìn vào đánh giá chồng (Cái này do ng ta, tớ k phê phán ấy, chồng ấy k quan trọng vụ này là được)
    Mà không biết có phải tớ cẩn thận quá không nhưng từ khi có bầu tớ k định nhuộm tóc, ép hay nhỏ nhất là đánh móng tay vì sợ đang cho con bú, ảnh hưởng sữa, rồi đút đồ ăn cho con mà dính sơn móng tay... Có mẹ nào như tớ k?
  3. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, gime ơi, khổ cái thân nàng quá. Thế em Pipi thì khỏi hẳn chưa?
    quote-give_me_your_heart_now viết lúc 21:11 ngày 02/12/2009-]
    Em thì váy vó tung xòe định đi off, ra khỏi cửa nhìn thấy tay chồng bị xuất huyết thì tá hỏa. Tiểu cầu bình thường khoảng 400 thì chồng mình xét nghiệm còn có 16. Tôi chết mất thôi!
    Mới ở viện về lúc 8h, chồng ở viện với em chồng. Vừa ăn được bát cơm lại thấy ông ngoại PP giơ chân bị xuất huyết ra cho xem, thế là sáng mai 2 bố con lại lên đường vào viện. Sao cái thân tôi nó khổ thế này?
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia nghe kể đã đoán rùi mà ko dám nói. Hic, khổ thân. Quả này phải phun thuốc trong nhà trừ muỗi đi thôi.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến đọc bài về cháo dinh dưỡng, có tên rồi đấy, đề nghị các mẹ nhà mình đừng vì lười 1 tý mà mua mấy cháo dinh dưỡng này cho con ăn nhé. Cây thị, ABC.... gì gì nữa,
  6. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ ốm liểng xiểng hết thế này! Tớ cũng đang lunh linh đây! Dằn lòng là không được ốm cơ mà nhớ nhà quá hay sao í! Người cứ say say!
  7. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    M biết ngay sẽ bị bình phẩm. Hí.
    Nhưng mỗi ng một quan điểm thôi, bản thân tớ thì ko có thành kiến với ng hút thuốc dù là trai hay gái (cái này k phải vì m dùng mà m biện hộ). Tớ bắt đầu hút thuốc khi xa nhà, chắc mọi ng cũng hiểu cảnh ở một nơi xa lắc, xa gia đình, xa những điều thân thuộc, cuộc sống học tập và làm việc căng thẳng, nhiều khi 1 vài điếu thuốc nhẹ cũng lại là cách relax hiệu quả, thậm chí là ''''ngoan" so với việc đi vũ trường, sàn nhảy ở abroad. Tớ cũng k hút thuốc lại từ khi chống lầy, đặc biệt khi có bầu càng không, bây h, đôi khi công việc stress và có tâm sự (mấy ả công ty tớ cũng sì mốc), chị em đứng tán gẫu thì sì khói tý (nói là sì khói, có khi mải chuyện, thuốc hết nửa điếu mà còn chả nhớ đến là đang cầm thuốc). Tớ cũng đoán mọi ng sẽ shock khi thấy tớ sì mốc,đấy là với ng cổ cổ như cái Cà hay mẹ Bú rìn , . Bt đi với Bin thì chả bao h tớ hút, ở nhà càng k, nói chung hết sức giữ gìn, đấy cũng k phải là thói quen khó bỏ hay 1 thứ mà tớ nghiện được. Just relax . Nghiện mỗi sách, Xồng nhỉ!
    @heo: hình như hôm qua hỏi cái Prospan có dùng cho ng lớn đc k hử? Tối qua xem tivi thấy quảng cáo thuốc này, thấy bảo cả nhà dùng được, thế thì chắc là ng lớn cũng xài đc.
    @all; Bin đang ăn Friso và Wa, tiêu hoá ổn, tớ đang muốn đổi sữa vì tớ nghĩ mỗi loại sữa có một ưu điểm, cũng nên cho con thử để bổ sung. H các mẹ comment cho tớ nên cho Bin dùng sữa j. Tớ vẫn duy trì 2 loại sữa. 1 sữa nhật và 1 sữa j đó. S26 thì Bin k hợp, táo lắm.
    Hôm qua tớ mua 10 quả bưởi ở chỗ cty tớ, 6k/quả, về bổ ra làm được 1 đĩa đét xe sau ăn(à, k biết ở nhà mọi ng bổ bưởi kiểu j nhỉ, tớ biết một cách rất hay, tách được bưởi ra đĩa ngon lành lắm, cứ nửa múi 1 nửa múi một ấy, , hik, nói thế này k biết cái Nhép nó có cười thầm: dào ôi, có trò này xưa như rích). chẹp chẹp, bưởi rôn rốt, ngòn ngọt chua chua, chấm tý muối ớt, đậm đà dã man. Xã bảo, mai e khuân thêm 10 quả về để xơi dần . À, lão ý còn ép 2 múi bưởi ra, cho vào bình uống nước, Bin tu ngon lành, hí, sướng!
    Được gaycucgay sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 03/12/2009
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    @ Ngỗng: Thiếu 18K nhá .
    @ Boorin: Hic, chị nhắn tin với alo mà người 1 nơi, máy 1 nẻo, Thêm 1 lần nữa không được gặp mẹ con nhà Tý nấm,
    @ Give me: Nếu nổi ban lên là gần khỏi rồi chứ nhỉ. Hôm chị bị sxh cũng bị đỏ khắp người khi gần khỏi. Nhà nhớ phun thuốc muỗi nhé.
    @ Cachua: Cố lên chị ơi.
  9. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, homesick là một thức cực hình nhất mà e phải trải nghiệm. Nhưng như thế tự dưng mình thấy quý trọng cuộc sống mà mình đã có dù nhiều khi chưa hẳn đã bằng lòng. Cơ mà chị còn có em Tý nên mọi việc sẽ dễ chịu hơn chị à. Cố lên chị nhé.
  10. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @giveme: thật sự thương ấy quá, hết lo con, đến bản thân mình , giờ lại chồng, lại bố, lại người thân trong nhà. Như thế này dễ kiệt sức lắm, cố gắng lên nhé. Thuê người về phun thuốc muỗi đi thôi. Mà đã xuất huyết dưới da là gần khỏi rồi, nên nàng đừng lo lắng quá
    @ cà chua: cố lên chị ơi, nhớ nhà nhưng có chồng có con bên cạnh rồi, lại thường xuyên vào đây nói chuyện với mọi ng, cũng vơi bớt phần nào. Chị đừng ốm, ko thì chẳng ai chăm Tý điệu được đâu
    @gầy: tôi shock quá bà ơi , dù sao mờ ảo sau làn khói cũng thỉnh thoảng thôi nhá, hôm nào thể hiện trc mặt tôi, tôi xem nó soành điệu thế lào , hay tôi cũng đú thử . Ah bưởi thì biết bóc từ lâu rồi nhá , mà bóc nguyên múi chứ ko nửa một nửa một đâu àh

Chia sẻ trang này