1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đọc hiểu rì chít liền ha!
    Sao bẩu nửa múi 1 giờ lại thành 1/4 múi rồi!
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    ok, bít loại này roài, để dặn xã. Nhà nàng có bon chen cho Bông Ngố tuýp nữa ko Axon? Chưa ngâm cứu được thâm cái Cream nào nàng ạ, nếu có biết loại gì hay ho thì comment luôn cho tớ nhá nhá nhá.
    Bắp Cải đỡ hơn chút rồi. Trộm vía vụ đi ị có vẻ ổn rồi, 1lần/ngày, phân thì tốt hơn nhiều rồi, vẫn đang uống men tiêu hóa, thêm oresol. Vụ ăn thì vẫn rất tệ, dù đã tố hơn tí xíu, ngày 2 lưng con cháo xay nhuyễn + 2 lần sữa 50ml/lần. Ngày hôm qua cứ ăn tí vào là lại trớ, nên tính ra cũng chỉ được 50% chỗ đã ăn thôi. Hi vọng..... Vụ tính tình thì í ẹ, làm gì phật í cái là e ý cứ ư ử suốt, thỉnh thoảng nằm im lìm trên giường, chắc mệt quá, chẳng nói chẳng cười; có lúc thì cứ uốn éo, ỉ eo, bế nắm ngửa chứ bế vác cũng ko nghe, suốt ngày khóc i ỉ đòi nhai ti mẹ. Mẹ thì mệt phờ, chẳng còn sữa, chắc khi nào e ý khỏi ốm hẳn thì cũng phải cai thôi, chứ h hầu như tớ ko còn sữa, chán lắm ý. Dưng mà vẫn phải tranh thủ lúc e ý đỡ mệt để cho e ý đứng, đẩy xe cho nó đỡ mỏi người, vận động cho nó vui vẻ. Ôi giời, chán chả nghĩ đến cân nặng, e ý giờ gầy lắm ý, chân tay thì ko rắn chắc như xưa đâu, nó cứ nhèo nhẹo ra ý. huhu, khổ thân con gái, đợi vài hôm nữa bụng dạ e ý ổn hẳn thì tẩm bổ vậy. Axon comment cho tớ mấy món lại sức đi nhé.
  3. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chị Poh, đã thấy iem "chém" cái Heo chưa mà dám nhờ vả hả? Iem tính gấp đôi giá mua bên ấy nhá. há há há. Mà cái này e chưa biết giá đâu, để lát bảo chồng đi tìm, h lão đang say xưa giấc nồng. hị hị.
    @heo: đọc bài của gầy xong thấy ngứa hết cả tay, chỉ muốn tìm quả bưởi để thử làm xem nó có thành cái hình thù quái gì ko nữa. Công nhận là nó kêu là tách từng 1/2 múi bưởi, giờ như nó miêu tả thì thành 1/4 múi bưởi rồi, thế có mà nát bét à? Hay là nhà nó có bưởi "khủng long" cắt làm 4 vẫn to bằng bưởi nhà mình cắt làm 2 nhể. hế hế hế.
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mẹ carot chê tớ ngốc xít hở
    Mà ngốc xít thật, tớ tưởng nói mẹ gầy trông "lung linh" sau làn khói bếp lẩu, hóa ra là nói mẹ gầy smoke. Ôi, tớ thấy bình thường, chả thành kiến, chả phê phán, mỗi người 1 sở thích muh.
    Tớ đúng là hơi bị cổ hủ thật (cái gầy nó thâm nho thật, tiện thể chê mình cổ hủ luôn chứ lị), tớ không lo hại sữa, nhưng ghét nhuộm tóc, cực ghét sơn móng tay móng chân, và không chịu được khói thuốc (tại vì ngày bé bị viêm phế quản mãn tính nên sợ).
    @chị Poh: hị hị, chị ơi, từ hồi sinh thằng cu Tý, em cứ hay người thì di động, còn điện thoại thì cố định muh. Em cũng muốn cắp cái điện thoại theo người lắm, nhưng hoặc là quên, hoặc là có lúc nào nhớ thì chả ai gọi cho, nên thấy vướng víu là lại vứt xó
  5. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    mình cũng bị ngộ chữ hay sao ý, chả hiểu mấy
    @pù: xác định là làm xoăn trông bớt trẻ thêm vài tuổi, còn lại thì phụ thuộc vào thằng làm đầu
  6. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    E ủng hộ chị thay đổi kiểu tóc. Chị Pu e thấy đơn giản nhứt hội
    Nhưng chị ơi, tóc mỏng thì uốn xoăn k đơn giản nhé. Nó dễ bị xoăn tít rồi sau đó duỗi tơi bời. Tóc nào dầy chút xíu, có độ đàn hồi tốt thì làm xoăn dễ ăn sóng nhất. Em làm 4 năm ở nhà Thúy lan, mỗi năm 1 lần, cũng khá ổn. Chị tham khảo nhé. Thúy Lan ở Đê La Thành.
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Cái công cuộc làm đẹp này cũng mệt nhỉ, nghe lại thấy nản òi . Vừa muốn nhìn trẻ mừ lại vừa đẹp, thế mí nản chứ .
    @ carot: Tính sao thì tính, chứ đến lúc off cẩn thận mấy bé xử em bắp cải ah nha .
  8. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cả nhà động viên! Cũng không cho phép mình ốm, vì ốm ai chăm TĐ cho. Xã thì chơi được, tắm được chứ ăn thì chịu chết!
    @Poh: Hình như ngày xưa làm xoăn một lần rồi nhỉ. Post cái ảnh lên, mọi người comment cho. Tớ thì chưa làm xoăn bao giờ. Với lại làm xoăn thì phải nhuộm, mà giờ không thích nhuộm! Mà bên này thì kệ xác tóc với tai. Ra hàng tóc nó chém cho không còn đường mà về!
    @Gay: Tả thế hiểu chết liền í. Tớ thì biết tách nguyên cả múi. Chắc làm cũng giống mẹ chit. Nhưng ở đây không có bưởi để thực hành. Ngày xưa đi SG, thấy chúng nó bổ choanh choách, về bắt chước. Hóa ra cũng rễ. Chỉ cần gọt vỏ, bỏ cùi, tách làm đôi quả bưởi. Lấy dao gọt hoa quả có mũi nhọn í, tách một đường trên cùng, gần lõi của múi bưởi. Lột vỏ, tách tép bưởi ra. Cứ thế lần lượt, xong!
    @Nhep: Ai khen cứ nhận nhá. Không việc gì phải ngượng. Thời buổi này được khen hiếm lắm, hí hí!
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    @chị cà chua: Khổ, em cực ít chụp ảnh, mừ với lại hồi để xoăn ấy, đợt ấy péo, péo hơn 60kg kia mừ, nhìn bề thế từ mặt đến chưn, giờ giảm cưn rồi nên khác mừ .
    Nghe qua em gầy tả thì hình dung ra òi, đúng là 1/2 thật. Túm lại cách này là gọt ở 1 cạnh múi bưởi, rùi cứ thế mà bóc như bóc bánh cuốn í, lớp vỏ rồi đến tép bưởi, rồi lại vỏ, rồi lại tép bưởi í .
  10. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    thôi tóp luôn bị bổ bưởi, kèm đề nghị là hôm ọp tới mua bười đến cho em gầy với nhép thi thố
    bọn mình là ban dấm khẩu
    pù làm chuột bạch, đẹp thì tớ cũng bon chen, tóc tớ lại dài rồi

Chia sẻ trang này