1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chả hiểu sao bị thế, nhất là quote em Tom, tòan bị chữ bé tý nhấp nha nhấp nháy. Mà máy củ chuối nó còn ko chèn icon vào giữa đc, ko bôi chữ, chọn màu đc.... ngán cực
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Có 1 buổi chiều mà nhà mình buôn bán ác liệt kinh, kéo dài mấy trang. đọc mãi mới xong. Em gầy hot quá, đề ài cứ xoay quanh không dứt .
    Tối qua, khi chuẩn bị đi ngủ, ngồi ôn lại bài với Bống mới thấy em Bống cực kỳ chăm học
    Mẹ: Mẹ đi
    Bống: làm thịt cá
    Mẹ: Từ sáng
    Bống: sớm
    Mẹ: Dậy thổi
    Bống: Cơm
    Mẹ: Kho
    Bố: Thịt
    Bống: Cá
    Mẹ: Em kề
    Bống: Má... mẹ yêu
    Mẹ: Được mẹ
    Bống: Mẹ yêu... lắm
    Mẹ: Ơi mẹ
    Bống: ơi... lắm
    Mẹ: Yêu mẹ
    Bống: Lắm

    Me: 1 con
    Bống: Vịt
    Mẹ: xòe ra 2 cái
    Bống: Cánh
    Mẹ: Nó kêu rằng
    Bống: Cạc cạc

    Sau đấy thì em tự biểu diễn: Nu na nu nống... cờ, mẹ làm thịt cá...
    Các mẹ chỉ tớ mua mấy quyển thơ cho bé ở đâu để về dạy cho em Bống với nào.
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @axon: can đảm gì đâu. Tóc tớ thẳng, nhưng hơi bông, lại đang dài (quá eo bánh mỳ), trước đây 1-1,5 năm là tớ fải đi ép tóc, giờ con cái rồi, nghĩ đến chuyện ngồi 6-7 tiếng ép tóc, ngại vô cùng. Định cắt ngắn cho gọn thì chồng lại tiếc bộ tóc dài của vợ, thôi thì xoăn cho nó ra vẻ hiện đại tí, đỡ cổ hủ (nhỉ mẹ gầy nhỉr23)])
    Ôi, Gầy ơi, tớ nói ấy đừng mắng tớ, tớ làm tóc ở Minh Phương đấy. Tổng thiệt hại là 1,5M. Cắt tạo dáng thì rất ok, nhưng vụ uốn xoăn thì bị hỏng, nó xoăn không đều, nhưng xoăn xít xong thì em Tý bị thuỷ đậu, chăm con cả tháng giời xong chả buồn đến đấy bắt đền nữa. Hồi đấy tớ định hỏi Gầy làm xoăn ở đâu để tớ đến làm (vì rất kết mái tóc xoăn của ấy), nhưng đứa em chồng tớ tín nhiệm hiệu MP nên cứ chỉ tớ đến đấy, tớ cũng hay cắt tóc ở đấy thì thấy rất ok, nên xông đến làm xoăn, ai ngờ...huhuuu
    Chắc đến tết tớ sẽ đi uốn lại, nhưng vẫn cắt tạo kiểu ở MP rồi đi uốn chỗ khác, Gầy dẫn tớ đi nhá. Axon đi cùng luôn nhá, hihi
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    - chị Poh: đọc 1 lèo nghĩ cảnh cả nhà nằm trên giường buôn chuyện vui nhỉ. Bao giờ Bông được thế đây. Giờ mới chị bập bõm vài từ, xong nói chuyện thì mình mẹ độc thoại, con thích thì ự ự, ko thích thì lắc rồi xua tay....
    - Borr : nàng dũng cảm hơn tớ nhiều đấy.
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Eo, yêu quá!
    Em Bống đúng là thần đồng rồi! Chắc 3 tuổi lại ngồi hát karaoke thôi!
  6. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    @Xồng: Này, từ ngày tôi gọi bà là Xồng, ối người đú theo đới
    À, em Bin nhà tôi từ hôm qua tự dưng thích ăn cái bánh Meiji mà lần đi off bà cho bọn nhỏ ấy. Cứ bẻ ra làm 4 phần, là ngồi lụm bụm trong miệng, lát lại há mồm đòi. Yêu thế!
    @ Nhép: Hé, riêng mẹ Chít, khỏi số má nhé, có mà tớ xếp số mời ấy đi cà phê, để thi thoảng còn nhờ vả, còn được ăn kim pặp như ai đoá
    @ Chi Ngong: to^i. cua? chi. nha'', kho*i mao` vu scandal cua em
    @boorin: cái đứa bạn tớ mà làm đầu 2.6tr ới, mẹ nó làm chỗ tớ làm, đẹp. Cơ mà nó thì chả tin hay thế nào mà đi làm chỗ kia, 1 phát chém ngọt lịm, đứt đừn phải 5-6 hộp sữa của con.
    Nhưng mà cũng tuỳ nhé, cá nhân tớ làm chỗ này ổn, thực ra làm tóc, thợ là 1 phần quan trọng ở chỗ kỹ thuật và kinh nghiệm: thợ non tay k biết căn đúng h ngừng thuốc thì một là xoăn tít mù như kiểu hỏng tóc, 2 là xoăn téo rồi duỗi. Thuốc thì tớ tin những chỗ tử tế họ cũng chọn thuốc tốt. Còn 1 phần quan trọng hơn cả là Chất tóc, như tóc tớ nó k quá dầy và quá mỏng, có độ đàn hồi và khỏe. Tớ nói khoẻ là vì 4 năm tớ làm đầu, thông thường, làm xoăn rồi 1 tuần sau nhuộm, nếu làm liền, tóc yếu k chịu được. Nhưng năm nào tớ làm cũng làm luôn 1 ngày, tóc vẫn thế, chả sơ, chả chẻ. Mới đầu tóc sẽ xoăn nhiều, và lọn bé, nhưng càng về sau tóc dài ra, sóng tóc nó to hơn, không bị già như lúc đầu. thế nên 1 năm tớ chỉ làm 1 lần thôi. Càng về cuối nó càng đẹp hơn. Nếu ấy muốn thử chết 1 lần, hôm nào tớ dẫn qua chỗ tớ làm, nhá .
    Chiều qua đi làm về, lão nhà dúi vào tay 2 cái vé, bảo: tối đi xem ca nhạc. Hô hô. Son rỗi quá thể. Tạt qua bách hoá, làm tý bim bim, sì nách, nhét đầy 1 túi. Tối 8h kém 2 đứa túm áo nhau trốn Bin đi xem ca nhạc. Hì. Hồi đẻ Bin 1 tháng, còn trong cữ, mặt mày lúc nào cũng tăm tối, kít với bỉm với sữa, chả ngửa mặt lên nổi. Hồi đấy, stress tiếc nuối: biết bao h 2 vc mới laij được đi xem phin và đi ăn vặt nữa đây???. Hị hị. Thế mà từ 4 tháng, đã đú thế này k biết bao nhiêu lần
  7. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    @chị Pu: đọc cái pót của chị, thèm thuồng quá thể. Biết bao h Bin đc như em Bống. E cũng thích cảnh con nằm giữa, vc nằm 2 bên, gác chân lên nhau, trùm chăn ấm nằm nói chuyện như thế. Bin bây h chả nằm yên nên viễn cảnh kia chỉ được khi nó đã ngủ, 2 vc nằm cạnh nó, đứa ôm chân, đứa ôm người nó, rồi gác chân lên nhau, nằm thủ thỉ, có bữa 2 vc nằm buôn chuyện đến gần 2h sáng mới ngủ, sáng hôm sau dậy nhắn tin báo cơ quan đi làm muộn, chả có cái j thích bằng. .

    Từ hôm nay đến hết tuần, chỉ tập trung buôn với pót bài thôi, kệ bố việc. Chả làm ăn j hết. Đằng nào thì đít lai đến vẫn cứ phải nộp.
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ca nhạc hử, chưa đi xem bao giờ. Chồng này này chỉ thích xem phim thôi.
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mềnh cũng thế, chỉ khi nào có vé ca nhạc free, hứng thì đi thôi chứ chả ham, ko biết thưởng thức!
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Cứ ăn chơi đi, tội rì em, để stress vì công việc mãi thì chịu thế quái nào được .
    Ôi cái em Bống á, dạo này lúc nào cũng thích trùm chăn, bắt bố mẹ giơ chăn lên, em chui vào ngồi thu lu, cười phớ lớ. Mà chả hiểu sao em này chả sợ tối gì cả, có lần chạy tọt sang phòng bên (tối om), leo lên giường, chui tít vào bên trong, thấy mẹ sang còn trốn trốn rồi cười.

Chia sẻ trang này