1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Giống Bông thế. Bố mẹ ngủ trước mà tha thẩn chơi dưới đất chán chê. Dạo này học bạn Chit, ngủ cũi ngon lành. Nhưng mà xoay thôi rồi. Sáng dậy là đầu ngược lại, tất chân mất đâu 1 chiếc, gối tung tóe..... À mà tớ vẫn cho Bông nằm ko, ko dùng gối. Chắc chả sao đâu nhở. Nghe nói là trẻ con xương sống thẳng, chưa cong như người lên nên ko cần dùng gối
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Trời, ngưỡng mộ bạn Bống quá thể. Tặng hoa bạn ý này: .
    Bạn Bắp Cải khoảng 3 tháng này ngủ chung với bố mẹ, ứ chịu nằm riêng, cứ đang ngủ, đặt vào cũi là mở mắt thao láo, điêu thế ko biết. Chẳng hiểu khi nào cai sữa rồi bạn ý có chịu ngủ riêng ko đây. hị hị. Mà bạn ý cũng hay nằm ko gối lắm, hoặc nếu có thì rất thấp, cái gối vỏ đỗ ý.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hình như các cô cậu này sinh hoạt theo giai đoạn ý. Bạn Bee mấy đợt trước cứ ngủ đến nửa đêm là ngồi tưng dậy, đòi ra giường mới ngủ tiếp nhé. Nhưng trộm vía mấy hôm nay ngủ 1 mạch từ tối đến sáng trong cũi, mẹ mà tỉnh giấc thì dậy kéo chăn hoặc chỉ nhòm em ý thui!
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, cái em Bắp Cải thì dạo này đêm phải tỉnh mấy lần, nhất là mấy hôm nay ốm thì.. thôi rồi. hịhị
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ đang sụt sùi cũng chả ngủ yên được nữa là em ý, he he. Em Bee từ bé đến giờ mới có vài ngày ngủ thẳng giấc thế đấy. Hi vọng niềm hạnh phúc này ko sớm lụi tắt!
  6. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bống biểu tình không ngủ riêng từ lâu rùi nhá, bạn ấy cứ phải nằm giữa bố và mẹ, chứ mà bố mẹ nằm 1 bên, bạn ấy nằm 1 bên là y như rằng bạn ấy sẽ dậy xử lý cả bố lẫn mẹ (nếu lúc bạn chưa ngủ).
  7. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bin đợt này cũng thế. Đêm ngủ cứ lăn lộn rồi đập tay đập chân xuống giường. Tự dưng lại sinh thêm chứng ăn đêm, mà ăn thì tý teo, 30ml. Không cho ăn thì miệng cứ ú ớ, mắt nhắm tịt nhưng mà tay chân xờ mó lung tung, chả bù hồi trc, cứ ngủ là 1 mạch đến sáng. Đúng là trẻ con có giai đoạn thật. Chả lúc nào giống lúc nào. Trộm vía gần tuần nay ăn cháo ngoan lắm, cứ đút rồi há mồm rồi đút. Hi.
    Vừa chat chị Càchua, chị bảo nhớ Hà nội ghê gớm, đang tính đặt vé về làm bát phở tái rồi đi. Đúng kiểu đại gia-chân dài
  8. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mẹ GP gặp tớ hôm qua là lúc tớ đưa bố tớ đi xét nghiệm quay lại thấy chồng tớ bị thằng em chồng bỏ đói không ăn sáng cho đến lúc đấy luôn.
    Mà các mẹ đừng chủ quan, chồng tớ lẫn bố tớ đi xét nghiệm lần đầu thì đều bảo sốt virut, sau khi xuất huyết xét nghiệm lại tiểu cầu còn có 16.000 thôi, trong khi người bình thường tiểu cầu là 430.000 cơ. Đáng lẽ phải truyền tiểu cầu nhưng nhà tớ quen với trưởng khoa, ông ấy khuyên là để ông ấy theo dõi kĩ, đỡ phải truyền. Máu thì lấy của 1 người, tiểu cầu thì của rất nhìu người nên nguy cơ lây nhiễm rất cao.
    Các mẹ lưu ý bôi thuốc chống muỗi cho bọn nhóc nhà mình nhé vi muỗi gây sốt xuất huyết chỉ đốt ban ngày thôi. Mà ban ngày đâu có mắc màn cho bọn nó ở trong được.
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Bồ Nông Tý Điệu lên level kinh dị. Hết cuộn tôm - cháo gà - giờ bò hầm xả. Mà nhìn ảnh bà chị nhà mình chụp cũng nước miếng tứa liên tục
  10. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chả cho Nghé nằm gối bao giờ, tại toàn nằm đệm mà, gối nó lăn cho 2 lần thì gối đi đằng gối rồi còn đâu.
    ở nhà bình thường có 2 mẹ con nên Nghé toàn ngủ với mẹ, có điều chả khác j nhau, 2 mẹ con mỗi ng 1 góc, thế mà Nghé toàn lần chiếm thôi, đêm mẹ phải dậy mấy lần, vừa là đắp chăn lại cho em, vừa đổi chỗ, vì em ý lấn hết chỗ, lại chuyển sang phần còn lại.

Chia sẻ trang này