1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thôi chả tăng. Cho con ăn theo nhu cầu thôi. Giờ bạn ý ăn cũng linh tinh đủ thứ.
    - Sáng sang lớp : sữa + trứng vịt lộn/ xôi/ phở/ cháo/ súp..... Như sáng nay là súp sữa khoai lang và kem tươi.
    - Bạn ý ngủ , rồi 10h30-11h ăn 1 bát cháo --> sữa chua 100---> ngủ
    - Buổi chiều là 1 bát cháo/ mỳ.... sữa chua.--> hoa quả ( chuối, bưởi).
    - Tối: cơm cùng cả nhà ( chấm mút đủ thứ và thích nhất là cá + bắp cải luộc) mỳ, bột ăn liền, bánh , nho khô, sữa.....
    Ngòai ra thì thi thoảng lại 1 dúm nho khô, 1 cốc bánh, 1 viên kẹo ... Tớ thấy ăn như vậy ok rồi. Khỏi cần nhồi nhét
  2. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Tốt tốt, sao bọn này nó k có cái icon vỗ tay nhỉ
    Cái chính là Giải phóng tư tưởng, bà bán kẹo lạc nhỉ
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    nhìn các con tươi tỉnh mà tớ cũng chẳng tươi lên đc tý nào, híc, Bơ đợt trước trộm vía trông nhỉnh lên hay lắm nhé, bế chắc tay, 10 ngày nay ho, bác sĩ cho kháng sinh và thuốc ho, dùng hết liều thấy đỡ đỡ lại ho, đi khám lại bác sĩ bảo ko phải phổi phiếc, phế quản j, chỉ là ho thôi, cho sirô ho về uống tiếp, hôm kia con đỡ hôm qua lại ho khản tiếng, ăn j vào cũng trớ hết ra, cộng thêm mọc răng hàm nữa, trông tọp đi kinh khủng, chả dám chụp ảnh con nữa :( chán quá đi mất, sau 10 ngày ốm còn 10kg cả bì, hự, đợt trước chắc phải hơn thế nhiều rồii í chứ
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ơ bán kẹo lạc nào thế hử mụ gấu gầy kia.
    À nhớ ra vụ bánh, tớ cho ăn đủ loại, ko riêng gì bánh ăn dặm.
    Ger ber ( mọi người biết rùi)
    Bánh đầu gấu Mejji bên trong có chocolate hoặc vị dâu
    Bánh con gấu trúc gì đó mới qc trên tivi màu xanh ( loại này ko ngon nhé, em ý chê rùi).
    Bánh đức hình con thú ý ( ko nhớ tên)
    Bánh Kidzooo cũng là dạng quy ko nhân.
    Ngòai ra Bông thích ăn các loại bánh kem tươi, bánh gatô , bánh cookies ( mẹ Chit nhỉ - lâu lâu lại thèm).
    Tới bây giờ thì em Bông lại đang nghiện nho khô. Mua 1 lạng mà ăn 4 ngày đã hết rồi
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thương thương em Bơ. Mẹ cho em ý uống mật ong ko? Mỗi sáng tớ cho Bông 1 thìa mật ong đấy. Cho em ý ngọt giọn ho đỡ khé cổ
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    cùng tâm trạng với mẹ này, tôm ho lâu ơi lâu, khám 3 lần BS, 3 lần thuốc rồi mà vẫn ko dứt, trộm vía vẫn ăn uống đc nhg thuốc men nhiều nên ko tăng cân, bùn
    tối nay tớ bắt đầu cho con uống S26 đây, thôi cứ 2 dumex ngày + 1 s26 tối xem sao
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @mẹ gầy: em ý ăn thêm bánh, uống thêm nước hoa quả thì fải bớt sữa đi chứ
  8. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nghe mẹ em Bông kể các thứ em ý ăn được trong 1 ngày thấy nhiều thế. Mà em Bông ăn được cả viên kẹo, cả nho khô rồi cơ à? Đọc đến chỗ đấy tớ mới lại nhớ ra là lâu rồi tớ quên bẵng hẳn việc tăng cường độ thô cho thức ăn em Tý.
    Nhưng cũng chả biết tăng làm sao nữa. Nấu riêng thì không ổn, miếng thức ăn đưa vào miệng vài giây là nhè ra ngay. Rau xanh không ăn riêng, chỉ các củ quả luộc mới chịu ăn riêng. Cứ bảo cho em ý ăn trực thức ăn người lớn, nhưng mà có chịu ăn đâu mà cho
    Chuyện tăng dần lượng sữa nữa nhé. Em Tý 2 tuần tuổi ăn 120ml/bữa, cứ 3 tiếng ăn 1 bữa. Khi 4 tháng tuổi ăn 150-180ml/bữa. Khi 10 tháng tuổi ăn 200ml/bữa, ngày 3 sữa 2 cháo và bú mẹ thêm. Khi 1 tuổi ăn 300ml/bữa, ngày 1-2 bữa. Và em Tý sau 1 tuổi có hôm 0ml/ngày, bây giờ cố gắng dỗ dành, cộng thêm ép buộc thì được 250-300ml/ngày chia 2 bữa.
    Nên tớ thấy cứ duy trì phong độ ổn định như em Bông, em Chit là quá ổn. Nhìn lịch ăn của em Chit, nhìn những món ăn mà em Bông đã có thể ăn được, với tớ là cả 1 bầu trời mơ ước.
    Tớ mà nói thế có khi các mẹ lại bảo thế cứ so bì cân nặng các con đi, nhưng tớ mong muốn 1 sự tăng trưởng đều đặn (dù là rất ít), chứ không phải cứ dậm chân tại chỗ mãi như mẹ con nhà Tý Nấm gần nửa năm nay.
    Các em Bông Bống Chít TĐ... cứ giữ nguyên phong độ đi nhé, để mẹ con tớ còn có mục tiêu mà phấn đấu, hihi
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài mẹTý Nấm post hay quá.
    Mỗi em một khác nhau,mức độ ăn uống cũng khác nhau hoàn toàn. Tớ đã từ bỏ cái cân khi em Bông được 7th. Hoàn tòan dậm chân tại chỗ tới hơn 2th giời, rồi giờ là 3th nhích thêm đc 1 kg. So bì cân kẹo với các em khác, với chuẩn nọ chuẩn kia, Bông nhà tớ lúc nào cũng thiếu, cũng SDD. Rồi lại chuyện mãi ko đi, đi muộn nhất so với các bạn nữa ( 14th) Bống 10th, Chít 12th, Bơ 11th, PP 9th..... Nhưng tự relax mình, tự AQ kiểu mẹ Bee. Ngó vào WTT thấy nhiều em chán hơn con nhà mình.... hihi vẫn vô tư cười phớ lớ.
    Giờ các em ăn tốt hơn một chút, các mẹ bớt căng chuyện ăn của con đi. Đưa con dần vào khuôn bữa của gia đình, ăn như thế đỡ mệt cho mình, lại vui cho con. Tăng đồ ăn lặt vặt... hiih , quà vặt ý, cái gì cũng đả, cũng chiến.... Vô tư đi, cứ nhìn Bông còi nhà tớ ý
  10. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Tý nấm đừng có so bì nhá! Không phải là TĐ như thế mà chị nói thế đâu. Chị cũng như Axon, mẹ Bee... chỉ AQ con khỏe con ngoan, chơi nghịch ầm ầm thì kệ nó. Có đầu có đuôi, nuôi lâu nó cũng lớn! Chứ nếu mang ra so sánh thì em TĐ thuộc loại ăn uống với số lượng ít gần như nhất cái hội chuột này í chứ!
    Này nhé, sữa thì kể từ hồi em í sinh ra đến giờ, nhiều nhất chưa bao giờ quá 120ml/lần uống và chưa bao giờ vượt quá 2 lần một ngày. Thế thì có mà mẹ nào cũng bán than à! Cháo thì ngày nhiều nhất chỉ 2 lưng bát ăn cơm, chưa bao giờ em í ăn nhiều hơn. 1 hộp sữa chua, không hoa quả! Lúc nào lừa được thì em í ăn thêm nước hoa quả hoặc bánh ăn dặm!
    3 tháng liền (12, 13, 14) không hề tăng tí ti nào! Nhưng chị có bán than đâu! Chỉ cần thấy em í chơi tốt, ngủ ngoan, nghịch như giặc, đồ chơi tan hoang là mẹ ngồi cười phớ lớ!
    Giờ em í đủ trò! Thơm mẹ, đòi cõng, xem TV là múa, bắt chước theo động tác các chị đang múa; giờ không những đi nhanh mà chạy ầm ầm, mấy hôm nay còn đang múa ba lê, nghĩa là đi bằng 2 mũi bàn chân! Giờ thấy mẹ mà ngồi cầm bút cũng một tay bút, một tay sổ vẽ nhăng vẽ cuội rồi khoe mẹ! Thấy mẹ chụp ảnh cho thì cười điệu rồi mẹ chụp xong là ra đòi xem! Thích chơi cầu trượt, thích chơi xích đu, thích leo trèo... Chưa thấy có biểu hiện sợ bố hay mẹ cả, hị hị...
    AQ đi em ơi!

Chia sẻ trang này