1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Bút đi, lên Lý thái tổ, tớ quên béng mất tên hiệu rồi.
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Chính vì con khóc như thế mà tớ lại lôi con về ngủ rồi ty lại. Nên cuối cùng tớ cho con đi học luôn ở lớp cai sữa luôn. Trộm vía ko có mẹ ngoan , ko một tiếng khóc. Đêm ngủ cùng vợ chồng anh họ tớ. Tối bố mẹ sang chơi, rồi khuya về.
    Vụ uống thuốc cho đỡ tức sữa thì tớ cũng nghe mẹ Chit nói, nhưng tớ ko dùng, để tự tiêu. Mỗi ngày vắt ra 1 chút cho đỡ cứng, sau 3 ngày vắt thì đỡ tức hơn nhiều.
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Giai này áo hồng + vàng, mi thì cong.
    Mẹ mìn bắt cóc được thằng cu bé cưới phớ lớ
  4. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cháu Nghé chuẩn bị lên đường về quên thăm ông bà nội
  5. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Em Bin mủm mỉm yêu thế, chả bù cho bạn Nghé, chụp ảnh phải rình mãi mới chụp được cái cười, cứ cau có suốt
  6. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em Bin với em Nghé mắt hai mí to tròn
    Mà hình như trong các bé Chuột có mỗi em Tý nhà tớ là mắt 1 mí nhỉ
  7. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Bơ ơi, cho Bơ uống KS gì thế, tớ đc biết thì đợt này các con hay bị ho hay viêm VA lắm, KS thế hệ 1 hay 2 là không đỡ đc đâu, do đợt này có nhiều tạp khuẩn gây nên (BS giải thích thế nào tớ quên dùng từ kiểu chuyên môn rồi). Chuột mới ốm dậy, sốt 39,5 độ. Tớ cho đi khám thì viêm VA ( anh ý cứ trung bình 1 tháng sốt 1 lần, toàn viêm VA), hic giống cu bố ngày bé.
    Cứ thỉnh thoảng mới lên đây đc, các mẹ buôn chóng mặt, tớ còn chưa đọc các trang trước các mẹ buôn những gì nữa.
    To notinchip: Nhanh nhỉ, Zen đc 1 tuổi rùi cơ ah, hôm qua chuột cũng tròn 17 tháng, thế là đc 1 tuổi rưỡi rùi, bướng lắm, nghịch lắm, đủ điều, mẹ hát là hát theo nheo nhéo.
    Nghe các mẹ kể chuyện cai sữa mà thương các con nhỉ, chuột nhà tớ đợt đó trộm vía tự cai ( 10 tháng sữa mẹ ít quá, con ốm, chả có sữa cho con ti, đến khi con khỏi ốm nó chán ti mẹ nó bỏ). Đến giờ, thỉnh thoảng con vẫn vén áo mẹ lên đòi ti, ngậm ti rồi nhìn mẹ cưòi bỏ ra, người nhớn cực nhé. Suốt 7 tháng rùi con không ti mẹ, giờ mẹ vắt ra vẫn có giot sữa, giả sử giờ con ti lại k biết có nổi vài giọt k các mẹ nhỉ,
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Mất khoảng 2, 3 ngày đầu là các em vật vã nhiều nhất thôi, sau sẽ giảm dần, khoảng 1 tuần là ok rồi. Bống giờ hỏi ti đâu là chỉ bình sữa, tối nằm kềnh đòi ti tí tức là ti bình . Còn vụ đỡ ra sữa thì ko rõ lắm, vì tớ ít sữa, chả bị làm sao cả .
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @Borin: Thì đang nói chiện ăn nhiều với ăn ít mà! Chị thấy nhiều em ăn >200ml sữa một lần mà cứ bán than con, rồi so sánh với em Bông, em Bống, em Tí nấm, em TĐ ... Chứ còn đang thương TN, với đang nghĩ cách gì bày cho em để cho TN ăn mà thấy có vẻ không áp dụng được vì em kể TN thấy nhiều khi "trầm trọng" quá nên mẹ TĐ sợ, không dám bày nữa, hí hí...
    @Gay: bán nụ cười sang cho Bin tí đi. Mẹ gì mà cười hết cả phần con thế kia.
    Em Bin với em Nghé yêu nhỉ, trông em nào cũng cứ xinh xinh, tủm tỉm!
    À, các mẹ ơi, có mẹ nào có thể ngủ mà ôm các em í được không?!!! Hỏi buồn cười nhỉ, nhưng em TĐ chẳng bao giờ ôm em í được! Cứ ôm là em í giẫy ra! Nhiều lúc cứ ôm liều thì em í ré lên, hihihi...
    @Notinchip: Sorry, chưa chúc mừng sinh nhật em Zen này! Mừng con trai ngoan, khỏe nhé!
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Có em Bee đây, lúc thì 1 mí, lúc thì 2 mí (mà chủ yếu là 1 mí), chả hiểu thế nào!

Chia sẻ trang này