1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Có tớ ko kiêng, vẫn ăn bth. Tớ thấy ko cho ăn tôm tép + cua đồng vì cái giống ý mình xay cả vỏ rồi lọc, sợ lẫn cái vỏ thì ho. Có nhà kiêng cả trứng. Chả hiểu lí do vì sao.
  2. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em Bơ! Cố găng con gái nhé!
    Thế là em TĐ nhỡ cái mũi vitaA này rồi! Lần trước tiêm mũi 1 rồi mà!
    @Axon: Chị chỉ thấy bọn y tá nó nhắc chị tiêm mũi sau cho TĐ là mũi Thủy đậu, lúc 18 tháng thôi! Không thấy có thêm mũi gì! Mà chị thấy cái list tiêm chủng bên này nó ngắn xì à!
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tý Nấm bị lỡ vụ đi uống vtm A 2 lần rồi. Nhưng chắc em ý cũng chả thiếu vtm A đâu, vì em ý ăn cà rốt bí đỏ rau xanh... hàng ngày muh <<< đây có fải là sự biện minh cho thái độ thiếu tinh thần trách nhiệm của mẹ không nhỉ
    Em BC ăn giỏi nhờ, thôi thì mẹ cứ linh hoạt, hôm thì cho ăn thêm 1 chút, hôm thì bù thêm bằng các thứ khác như là bánh, hoa quả, sữa chua...
    Tớ thì hầu như không bao giờ cho em Tý ăn hơn 1 miệng bát cháo - tính theo bát ăn cơm của người lớn ý. Sau bữa ăn thì thưởng bằng bánh, chocolate, sữa chua hay nước hoa quả thôi.
    Mà em Bông ăn hết cả 1 bát tô nhỡ cháo mà mẹ em Bông còn kêu em ý ăn ít so với các bạn. Hay là em Bông ăn cháo hơi loãng?
    Ở khu nhà em Tý các bé đi ăn rong nhiều lắm ý, nhất là buổi sáng. Có bé 16 tháng rồi vẫn ăn bột bằng cái bình pigion mà có cái đầu thìa ý. Cứ 1 thìa bột thì 3-4 thìa nước. Trong cái giỏ xe đẩy của em bé ý lúc nào cũng 1 bình bột kèm theo 2 bình đầy nước (1 bình nước trẻ em và 1 chai lavie). Nhìn các em ý mới lại thấy em Tý ăn còn ngoan chán vì chịu ngồi 1 chỗ, hihi. Mà cũng thấy em Tý ăn thô được thế là cũng giỏi lắm rồi. Bây giờ buổi tối mẹ cho ăn cháo trắng/cơm trắng với thức ăn riêng, em Tý ngồi ngoan trong ghế tự cầm dĩa xiên thức ăn ăn được rồi
  4. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    PP sáng nay thấy mẹ ăn cơm rang cũng bon chen ăn được 1 ít, chứ các bạn này để qua giai đoạn ăn thô là lười ngay.
    Mà các mẹ ơi, giúp việc nhà tớ nghỉ từ hôm chồng tớ đi viện, tìm mãi vẫn chưa có ai. Các mẹ biết trung tâm nào ổn thì giúp tớ với.
  5. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    @ Ashi: Cái j mà h này còn cho con ăn bột hả người . Thua mẹ rồi đấy
    @ Boo: nhiều lúc cứ so sánh này kia nọ khác, nhưng rồi nhìn quanh lại thấy con mình trộm vía vẫn ngoan, nhờ .
    Bin nhà tớ ăn cháo nguyên hạt, mỗi lần được 2 lưng bát cơm người lớn, lưng đầu tiên thì đúng là lưng bát, lưng sau thì chắc chỉ hơn nửa bát chút xíu. Lưng bát đầu tiên thì ăn ngon lành, đút-há miệng-đút, vèo vèo cứ thế hết bát, nhưng lưng sau thì 1/2 lưng là ngon lành còn tý teo cuối là ngậm luôn, k thích ăn nữa, hoặc cúi gằm mặt xuống. Bà ngoại Bin và Ba Bin thì cứ muốn ép cho ăn hết, tớ chả thích thế. Nó ăn ngon miệng, đến lúc nó chán thì nên dừng, cứ ép nó mất ngon mà tự dưng stress mình. Nếu tính ra lượng cháo như vậy là 1.5 bát cơm người lớn rồi, mà 1.5 bát thì tầm 300-350ml cháo, trong khi bé chỉ cần 200-250ml cháo (tất nhiên tùy đứa). Thời điểm này, trừ những hôm Bin lười ăn hoặc khó chịu j đó, còn thì sẽ là ngày hai bữa cháo tầm 1-1.5 bát cơm, 4 bữa sữa tổng cộng 600ml, ngoài ra có bánh quy Meiji ( Xồng ơi, bánh quy này có định lượng ngày ăn mấy cái k?), 1-2 lần nước quýt ngọt hoặc cam canh. Hết. Bin ăn thế tớ thấy k phải là ít, cơ mà sao chả tăng cân, dậm chân tại chỗ 2-3 tháng nay rồi. Tiêu hóa bt, ngày 1-2 lần, output tốt. Vậy có nên đi khám VĐ k các mẹ?
    @mẹ Bơ: em Bơ sốt sao thế? Bin nhà tớ bị viêm VA, mũi meo đặc lại, hút suốt, mỗi lần bơm muối biển-hút mũi- nhỏ thuốc là gào khóc ầm nhà, hôm qua lại khục khoặc ho, lại Prospan. Trung bình ngày 2-3 chập khóc
  6. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @Gay: Thì Ashi nó bẩu là ăn cháo lâu, ăn bột nhanh hơn còn gì! Nó lười kệ nó, hihihi!
    @GM: Tớ là tớ ghét các bạn giúp việc lắm rồi í. Động tí là nghỉ! Hơi tí là bỏ việc... Nhưng mà, không có các bạn í cũng chết! Vì thế nên lúc nào cũng phải đi tìm người, hihihi! Chị cho em nick của một chị này nhé! Chị í ở khu VQ đấy! Chị í tìm được người giúp việc rất ổn! Lần nào cũng ở được ít nhất là một năm, mà lại rất chăm chỉ chịu khó nữa: lanhuongvec (cũng tên hương đấy!)!
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    @ashi: lười nhất quả đất, chỉ váy vó, giày dép tất tủng là nhanh chị thích cãi nhau đấy, vào đây xem nào, sao cứ invi nấp các chị thế
    gầy ơi, trước tôm cũng VA, mũi dãi lòng ròng, chị khám BS Loan Phương Mai, kê ceclo uống một tuần mà cũng chả đỡ mấy trộm vía mấy hôm nay ấm áp ko chảy mũi nữa, ít ho, cơ mà sáng đọc báo lại thấy sắp rét đậm đấy, hic mà ko bán than cân nặng nhé, hôm trước đi ọp chị thấy Bin trộm vía lắm mà, trông bằng Tôm rồi ấy
    hôm qua abbot tổ chức SN 1 năm cho các con trên horison, tìm mỏi mắt chả thấy mẹ nào, mà bọn nó tặng hẳn một hộp abbot 400gr, he he
    Noel ộp ẹp thế nào BTC ơi
  8. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Chị cà chua ơi, cho em xin sdt luôn đi. Em k được chat hic.
    Mà các mẹ ạ, tiếp vụ Kichi nhá, hôm qua 2 vợ chồng tớ mời bạn đi ăn ở Kichi, trong lúc chờ bạn đến bọn tớ đã đặt chỗ và không phải là đông khách thế mà các em ấy cứ đuổi mình bai bải, bạn chị không đến thì em xếp người khác ngồi. Ghét thế! Mà đồ ăn thì bôi bác không tưởng, 1 đĩa có 1/4 cái đầu cánh gà vứt chỏng chơ, bên F1 1 đĩa có mấy miếng chả viên thì bên này 1 miếng cắt làm đôi, mỗi nơi 1 miếng. Nhìn chán không tả được. Dù là ăn bao nhiêu tuỳ thích nên thế chỉ mệt các em phục vụ nhưng nhìn quá đáng lắm. Mà ít đồ ăn cực kỳ luôn, băng chuyền chạy rời rạc, chẳng thấy đạm đâu, toàn rau với xúc xích.
    2 vợ chồng tớ thấy chối quá, bỏ lại hơn 200k cho 2 xuất ngồi ngắm rồi đứng dậy sang F1 luôn. Thề không bao giờ quay lại.
  9. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Điên quá, hqua cứ nhảy vào post bài thị bị lỗi.
    @heo, gầy, chị Poh: hị hị, Chồng e mua được lotion đú theo nhà Bông ngố roài nhé, rẻ hơn 7 bảng. Hay là cứ tính 7 bảng nhể? hị hị
    Vụ cân nặng: mẹ cháu không than, chỉ vào post thôi nhé. BC 10 tháng 9.3kg, sau một đợt ốm rớt hạng nặng, rồi trộm vía ăn ngoan, hqua 11 tháng mẹ cân lại 9.3 kg. Quay về với cái máng lợn cũ. Thôi, cũng là tốt rồi.
    Bắp Cải dạo này ăn cháo nguyên hạt, thịt và rau vẫn băm. Con trộm vía chịu khó nhai, trông bỏm bẻm như bà già yêu ơi là yêu. hị hị.
    Vụ off: BTC định off ngày nào nhể? Không phải cuối tuần này 20/12 thì là 27/12 hử? Hay cuối năm cho hoành tráng?
    Vụ ăn nhà Ashi thì tớ cũng bó tay toàn tập. Cơ quan tớ cũng có một chị, con 2.5 tuổi vẫn ăn bột. Híc híc. Chị ấy bảo là cứ động cháo là nó trớ, dưng mà nó vẫn chén được bánh, hoa quả... bình thường. Ôi giời.
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hik, e cũng chả có ý bán than đâu. Chỉ phân vân thôi, vì nhiều ng bế Bin kêu nó nhỏ quá, liệu có bị còi xương, liệu có này kia nọ khác không? làm e lăn tăn. Hôm ọp, e nhồi bao nhiêu quần áo, hí, gì mà chả bằng bạn bằng bè
    E đang xịt muối-hút và nhỏ cái Agyrol, nhưng vẫn mũi đặc và vàng, đêm ngủ khò khè, chán ơi là chán. Otrivin thì chả dám lạm dụng

Chia sẻ trang này