1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @a****eru: nàng ạ, tớ cần em ý trông con cho tớ, nên em ý có như thế hay tệ hơn thế cũng fải chịu thôi. Cái chính là em ý làm tốt việc trông em là ok lắm rồi. Thấy chị cachua bàn luận về chuyện gv, thì kể tý chuyện góp vui thôi
    @axon : thâm nhá, tớ vì con thôi mà, có fải vì tớ đâu. Nhiều cái khó lắm nàng ạ, không thể nói ra cho mọi người hiểu hết đc. Tớ chỉ có thể nói là tớ sẽ cố gắng thu xếp để con được đi thôi, không thể hứa chắc, hihi
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hi, mẹ Axon đang khen câu mang cháo đi hay là câu "Tống thẳng cổ" hoành tráng
    Tớ ứ chịu nổi kiểu nhà mẹ Boorin đâu Thà tớ tự làm còn hơn là nhờ đứa khác, xong còn phải hầu thêm nó Đang yên thêm 1 người lạ trong nhà, đang yên mình phải sống ko đúng với mình. Chán bỏ xừ : "Tống thẳng luôn "
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ấy ạ, vc ấy riêng 1 bờ cõi, mẹ chồng ấy không trông cháu cho thì ấy mời mẹ đẻ ấy ra giúp vô tư. Vợ chồng tớ sống chung với bmc, mẹ chồng tớ k thể giúp tớ, thì tớ mới fải thuê người. Biết là không thoải mái, nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, sống chung với nhà chồng vốn đã không thoải mái rồi, nên tớ thấy thêm 1 chút fiền hà cũng không sao, đổi lấy là con tớ được sự chăm sóc tốt nhất. Chứ nếu mà tớ cứ đùng đùng lên như ấy thì chỉ có nước mà bỏ chồng thôi. Nếu là ấy thì ấy có bỏ được không
    Cố gắng cho con đi off đi nhé, dù sao em BN cũng mới chỉ "trình làng" qua ảnh, phải thực mục sở thị mới thích. Cứ thử cho con đi 1 lần xem sao, rồi mẹ con ấy sẽ thích Hội Chuột ngay thôi
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiểu câu của mẹ Axon.
  5. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ? Vì con cơ mà nhỉ? Nhưng tính tớ thế, tức là ko chịu và nhịn được. Vừa rồi cãi nhau vụ to với mẹ chồng cũng vì cái tính ko nhịn nổi Bà ý nói câu nào, tớ thấy ko đúng là tớ nói lại luôn
    Xa nhỉ? Đúng là lười Tận Mỹ Đình, vác ông con đi Thôi, các mẹ đi vui vẻ, tớ hóng vậy
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì ko hiểu
    Em xi đanh đá vừa thôi, cái mồm cứ như thế ai mà yêu cho đc
    Điền vào DS nào
    1. Axon _ 1 người lớn + 1 em bé
    2. Carot_ 1 người lớn + 1 em bé
    3. Chtvan_ 1 người lớn + 1 em bé
    4. nhepbeo_ 2 người lớn + 1 em bé
    5. Poh _ 2 người lớn + 1 em bé
    6 Notinchip_ 1 người lớn + 1 em bé
    7. Ngong_ 1 người lớn + 1 em bé
    8...
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    vầng, từ MĐ nhà mợ ra đến Kim Mã xa lắm mợ ạ
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này công nghệ lăng xê hơi bị đỉnh nhá: ai muốn hot là cho hot luôn. hị hị.
    Tớ nghĩ thế này nhá: họ đã quyết tâm không muốn thay đổi thì thôi nhể?, bọn mình cũng no comment luôn, khỏi nghĩ nữa cho nó nhẹ cái đầu mình, để thời gian "tính mưu" làm chuyện khác. nhá nhá nhá.
    Mẹ Boorin dạo này chắc cũng có chuyện buồn buồn, phải suy nghĩ hả? Thôi nàng ạ, đừng nghĩ nhiều, mệt lắm, có những chuyện mình có nghĩ mãi cũng không tìm ra nguyên nhân đâu. Tớ cũng là bị can trong vụ án: mẹ chồng - nàng dâu nên tớ hiểu. À, nàng đi làm rồi hay vẫn đang ở nhà ý nhỉ? Tớ thì nghĩ thế này: thực ra ai cũng thích tự chăm sóc con, nhưng đôi khi mình cũng phải thoáng thoáng thôi, con cũng đã lớn lớn rồi, nàng đi làm đi cho thay đổi không khí, môi trường, tư tưởng cũng thoải mái hơn nhiều, chứ suốt ngày ở nhà, ra chạm, vào chạm, lại quanh quẩn chuyện suốt ngày cho con ăn, con ị, con chán ăn thì càng xì trét thêm. Nhé. Cũng đừng bao giờ nghĩ: biện pháp giải quyết cuối cùng là bỏ chồng thì mới thoải mái, hị hị, phải nghĩ là : rủ chồng bỏ bố mẹ chồng. ha ha. Đùa chứ, phải làm cho chồng thấu hiểu mình, ủng hộ mình thôi (tất nhiên là mình đúng mực), yêu thế bỏ làm sao được.
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ko biết có con dâu rồi, cũng ngang tàng, như mẹ chồng nhỉ... Lúc ý ntn nhỉ?.....
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tý điệu off với Trứng gà ngải cứu đi, các bạn off xong gửi ảnh TĐ xem.

Chia sẻ trang này