1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Như tớ với lại bà ý bây giờ nhỉ? Tớ không ngang tàng nhé! Mà là thẳng tính, có gì nói thế! Chứ ko phải là mình sai mà vẫn cố cãi ngang đâu Mà ngang tàng là thế nào ý nhỉ? Là sống không cần ai à?
    Mụ Ngỗng: Thôi, cứ đi đi. Nói đi nói lại, cũng chả đi được đâu! Vì tâm trạng không thoải mái thì có ở đâu vui cũng chẳng thể thoải mái được. Tốt nhất là ko làm ảnh hưởng người khác! Nhở
    Các mẹ, các con đi chơi vui vẻ. Nhớ up nhiều ảnh tớ hóng
  2. javiolet

    javiolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi ở đây có mẹ nào dùng bỉm quần Unicharm không? giá cả và chất lượng như thế nào ah?
    Tớ có phi vụ phải nhờ sự giúp đỡ của các mẹ đây .
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa cũng thế, ghét người lạ trong nhà, cứ nghĩ nói thẳng mới là sống tốt. Nhưng lấy chồng rồi mới thấy, đôi khi nhịn 1 tí, thiệt 1 tí, thấy được nhiều hơn mất. Sống cùng với bmc, tốt đến mấy cũng có điều này điều nọ. Nhưng nhiều khi cũng trộm nghĩ, ở riêng thì đã đành, ở chung mình đã làm trọn phận chưa, ít nhất là phải tròn vai, còn hơn được cái gì thì tốt cái đấy, mà không được đối xử tốt, âu cũng là cái liễn, mình lấy chồng chứ k lấy bmc, nhất là vì con, lừa lựa theo cái bầu hoặc cái ống
    lần này off mẹ con cháu ko đi được rồi, quá tiếc, tớ ko muốn bán thêm than nữa, nhưng đợi những ngày này kết thúc, mẹ sẽ viết lại de ghi nho, không phải để thấy mẹ chịu cực đến đâu, mà vì ko hiểu sao mẹ có thể cùng lúc vừa dũng cảm, vừa yếu đuối đến thế :(
  4. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    @Xồng: thâm vừa thôi, nhá, hí, đá xiên đá xẹo ng ta thế, đỡ sao nổi,
    @Boo: Nhờ có bố Tý mà tớ lại đú cho Bin sữa
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cách nghĩ này của mẹ Bơ, và cả nhưng note cho Bơ nữa. Tiếc là lâu rồi ko gặp Bơ và lần này Bơ ko tham gia đc.
  6. notinchip

    notinchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    20, 30 năm nữa á? Không lễ phép, ngoan ngoãn, nghe lời con dâu nó tống vào nhà dưỡng lão bây giờ
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tớ có vụ đau thương đây. Mẹ thích dùng mới lạ, cho em Bông thử. Và kết quả là em ý bị hăm, mông đỏ chót và vùng tam giác cũng đỏ chả kém gì. Do con tớ da nhạy cảm quá.
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Cái này cho vui Gầy nhé.
    Nhờ có bố tý ( ti) mà gầy lại đú cho Bin sữa... là thế nào nhỉ
  9. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có vụ đau thương giống nhà Bông ngố, nhưng ko phải là bỉm Unicham mà là cái gì Tiny ấy (bố khỉ, quảng cáo là Bỉm Mỹ mủng gì ấy). Vụ ấy Bắp Cải hăm khiếp, đỏ lự, lẩn mẩn hết lên, phải hỏi kem hăm các mẹ trên này ấy. Sau vụ này cạch, chạy mất dép, cứ Goon thôi, trộm vía đóng suốt chẳng sao.
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này