1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Bơ cố lên, em mới trải qua những ngày như thế này nên tớ hiểu cảm giác của mẹ nó.: con cũng ốm, cũng vào viện (chồng lại còn đi vắng, chứ ko được cùng ngắm sao trời với chồng đâu), cũng ko ăn: ngày được 50ml sữa hoặc 1/2 lưng con cháo loãng, ăn xong là nôn. Em xì trét kinh, nhưng mồm ko bao h nói ra ở nhà, yêu cầu cả bà ngoại ko được kêu ca, chứ bà mà kêu ra chắc em chịu ko nổi. Nhưng mà em cũng đọc bài các mẹ trên này, tự AQ là: con ốm ko đứa nào ăn, đỡ cái là nó sẽ ăn trả bữa. Mà thực tế là thế thật: em cũng loay hoay định đổi sữa, đổi luôn núm ti, mẹ nó cũng thử kiếm tra nhé, núm ti to quá, nó ra nhiều sữa quá con cũng chả chịu mút trong mấy ngày ốm đau này đâu. Con ốm cứ nằm vật ra giường, ko cười, ko nói, mắt mũi lờ đờ, mẹ thương quá chỉ muốn khóc. Thế rồi e ý đỡ mệt, mẹ cứ tăng dần dần sữa, mỗi lần một tí nhưng cách nhau chỉ 1-1.5h, rồi đến ngày e ý đòi ăn cơ chị ạ, pha sữa xong mà chưa kịp cho nàng mút là nàng gào lên, ăn cháo hết cũng gào lên đòi ăn tiếp. Chị cứ bình tĩnh, rồi Bơ cũng sẽ nhanh khỏe và ăn lại thôi. Bơ ngoan nhanh khỏi ốm, ăn ngoan, chơi ngoan để mẹ đỡ xì trét nhé. Những chuyện xung quanh: gia đình, BMC chị đừng nghĩ ngợi nhiều, cố lên chị ạ.
  2. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    @Thailanly: Ấy giống như Giám sát viên thi công trung thành của các Tầng Nhà Chuột
    @Mẹ bơ: Mẹ Bơ cố gắng lên nhé. Có điều j chia sẻ trải lòng đc ở đây thì nói chuyện cùng với mọi người cho đỡ mệt mỏi nhé. Thương Bơ quá
    1 bọn đối tác công ty tớ vừa gọi điện hỏi: e ơi, liệu mai e có vào Đà nẵng giúp bọn anh gặp đối tác đc k . Quên bố anh đi, mai e bận đưa con đi chơi, vớ vẩn, cả năm có 1 ngày
    @chị Pù: mai e gởi xiền chị luôn nhé, gửi xiền phát vé vào cửa. K cái Cà nó lại cà khịa em, e lại phải tuyển dụng và đào tạo đồng bọn như lời chị Ngỗng
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em Bơ cố lên nào. Khổ thân mẹ G-P, con ốm gần tháng giời thế thì chẳng có gì stress bằng!
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, Bắp Cải đang bị sổ mũi kinh khủng, nước mũi chảy dầm dề, hắt hơi phát là nước mũi chảy ra dòng dòng, lại còn có dấu hiệu của việc có đờm nữa. Nhỏ nước muối sinh lý liên tục, ngày 2 lần xịt muối biển nữa, thế mà chẳng ăn thua, mà e ý có ra gió máy gì đâu. Đang có lệnh là ko cho đi chơi nữa đây. Hôm qua e ý chơi với Bác kiểu gì mà lại bị cái khỉ gì cào 2 vết xước trên mặt, đỏ lự, thương ơi là thương. híc.
    Chả biết mai mình có đi nổi ko nữa. híc.
  5. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    @Mẹ Bơ: Mẹ nó cố lên, cũng biết là con ốm thế này thì mẹ stress lắm. Có gì cần giúp đỡ, động viên thì mẹ nó cố gắng chia sẻ với Hội chuột nhé. Đợi e Bơ khỏi ốm, hết sợ ăn hẳn thì mình lại kiên trì tập lại vậy. Đến lúc e ý ăn trả bữa thì chắc sẽ chịu ăn thô thôi, miễn là mình chọn đồ e ý thích ăn, nấu ngon hơn một chút.
    @ Carot: Đêm nằm em bé nhà ấy có đủ ấm ko? Mấy đêm nay trời rất lạnh nhé. Thời tiết này dễ ốm vô cùng.
    @Chị Poh: Cho e 1 suất rập rình nhé vì đến giờ vẫn chưa fix được giờ giấc đi lại với bố cháu.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    @ cà: Đúng là lúc con bị sao mình thì bình tĩnh tìm cách mà ng khác cứ rối như canh hẹ là mình rất điên tiết!
    Ôi giời đất ơi, vừa nhận đợc thông báo chiều mai phải đi làm bù để T7 tuần sau nghỉ tết dương lịch. Nhưng mà thế nào thì nhà em Bee cũng sẽ có mặt!
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Vừa xong 1 trận, giờ phải cẩn thận thôi. Ngó nghiêng em bé ban đêm ngủ, ban ngày chơi ( mồ hôi lưng ) gan bàn chân lạnh.
    Bth thì tớ hay phòng ntn :
    - đổ 1 bát dấm ( miệng loe càng tốt) để trong phòng mà con ngủ hoặc sinh hoạt nhiều nhất.
    - Cho tỏi tái băm nhuyễn vào các món ăn của con, ngày 2 tét tỏi.
    - Tắm = tinh dầu tràm.
    Còn vụ vệ sinh mũi dãi thì như các mẹ thôi.
  8. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hoa ơi cố lên nhé, tớ cũng đã có lần nửa đêm phải vào viện vì con sốt cao rồi, nên cũng rất hiểu tâm trạng của ấy cũng như mẹ Pippi, mẹ Bắp cải .... Nuôi con thì không tránh khỏi những lúc như thế này, nhưng ấy cứ bình tĩnh nhé, mọi chuyện rồi sẽ qua, các cụ cũng nói là có đầu có đuôi, nuôi lâu cũng lớn, nên cứ AQ đi nhé. Bơ mới ốm dậy , cố gắng tẩm bổ cho con, những món như gà tần, chim bồ câu hầm sen nấm (ấy hầm dừ rồi gỡ thịt, xắt nhỏ cho con ăn), cái nước hầm rất ngon, ngọt và bổ, cho con uống hết, uống nước cam nhiều cho bổ sung vit C, uống thêm Ceelin cho tăng sức đề kháng. Thời điểm này chắc con ko ăn đc thậm chí cả cơm nát đúng ko, vậy ấy cho ăn cháo, ăn súp. Quay về thời điểm như mới ăn dặm, nghĩa là ăn ít, nhưng nhiều bữa. Cố lên nhé.
    Chúc Bơ mau khỏi, các cô và các bạn nhớ con lắm. Hi vọng lần off tới là con có thể tươi tỉnh đi chơi đc rồi
  9. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bây h mới biết có vụ để bát dấm trong phòng đấy Axon ạ, tối về sẽ thực hành ngay. Vụ ăn tỏi chắc sẽ áp dụng, dưng mà có món tỏi kị nhỉ?
    Thế còn vụ tắm bằng tinh dầu tràm nữa: mua tinh dầu tràm ở đâu thế? Bắp Cải đang tắm bằng nước có pha thêm tí rượu ngâm gừng gió, địa liền thôi.
    Mà e ý đêm ngủ đạp chăn kinh khủng, mẹ cũng chịu khó đắp chăn đêm cho e ý lắm, tỉnh liên tục, đắp liên tục, dưng mà chắc cũng có lúc ngủ quên e ý bị lạnh. huhu. Mà đấy là phòng tớ khá kín đấy. Tớ đang đi tìm túi ngủ mà chưa được cái ưng í, thích cái thò tay được ra ngoài như áo gile cơ, chứ kín mít thì còn lâu e ý mới chịu. Thấy ở Colorful có một cái dưng mà chưa ưng ý lắm. Các mẹ có biết ở đâu bán túi ngủ như thế ko? chỉ cho tớ với ko thì chiều tớ vẫn phải tạt qua Colorful rinh cái đấy về thôi. Lo quá.
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tỏi kị trứng. Bth các món tôm / cá hồi/ đậu phụ/ thịt bò gà cho tỏi vào ok. Mẹ ăn thế nào con ăn thế. ( Thịt gà + tỏi tớ ko thích).
    Tinh dầu tràm thì tắm cho Bông từ tết năm ngoái rồi, tuần vài lần. Thấy ông bà ngoại đi du lịch bịch vác về kể abc công dụng, tắm thử thấy con hợp ko làm sao cả thì cứ dùng thôi. Tắm xong cả nhà thơm lừng.
    Như Bông ngủ cũng dạp chăn kinh lắm, tớ thả vào cái túi ngủ 1 lớp mỏng dính như chăn thôi. Ấm hơn tý có bông là mồ hôi đầm đìa ngay.

Chia sẻ trang này