1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Nhà PP chính thức thông báo là hổng tham gia được các mẹ ạ. Tại bố mẹ bận đi đám cưới dì PP, chắc chắn k về kịp.
    @ mẹ Bơ: Tớ cũng qua đoạn này rùi nên thấm lắm. Mẹ nó cố gắng nhé!
    @ Cà rốt: PP cũng đang chảy nước mũi nhìu cực ấy, hôm nào bé khó thở, tớ đun dấm hoặc đốt bồ kết trong phòng cũng đỡ.
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Bắp cải phải xem bắp cải có thích chui vào túi ngủ không đã nhé, như Bống bây giờ đố nhét em ý vào túi ngủ được. Nếu muốn thì mai tớ mang túi ngủ của Bống qua cho thử, không mua về lại phí vì nhỡ em í không chịu. Còn vụ không chịu đắp chăn, thì Bống nhà tớ cũng rứa đây, có lần kể với mẹ axon ý, Bống cứ 2 chân giơ ngược lên, không chịu đắp chăn, 2vc nhà tớ giơ chăn cao lên xem thế nào, thì em í cứ giơ 2 chưn lên trời như thế, mà đang ngủ nhé, hix.
  3. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    eo ơi, Bống nghịch nhở, như con zai ý, nhưng mà yêu em Bống lắm,vì cái j cũng biết, biết hết phần các bạn mất rồi
  4. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhà em Bống viết sách đem bán đưọc đấy. Chít cười. PP thì cứ đắp chăn 1 lúc là thấy em í lồm cồm bò dậy sang chỗ khác nằm, mắt vẫn nhắm đấy nhé, thế là mẹ phải cầm chăn đuổi theo.
    Chuyện nhà PP thì thế này: PP trèo lên máy tập thể dục của ông.
    Mẹ hỏi: Con uống sữa không?- Có.
    Trèo xuống đi nhá. - Gật gật
    Con có trèo xuống được không? - Gật gật.
    Thế thì xuống đi chứ còn đứng đấy làm gì? - Tụt xuống rồi vừa đi vừa hát theo kiểu của em í.
    Hôm qua, em ấy đang ngủ thì tỉnh dậy, trèo lên chăn, bám vào tường đứng ngoáy mông. Mẹ dụ dỗ không được tức quá quát: Pippi, thế là em ây đang nghịch quay lại nhìn.
    Mẹ nói to: Nằm xuống- Con ngoan ngoãn về đúng chỗ nằm.
    Nhắm mắt vào- Cũng nhắm luôn.
    Ngủ đi - Thế là em í ngủ tít. Chít cười.
  5. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Em Bông cũng rất chi là ghét túi ngủ nhé. Đêm nằm là e ý cứ phải gác chân lên cái gối ôm cơ,thế nên vướng túi ngủ là e ý cáu ngay vì ko gác được. Mắt nhắm nhưng mồm vẫn cứ ọ ẹ nhặng xị lên.Đắp chăn thì e ý đạp tung ra ngay.
    Nhà có 3 cái túi ngủ mua từ năm ngoái mà xếp xó. Đợt rồi mẹ Bông sang Quảng Châu lùng sục khắp nơi mới tìm được 1 mẫu túi ngủ cực kỳ ưng ý: có tay, nhưng tay có thể tháo rời-> hôm nào quá lạnh sẽ lắp vào để con ko bị lạnh tay. Bình thường tháo ra cho em ý dễ cử động. Có gối (cũng tháo rời, lắp vào được). Phần chân may hở, có một phần đáy linh động tháo rời được. Thế nên em ý vẫn có thể thò bàn chân ra gác lung tung, trong khi ngực và người vẫn được giữ ấm. Túi ngủ này khá dày ấm nhưng lại rất nhẹ nữa chứ. Thế nên mẹ Bông mua được là hí hửng lắm. Trộm vía mấy đêm nay rét, bố mẹ kiểm tra tay em Bông liên tục thì lúc nào cũng ấm. May quá.
  6. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chị Poh ơi, em giống cái Gầy, tài khoản rỗng lâu rùi, mai em đến nộp xiền mặt nhá
    Cứ nghe chuyện em Bống xong lại thấy con nhà mình ôi sao chậm thế. Biết bao giờ em Tý mới biết đọc thơ, biết hát như Bống nhỉ.
    A, sáng nay vệ sinh răng miệng cho em Tý thấy 1 cái răng nanh hơi hơi lên rồi, chưa thấy em ý biểu hiện sốt hay chán ăn gì cả. Nhưng dạo này đêm ngủ hay khóc và lăn lộn. Em Tý cũng không thích đắp chăn đâu. Nên đi ngủ thì tớ vẫn cho em ý mặc quần áo ấm gần như lúc thức, đắp thêm cái khăn bông hoặc 1 cái chăn mùa thu thôi.
    Em Tý rất thích cấu véo mặt và bụng mẹ. Mà cấu đau lắm. Có ai có cao kiến gì trị cái tội này của em ý giúp tớ không?
    @gầy: Ôi dã man
  7. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Vụ chảy mũi thì mẹ cà rốt thử làm thế này xem sao : đốt một quả bồ kết để nó cháy thành lửa xong rồi thổi tắt lửa, quả bồ kết xịt ra rất nhiều khói, xong rồi huơ huơ cho khói ấy bay hết vào mặt con ( trước khi đốt thì hút sạch mũi để em ấy hít khói được nhé ). Cứ làm khoảng 3 - 4 lần / ngày
    Tớ toàn làm thế vì cảm thấy chỉ đốt trong phòng thì không hiệu quả lắm. Hay cái là con gái tớ cứ hít lấy hít để, chắc nó thích thế. Trộm vía, chưa bao giờ chảy mũi với ngạt mũi quá 3 ngày .
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Thanks mọi người và các bài thuốc quý.
    Bắp Cải ngủ cũng xấu lắm, đắp chăn là co chân lên để đạp. Thế nên mẹ cháu mới đang tìm túi ngủ với các tiêu chí: sát nách, thò tay ra được, chân hở, ko dầy quá, đặc biệt là phần lưng, cotton, giá thì đừng có > 500k như kiểu grow bag (ứ biết viết đúng không) của Anh nhá, chồng xem bên Anh giá hơn 30 bảng, tớ tiếc tiền nên bảo thôi, để tớ lượn lờ bên này xem. hihi. Kiệt xỉ.
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hình dung được 1 nửa, nửa còn lại chả hiểu gì. Trí tưởng tượng mình kém thật đấy.
    Mẹ Poem có ảnh ko?
    Bạn Bông thì túi ngủ hay ko thì cũng chả chê, ỉ ơi gì.
  10. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    ok, để hôm nào tớ take pix nhé mẹ axon. Hoặc nếu mai đi được thì tớ sẽ mang mẫu đi cho các mẹ.

Chia sẻ trang này