1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antmeo

    antmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tớ hình dung được, vì Mũm nhà tớ có cái tương tự thế này, nhưng chỉ khác của nhà Poem là ko tháo rời tay ra được, nên em bé nhà tớ ngủ cái túi đấy là cứ phải giang tay ngang ra.
    Còn phần dưới chân, gập lên cài cúc thì kín chân, nếu tháo ra, thì coi như là cái túi ngủ không đáy.
    Còn 1 loại túi ngủ khác, bạn tớ tặng, tớ thấy mác của Hanosimex (hay Vinatex nhỉ) đấy, đúng tiêu chí khoét nách của mẹ Bắp Cải, nhưng phần dưới chân lại kín. Mẹ Bắp cải muốn hở ra thì làm sao gọi là túi nữa.
    Muốn vậy thì phải đặt may thôi, rồi lấy cái kiểu của nhà tớ vừa tả, làm thủng đáy đi là ok.
    (Tức là hình chữ nhật lượn dài, thủng 2 đầu, rồi khoét nách, may kéo khóa 2 bên sườn.
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, ko gọi là túi ngủ nữa, gọi là ống ngủ chị nhá. Giờ em mới biết là cái bọn Hanosimex hay Vinatex cũng có túi ngủ à, e phải lượn lờ ngắm nghía ngay. hị hị. Tks chị
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    hị cám ơn tình cảm của các mẹ nhé, tạm thời cháu đang từ chối ăn, nên vụ ăn uống chắc phải vài ngày hoặc hơn nữa mới bắt đầu bắt đầu lại được, Xmas sắpd dến, 2 năm ngày cưới sắp đến, thế muh trong đầu chẳng nghĩ được cái j ra cái j cả Tâm trạng tớ ko hề sốt ruôt, ko hề nóng lòng làm ngay cái j cả, mà bình tĩnh đến đờ cả người ra ý
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Khốn khổ, giống hệt tâm trạng tớ 2 tháng trước đây, kỷ niệm 2 năm ngày cưới mà đầu óc đờ đẫn, ko cười nổi, ko khóc nổi.
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Dẹp hết buồn chán qua 1 bên để chuẩn bị cho các con off ngày mai nào các mẹ Chuột. Các mẹ nhớ mang 1 phần quà với giá trị trong khoảng 50K đi nhé, để các con bốc thăm nhận quà. 4h ngày mai gặp nhau ở 108A5 giảng võ, mặt đường kim mã, đoạn gần ngã 3 Kim Mã và Trần Huy Liệu (các mẹ đi ăn gà Mạnh Hoạch thì chắc biết quán này nhỉ, nó cách vài bước chưn thôi).
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ui nghe như mẹ antmeo tả thì nó như kiểu cái túi ống nhỉ, như thế thì hình dung ra rồi. bán ở hàng đồ em bé cũng có mà.
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thấy mẹ give me đang ló ở đây, tớ vào đòi ảnh off tháng 11 này. Mẹ về tối up lên đi nha. Cả nhà sắp có ảnh tháng 12 mới rùi mà tháng 11 chưa có
  8. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ồi, sắp hết tầng rồi, chuẩn bị lên tầng mới tám tiếp rồi! Buôn giỏi thật!
    Chúc cả nhà mai off hoành tráng nhá! Tặng các mẹ món này ngồi gặm nhá! Gà rán cay và salad mướp đắng (hay còn gọi là khổ quá, hihihi!
    [​IMG]
    Em TĐ ngồi ngóng ảnh vậy! Show hàng cho nhanh hết tầng nào!
    Bố bắt ngồi xuống để lấy nền, mặt xị ra!
    [​IMG]
    Được đứng lên rồi, cười nào con gái!
    [​IMG]
    Bắt đầu nhảy múa đây!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Điệu đàng đây!
    [​IMG]
  9. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy ngày quá bận ko vào nổi nhà, nhà mình chật hết chỗ, sợ tốc độ buôn của các mẹ thật, mai đi off thế nào thì các mẹ nhắn tin tớ cái nhá. 095 440 6666
  10. muc3786

    muc3786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Dạ, vc em cũng đi Séc với Đức tháng 7 vừa rồi ạ. Đợt này đang mùa đông, chỗ nào cũng rét buốt lạnh lẽo nên vc em qđ để dành tiền rồi đợ đến hè năm sau đi bù cả thể .
    Bh chắc chỉ loanh quanh sang Copen hoặc lên Stockholm chơi cho biết cái thủ đô nó thế nào thôi ạ

Chia sẻ trang này