1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm thông cảm!
    Đừng mơ giống TĐ. Mẹ cháu thì thích giống Chít cơ. bạn í ăn uống rất chi là người lớn. Mẹ TĐ thì chỉ mong là TĐ ăn được như thế, điệu được như thế và xinh như thế í!
    Hôm qua mẹ cháu lại giở chứng nấu cháo tôm sốt bơ, canh rau. Cơ mà cháo thì em í ăn vèo hết, còn canh em í chỉ ăn nước, không ăn rau, hờ hờ. Cho rau vào là em í oẹ oẹ! Trộn canh vào với cháo thì em í ăn ngon lành! Chán nhờ.
  2. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chit thay mặt mẹ cháu vào xơm các cô, xin lỗi các cô vì mẹ cháu không mua được rong biển cho các cô nhé. Các cô lại chịu khó cắt lá rong biển ra cho các bạn ăn vậy. Khi nào có hàng, mẹ cháu sẽ gom về cho các cô
    [​IMG]
  3. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    mẹ Nhép xin lỗi gì chứ, đã mất công ghi ghi chép chép danh sách, mò đi giưa trưa rồi còn gì....
    Tớ còn đã tí tởn khoe với anh xã và con gái là: mẹ sẽ mua rong biển về nấu cho con ăn rồi, tinh tướng, ra vẻ ta đang tập tành đảm đang nữa chứ. haha. Xem ra muốn làm người đảm đang cũng khó (trích lời của Chí Phèo: ai cho ta làm người lương thiện?)
    tèn tèn ten: tối qua tớ làm caramen bằng sữa công thức cho con gái ăn, sáng gọi điện về thấy bà kể nó ăn thun thút, cứ kéo tay bà đòi cho ăn tiếp, bà sợ ăn nhiều quá nên chỉ dám dừng lại ở mức 2/3 của chỗ caramen làm từ 120ml sữa và 1 lòng đỏ trứng. Lúc nào phải làm tiếp cho ăn thôi.
    à, caramen chắc tuần chỉ cho ăn 2-3 lần thôi các mẹ nhỉ? các mẹ thường cho con ăn mấy lần thế?
    Tối về phải học cách làm váng sữa cho con ăn đây. hehe
  4. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Lại vào hỏi các mẹ xinh đẹp nhờ
    Tình hình lần trước hỏi được vụ tất mua ở đâu giờ vẫn còn sướng!
    Các mẹ thông thái cho tớ hỏi tí: Có mẹ nào biết chỗ nào bán chân váy bò đẹp, với váy len liền ở đâu không? Giá vừa vừa vừa thôi nhá!
    Cám ơn các mẹ trước, dạo này bận quá
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nhìn Chit kìa, đi xin lỗi mà chu mỏ ra, thổi sáo hả con
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Caramen ngày nào ăn cũng được. Con nhà tớ tuần 3 quả trứng, rải ra làm caramen ăn thì cả tuần luôn. Nhưng sao dạo này mình lười thế, chả phomai, caramen gì cả. Đến cơm cho Bông có bữa nấu, có bữa nhờ bà nấu.
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    hí hí, cảm ơn mẹ axon lúc nào cũng rít nhiệt tình trả lời nhá.
    Về vụ đợt này mẹ nó lười nấu cơm cho Bông ý: hay là rơi vào tình trạng lười làm sinh lý (giống các con lười ăn sinh lý nhỉ)? . Đùa thế chứ thỉnh thoảng mệt mỏi, xì trét thì cũng nên thoải mái tí, cho con đổi món với những món bà nấu để nó bít mẹ nó nấu ngon đến thế nào đi. hihi.
  8. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thế mua rong biển loại lá to ở đâu hả các mẹ ơi
    Bữa măm măm của em Tý tối hôm qua này
    [​IMG]
    Cá trắm sốt cà chua - canh bí khoai sọ nấu thịt
    Tớ thì không đảm đang như mẹ nhep hay mẹ axon được, chỉ làm đơn giản thôi, canh cũng lấy luôn canh của người lớn cho con ăn, khỏi nấu riêng mất thời gian. Mà tớ cũng lười chụp ảnh, thử mỗi lần này thôi, hihi
    Tớ nấu cơm nát nhanh lắm. Cơm vừa hết hơi bốc lên thì lấy luôn ra 1 bát con, thêm nước nóng xâm xấp mặt cơm rồi đặt lại vào nồi cơm của cả nhà. Khi cơm của người lớn chín thì cơm nát của em Tý cũng sẵn sàng. Muốn nát hơn nữa thì thêm nước nóng lần 2 rồi bật lại nồi 1 lần nữa.
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Vụ này ko đồng ý đâu nhá, nói gì thì nói, đổi tay người nấu cho con đổi khẩu vị thôi. Ngon hay ko thì con cứ ăn hết là vui rồi
  10. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô mẹ boorin, chịu khó bỏ thời gian chụp ảnh món ăn của con cho các mẹ khác tham khảo với, tớ thấy cũng hay, làm thành tư liệu sau này cho đứa thứ 2 nhỉ , nhưng mà món canh nhà mẹ nó hơi lạ, canh bí nấu với khoai sọ ah?tớ chưa nghe và chưa thử bao h, thế miếng bí với khoai to thế kia chắc phải đc đun mềm rồi chứ, xắn ra là con ăn đc luôn ah ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này