1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Cá hồi khoai tây vo viên:
    Cá hồi tươi: 1 khứa
    Khoai tây: 2 củ nhỏ
    Rong biển khô xé nhỏ: một chút
    Cá hồi luộc, bỏ da, băm nhuyễn, khoai tây luộc mềm nguyên củ, bóp nhuyễn . Trộn lẩn khoai tây, cá hồi, rong biển, vo thành từng viên .
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    mẹ axon ơi: vụ rong biển lá to ấy, mẹ nó mua ở đâu thế? Tớ cũng muốn thử mua một ít về xem con gái có ăn ko?
    Vụ phô mai tươi tự làm: mẹ nó hay cho con ăn luôn hay chế biến cùng hoa quả... nữa?
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đấy, vì nghĩ 10 tháng ăn được lòng trắng rồi nên mới thử thì con bị luôn. Tớ định sau 1 tuổi sẽ thử lại, nếu em ý tiếp tục bị mẩn thì ko bao giờ ăn nữa, còn nếu ok thì ăn, vì lòng trắng trứng gà rất tốt.
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Rong biển nori thì mua ở đâu cũng có mà, trong siêu thị cũng bán nữa. Ấy vào siêu thị chỗ Bà Triệu đối diện với Hàm Long ý. Hoặc Unimark, hoặc Quốc Tử Giám. Cái này phổ biến, ko hiếm như cái kia hihi.
    Vụ Phomai tươi: tớ lười rồi, chả làm cho con ăn từ lúc 11th.
    Ăn phomai tươi con tớ ăn trực tiếp. Trộm vía phomai làm thế nào cũng ăn nên tớ cũng ko phải cầu kỳ quá.
    Trộn chung hoa quả ngọt: xoài, nho khô ( món này tớ ăn thôi vì phomai để quá ngày ăn ngon lắm như kem chua vị nho ý) , bơ - đu đủ ( trộn ăn ngay ko bị đắng), chuối ngự ( Bông thích nhất) , nho tươi, thanh long.... Túm lại cứ phải thử thì mới biết con ăn vị nào hợp và thích nhất.
    Tối qua tớ về cũng học đòi mẹ Carrot làm caramen bổ sung thêm cho em ý ăn. Tớ cho cả kem tươi, chút bơ nữa, nên độ ngậy của nó là maxx . Nhưng cho vào 1 cái cốc để mẹ ăn ké thì ôi thô nó bị nứt cái chôn ra, ghét thế, phí mất 1 cốc . Tớ làm vẫn ko có đường nên ko có mùi thơm kia mà chỉ có mùi thơm ngậy của kem và bơ
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    mẹ axon: về vụ làm caramen ý: cho bơ với kem tươi vào đánh đều lúc đầu cùng trứng với sữa luôn à? Mẹ nó hay cho bơ gì thế? Tầm con nhà tớ ăn được bơ chưa nhỉ? tớ chưa cho ăn bao h?
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thú thực hqua tớ mới nghĩ ra cho bơ vào. Mọi cái tớ đều tự cho vào, chả học của ai chả đọc ở đâu cả. Cứ tự thử, rồi ăn, rồi chờ phản ứng. Trộm vía con ăn chưa thấy làm sao. Tớ nghĩ mẹ Carot cứ mạnh dạn làm cho con ăn thôi, đừng lăn tăn gì cả. Cứ cho con thử mọi thứ xem khả năng của con mình tới đâu chứ
  7. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì từ hồi Nghé ăn bột đến h món nào cũng cho bơ nhiệt tình, cho vào cho thơm mà, mà được cái tớ mà ko cho thì mẹ tớ lần nào cũng ca bài ca phải cho bơ nên mình cũng chăm cho, chỉ hôm nào nấu với fomat hoặc kem tươi thì ko cho thôi
  8. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián. Pippi đỡ hơn 1 chút thì nhất định không cháo, không bột. Sữa thì ăn ít một, từ hôm qua lại ho, lại trớ.
    Chẳng biết làm thế nào để cải thiện vụ này cả.
  9. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tớ không biết. Mẹ tớ hay nấu canh bí hoặc cà rốt với khoai môn, khoai sọ. Có khi mẹ tớ tự sáng tác ra, cả nhà ăn ngon miệng thì cứ thế mà làm, hihi. Thường là cho các thứ vào nồi áp suất ninh nhừ (hoặc mềm mềm) ra.
    Em Tý Nấm ý, nếu cắt miếng nhỏ nhỏ thì em ý không ăn, chắc em ý nghĩ là món ăn của người lớn ngon hơn. Thành ra tớ cứ để cả miếng to, nhìn bắt mắt. Lúc con ăn, dùng thìa xắt từng đoạn ra thì con ăn ngon lành. 1 miếng bí như thế thì xắt ra khoảng 4-5 đoạn.
    Tớ cũng cố gắng chụp ảnh đấy, để có động lực viết nhật ký mỗi ngày cho con, tháng vừa rồi lười, chả viết dòng nào. Tớ cũng mới chụp được 2 bữa, chả biết chăm đc đến bao giờ. Căn bản là con chán ăn, nên mẹ cũng không hứng thú.
    Mẹ axon bảo con đang chán ăn thì đừng bày biện mất công, nhưng cứ làm 1 kiểu mãi thì con đã chán lại càng chán. Sữa đã không chịu uống, lại không ăn cả cơm - cháo, chắc em ý định lớn lên nhờ hoa quả và sữa chua...
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Trong khi các mẹ và các con tíu tít ở Quán Thánh thì tớ fải ngồi tịt ở chỗ dịch[r39). Đã thế lúc nãy Nhép lại còn nhắn tin: ko đi off à
    Thôi ngồi hóng ảnh vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này