1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Ui, tin tốt nhá, đầu tháng mà lấy lại được đồ nhá, chúc mừng nàng. Mà em này gian nhỉ, giống thằng bảo vệ trên Vincom, đợt chị ở phòng tớ đi vào đó, gửi đồ hay thía nào ấy, nó lấy xừ điện thoại, lúc báo bảo vệ, nó kêu nó ko biết, thế là chị ấy lấy máy của cô bạn gọi vào máy mình thấy tiếng đt kêu, đúng trong túi quần thằng bảo vệ, hô hô, may gặp đúng bà hiền, bà ấy không nhảy lên, chị ấy về kể mà các chị cùng phòng đều kêu sao chị ko cho nó 1 trận bla bla...
    Ui, lần đầu tiên có người khen em Bống ngoan nhé. Bống vớ vỉn lắm, hay ăn vạ nữa cơ. Phù, may mà Bơ thích đồ chơi nhé .
    Hu hu, sáng nay mưa, vẫn cố đi làm, 2vc ra đến đoạn thủy lợi thì người, ô tô, xe máy như nêm, vòng vèo 1 lúc thì mưa to, chui vào quán cafe trú, tạnh mưa lên xe đi thì lại rào rào, hu hu, ướt như chuột, co ro vì lạnh, may lên cty có áo khoác, khoác cho ấm người.
    Các mẹ nhớ off sen Nam Thanh 84b Nguyễn Du 12h trưa mai nhé: Poh, Poem, cachuabi, CHTVan, Mẹ Bơ (hum qua hứa rồi mà nhỉ ), chị Dainguyet...
  2. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mẹ Bơ! Cái bọn Taxi này vớ vỉn thật í. Rơi cái gì trên xe là lúc nào chúng nó cũng cứ kiểu chị nhầm rồi, không thấy bla bla... Kiểu không ai nhìn thấy tức là của mình í !
    Cám ơn các mẹ! Tớ thì lo sốt vó í. Vì có 2 mẹ con đi với nhau, xoay xở được nữa không biết! Hi vọng mọi thứ đều ổn!
    Biết là buôn bán trên này được nhưng cơ mà cứ thích đi off ăn uống, con cái giao lưu học hỏi nhiều thứ hơn. Có đi off mới thấy Bống leo lẻo thế nào! Mới thấy chít làm điệu tthế nào! Cái đó sang kia thì làm sao mà có được.
    To Nguoi_ca: Hãm đê! Con mà tăng cân nhanh rồi là phì phí phi ra í. 8 tháng đã 10.6kg, thế 1 năm thì có mà vượt Tí điệu à !
    To em Gay: có TĐ đới! Em í nói không với hoa quả từ lâu lẩu lầu lâu rồi! Giờ 2 bữa cháo, 3 bữa sữa công thức, 1 bữa sữa chua. Chấm và hết! Kệ thôi, hông ép!
  3. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bống cũng trong tình trạng chỉ cháo, sữa công thức, sữa chua, hoa quả mà nghiền thì em ý chê, chỉ cầm gặm gặm thôi. Mà chả hiểu mấy hôm nay có trò ăn rùi nhả bã, cho ăn trứng, nhai nhai 1 lúc rồi nhả bã, cho ăn cơm cũng rứa... Mẹ hì hục làm caramen cho ăn thì kêu kinh, nhất quyết không ăn .
  4. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tớ up vài cái chộp được trong buổi off hôm qua nhé, về sau máy hết pin nên ko chụp đc nhiều. và vì mấy lần định chụp bạn Bắp cải nhưng bạn ý chả cười cái nào, nên rất xin lỗi mẹ carot vì ko có ảnh bắp cải nhé
    Bạn Bống này, đứng ngược nắng quá con ạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    bạn Tí điệu đây, hic, niềm mơ ước của Chit
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mẹ con nhà Bơ đây, bạn ý bám mẹ quá cơ, nên chộp đc mỗi cái này hai mẹ con, về sau bạn ý tự chơi thì máy cô hết pin
    [​IMG]
    Còn Chit điệu nhà tớ đây ah, sô lô mấy kiểu vì đến sớm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    =========
    Mẹ TĐ ơi, bạn ấy ăn thế nhưng chắc luợng ăn 1 lần nhiềi nên trộm vía thích ghê cơ!
    Mà con mẹ nguoi_ca là hơn 10 tháng hay sao í nhỉ?
  6. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hề-lô các mẹ, ngoài trời mưa gió muh trong nhà Chuột rôm rả thích thế
    mai off các mẹ chị Cachua có mang em TĐ đi không? Em thích bon chen thế mà chưa bít có đi được không, nên không dám xếp gạch
    Muh mẹ nguoi_ca chẳng lo đâu. Em Tý Nấm này, 8 tháng 10.8kg, mà giờ cũng lên chậm rồi, lại thêm đoạn lười ăn thì cứ gọi là siêu ăn kiêng, chả cần phải bóp mồm bóp miệng em ý làm gì mà khổ thân em ý ra.
    Sáng nay em Tý cứ ho ho. Mẹ thì hí hửng vì con tình nguyện uống 150ml sữa và ăn ngon lành 1 bát cháo. Thế mà ho 2 phát trớ ra bao nhiêu, thế là bụng lại xép xẹp
  7. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các mẹ vi quà sinh nhật cho Linh nhé
    Linh thích cực kỳ. ôm lấy vỗ về, rồi giữ rịt ý. Mẹ vừa bóc ra là gào lên đòi. Ai giựt ra là gào ầm lên. Kinh lắm.
    Chơi suốt từ trưa mẹ mang về đến tối, không thèm ngó ngàng đến những đồ chơi khác.
    Tình hình là dạo này Linh có tính xấu, và ích kỷ lắm, hay gào ầm lên. không biết các bé khác thế nào. Mẹ Linh đang lo là cả nhà yêu Linh quá, Linh có thể hư.
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bống đại Ka hehe,
    [​IMG]
    Ui, Tý ĐIệu này, hị hị, nhìn tay em ý xem, có muốn cắn ko
    [​IMG]
    Bạn Bơ vẫn rụt rè ôm chặt mẹ thế à, tại mẹ Bơ ko chịu cho đi off thường xuyên đấy nhé
    [​IMG]
    Chit ơi là Chit, thế này đến 15tuổi, ba mẹ tha hồ tiếp khách rồi
    [​IMG]
  9. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Nhìn các bạn yêu ghê mà càng thương Pippi.
    Em í lười ăn, mẹ nịnh mãi ăn được 1 tí thi trớ. Bác sĩ khám thì bảo khỏi rồi, chẳng sao hết. Tức ghê cơ!
    Mà em ấy buồn cười cực. Chơi với ông, ông bảo là nhìn Pippi ngồi như con cóc cụ. Thế là em í bò 1 mạch sang bên phòng cụ. Hihi.. Chắc là nghe nhầm.
    Mẹ dậy em í bạn vịt màu vàng, em í chỉ được luôn. Mẹ mới khen là Pippi giỏi quá, mẹ thơm cái nào, em í chẳng nghe kĩ, vội vàng kéo em vịt lên thơm lấy thơm để. Hic
  10. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn trưng cầu ý kiến của các mẹ
    Có người bảo tớ nên cho em Tý đi trẻ từ 18-20 tháng. Bảo rằng cho đi trẻ sớm thì em ý sẽ ngoan hơn chứ không hư như ở nhà, các cô chăm tốt hơn mình.
    Tớ thì nghĩ rằng bé ngoan hay không phần nhiều do mình rèn giũa từ nhỏ. Về em Tý: tớ, và bố em ý, ông bà em ý đều nhận xét rằng em ý là 1 em bé ngoan. Chỉ trừ chuyện ăn uống ra, em ý tuy rất nghịch ngợm, nhưng cũng rất biết nghe lời. Tất nhiên cũng có lúc ăn vạ, đòi hỏi, nhưng tớ nghĩ nó mới 1 tuổi, chưa thể hiểu biết hết, mình cứ dạy dỗ, dần em ý sẽ hiểu và cư xử khác.
    Về chuyện "các cô chăm tốt hơn mình" thì tớ không nghĩ là đúng. Như các mẹ ở đây, mẹ nào cũng hết lòng vì con, thậm chí cầu kỳ từ ăn uống đến đồ chơi, đồ dùng. Em Tý nhiều khi không được thế, vì nhiều lí do, nhưng tớ cũng cố gắng làm hết khả năng có thể cho con rồi, chả nhẽ lại không bằng đi nhà trẻ.
    Vấn đề còn lại: đi trẻ từ 18tháng thì nhất định phải chọn trường tư thục. Mà tư thục muốn tốt thì phải chi phí cao, với vc tớ sẽ là một khó khăn. Chứ nếu như các bé xung quanh nhà tớ, đi học từ 18 tháng, trường tư thục bình thường, em nào cũng ốm suốt, không sốt thì tiêu chảy cấp, ho, viêm họng...
    2vc tớ đã từng bàn bạc và thống nhất sẽ chỉ cho con đi trẻ từ 2 tuổi rưỡi. Nhưng gần đây bị dồn ép nhiều lần về chuyện đi trẻ sớm, tớ khó nghĩ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này