1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    =========
    Mẹ TĐ ơi, bạn ấy ăn thế nhưng chắc luợng ăn 1 lần nhiềi nên trộm vía thích ghê cơ!
    Mà con mẹ nguoi_ca là hơn 10 tháng hay sao í nhỉ?
    [/quote]
    Hí hí, thế thì mẹ giveme nhầm roài! Chớ em TĐ ăn chỉ bằng phân nửa mà bình thường ở tuổi em í phải ăn.
    Sáng: cháo được nửa bát ăn cơm người lớn + 80ml sữa
    Trưa: nửa bát cơm người lớn cháo + 80 sữa
    chiều: một hộp sữa chua vinamilk (có hôm được nửa hộp)
    Tối: nửa bát cơm người lớn cháo
    Trước khi đi ngủ: 120ml sữa
    Túm lại cả ngày em í ăn được chừng 600ml cả sữa lẫn cháo!
  2. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng í với mẹ Boo!
    Thứ nhất: Các em í không thể ngoan hơn! Ngoan do giáo dục mà nên. Một phần do tính cách, phần còn lại do rèn rũa. Ở lớp cái ngoan có lẽ là ăn ngủ đúng giờ, vệ sinh nền nếp. Nhưng sẽ nảy sinh một số cái sợ do em í còn bé ( mới 18 - 20 tháng) cái tư duy em í đã lớn hết đâu, dù biết rất nhiều thứ! Nhưng cái được của đi nhà trẻ là tính cộng đồng. Các em í biết cách tiếp cận, biết vận động và có tư duy cộng đồng hơn, độc lập hơn. cái này thì nhìn em Bông Axon là thấy ngay lập tức.
    Thứ hai: các cô chăm tốt hơn mình. Trên căn bản, một cô quản lí bốn đến năm em, với ngược lại mình mẹ mình con thì cái nào tốt hơn. Mìnnh biết tính con mình, mình chăm. Còn nếu là trường công, đông các cô không chăm hết. Còn trường tư, chi phí cao là một cái không thể trả nổi trong điều kiện của mình. Còn các trường tư chi phí thấp chưa chắc các cô có trình độ hơn mình. Ví dụ: Gần nhà tớ có một trường tư, có 4 cô giáo với lớp là 20 em. Nhưng các cô đều học hết lớp 12 không qua một lớp đào tạo chuyên sâu nào. Chưa kể các cô làm sao lên mạng thường xuyên để tìm hiểu các vấn đề liên quan....
    Túm lại, nếu học trường tư mà được như nhà mẹ Axxon thì hãy bàn. Hoặc đủ chi phí trả 2-4tr trở lên ở các trường cao cấp thì mới bàn tiếp. Còn không thì 3 tuổi mới đi bộ đội!
  3. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có việc bận nên ko đi ọp được, sozy mẹ Bơ, chị cachuabi và các con nhé.
    @Chị poh: Sen NT mà 12h mới ăn thì ko còn tôm hùm đâu gái ơi, thấy mẹ kún kín bảo thía.
    @Mẹ chit: Đào tạo con gái thế nào mà điệu đàng quá thế mẹ nó ơi? Sau này các anh giai cứ gọi là chết hàng loạt.
    @cả nhà: Tớ đang chuẩn bị sửa nhà. Các mẹ tư vấn cho tớ là nên chọn chậu rửa và hút mùi của hãng nào với, giữa Teka và Fagor thì hãng nào ổn hơn? Với cả đồ chậu rửa, hút mùi của Hafele dùng có ổn ko? Tớ thấy mẫu mã rất đẹp, giá ổn nhưng hãng này cũng mới nên chưa biết fdback thế nào cả. Mẹ nào đã dùng hoặc có người quen dùng thì giúp mẹ con nhà Ỉn với.
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bông ngố khỏi sốt chưa mẹ Axon? Sao tự dưng lại sốt thế? Khổ ghê.
    Hôm đi off tưởng Bắp cải được diện kiến nhiều đại ca, ai ngờ có mỗi đại ca Tý điệu thôi, còn các bạn khác là võ sỹ hạng trung, chỉ có Bắp cải là hạng ruồi thôi. Híc híc. Nàng ta sáng hôm qua mải chơi, cả sáng ko ngủ tí nào, chiều về làm một mạch từ 1h30 đến 6h tối (4h chiều dậy bú ty rùi ngủ tiếp luôn). hehe (ngoan phết, bố mẹ cũng được ngủ nhờ).
    Mà eo ôi, bạn Chít ý, ngưỡng mộ kinh khủng, sao mà bé tí đã biết làm duyên rồi, dịu dàng, duyên dáng thế là cùng. Con gái nhà này mồm suốt ngày la hét, mẹ cứ tự hỏi chẳng biết bao h mới được như Chít đây, con gái, con nứa gì mà.... híc.
    @gaycucgay: hôm đi off quên phéng cái phiếu quà tặng của Friso. Hay là cho cái địa chỉ cơ quan đi, tớ CPN cho (ké của cơ quan, ko mất xiền đâu). há há.
    @Chị Poh: trưa qua về nhà bật thử đĩa, ôi chao... nghe thích lắm, sóng biển vỗ dào dạt như thật. hihi. Nhưng mà có 1 đĩa ứ thấy chạy. hị hị. Cảm ơn chị nhiều nhiều ạ.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy tớ may mắn vì có bác trông em Bông cho, mẹ lúc nào cũng an tâm 100%, ko lăn tăn suy nghĩ gì cả. Chiều về chỉ đón con, cho con ăn 1 bữa là xong, tắm gội, ị ở nhà bà hết. Bà cũng là người dạy cho con đi xe lắc khi mới biết đi men. Nói chung tớ may, em Bông cũng may.
    Tớ thấy đi học con có nhiều cái lợi ( bỏ qua chuyện tớ gửi em ý nhà bác tớ - người nhà) : con ăn ngủ có giờ giấc, biết tự giác ( bảo vứt rác là biết bò ra chỗ xô rác rồi), ngồi ăn là xếp chân vòng tròn, tay để lên đầu gối, ăn ngoan ( ko đồ chơi, ko Xuân mai). Đi ngủ tự ôm gối, tự ru mình ngủ, ko cần vỗ gì cả.
    Tớ cũng đồng ý Chuyện con mình ngoan hay ko ngoan , ko phó mặc hết cho các cô đc mà là cha mẹ chủ yếu. Tớ thấy giờ đi học, nhiều nhà có điều kiện cho con vào trường tư tốt ( giá học phí cao ngất $$), chắc các cô chăm con tốt hơn ( 1 cô 5 - 6 cháu), phòng học tốt nhưng chưa hẳn con đã ngoan, đi học thì thế này ( cô khen abc = ko biết khen thật hay giả vờ), về nhà lại dở thói ăn vạ Chí Phèo.... Hic, sợ nhất bệnh này.
    Tớ thấy nếu cho con đi nhà trẻ thì từ 2 - 2,5tuổi chứ đi sớm qua, các em chưa biết nhiều thứ, khổ lắm. Nay ốm, mai đau, ị tè có em còn chưa tự giác biết gọi ( mà cô thì còn lâu mới rửa như mình, có mà cầm cái bàn chải cọ WC để rửa ý ) ... Nên tốt nhất mẹ em Tý cứ ở nhà chăm em ý thêm 1 năm nữa, cho em ý cứng cáp hẳn, rồi cho đi học.
    Còn nếu bị dồn quá, thì đầu tư học mấy trường xịn tý, có camera theo dõi cho yên tâm.
  6. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bọn trẻ con này đứa nào đi học dù trường gì cũng mất khoảng ít nhất vài ngày khóc lóc, ốm đau em ơi. Như chị thấy thì nên cho con đi học sớm, 18 tháng là mốc an toàn, vì nhìn từ nhà chị, ông bà cũng bảo Bống ngoan, nhưng thực ra ở nhà nhất con nhất cháu, cháu đòi gì ông bà chả ok, ăn kiểu gì ông bà cũng ok hết, ví dụ như Bống đi chơi với mẹ, ăn ké cháo hạt của anh ngon lành, nhưng về nhà em í mới có kiểu ăn rồi nhè, ông thấy sốt ruột, lại bỏ xay nhuyễn ra, mẹ nhìn nóng mắt kinh. Hoặc em ấy đòi cái gì là đòi bằng được, không là gào, giả vờ khóc... đủ kiểu. Các em này đi học sẽ được rèn luyện tính tự lập, sinh hoạt có giờ giấc. Như cô gần nhà chị cũng dạy mầm non bảo, bọn trẻ mới học lúc đầu lộn xộn lắm, tè ị loạn cả lên, nhưng tầm 1 tuần, em nào cứng đầu thì 1 tháng là ngon lành, tè ị đúng giờ, ngồi bô, ăn chơi ngoan, học nhiều điều mới. Ở nhà với ông bà, ví dụ lúc nào ông bà mệt, là lại mở tivi, như tối qua nhà chị, chị rửa bát, thấy bà cứ nói với Bống, ngựa kìa con, nhạc kìa... chỉ trên tivi ấy ạ, mà mình thì ko muốn cho nó xem tivi nhiều, không tốt. Ở lớp có các bạn, chúng nó chơi với nhau, chơi đồ chơi đã hết giờ...
    Phù, thêm em Linh cũng thích chơi đồ chơi, cô khỏi lăn tăn rồi .
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    híc, bắt đền mẹ Nhép, Bắp Cải chẳng có cái ảnh nào cả. Em Bắp cải này ra đường vẫn nghịch nhưng ít cười, ở nhà thì cười phe phé. híc.
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Á, 1 đĩa bị hỏng ah em, đĩa gì đấy, để hôm nào chị mang đĩa khác đi. Bật cho con nghe đĩa fun song chưa, Bống nhà chị nghe đĩa ấy là nhún nhảy đấy. Bắp cải cũng sắp đến cái tuổi chập chững chập chững rồi.
    Off sen Nam Thanh thế thì phải hẹn 11h ah Poem?
    Off sen Nam Thanh 84B Nguyễn Du 11h trưa mai. Các mẹ nhớ đến sớm nhá. ​
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    hôm nay quên thẻ máy ảnh, hôm wa về chụp luôn ảnh Bơ với quà sinh nhật của các mẹ hội chuột vàng, mai show cho các mẹ xem
    mai sinh nhật con mà hômnay đi họp về bị chẹn mấy cục tức, đầy ứ trong dạ dầy rồi nên nghẹn ở cổ cũng chả nuốt xuống được, chán
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Đang bận quá nhưng vẫn cố vào hóng tý. Chắc phải để h ngỉ trưa mới buôn đc.
    @e chít: Cho Bin gửi đến em một cái hôn nhá,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này