1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @chị Poh: giờ em mới để ý vụ đĩa CD, chị copy giúp e 1 bộ nhé
    Vẫn chuyện đi trẻ: Đúng là so sánh em Tý với em Bông thì không thể bằng được. Em Tý ăn phải nghịch đồ chơi, ngủ phải ru, trước khi tè ị chưa biết gọi. Nhưng mẹ Tý chẳng có chỗ nào như nhà trẻ em Bông để mà chọn mặt gửi vàng cả.
    Tớ thì không thể ở nhà mãi, chỉ tự cho phép mình nghỉ ngơi vài tháng, tranh thủ chăm con, rồi lại đi làm thôi. Nên suốt từ tết đến giờ, vẫn cứ lao tâm khổ tứ tìm thuê người giúp việc trông em Tý mà chưa tìm được.
    Lúc con 18 tháng - răng lợi còn chưa hoàn chỉnh, chuyện ăn uống thất thường, chuyện ốm sốt có khi như cơm bữa. Nghịch lý là ở chỗ, cứ đánh đồng em Tý với 1 em bố mẹ nuông chiều quá thành hư, bướng, để rồi dồn ép fải cho Tý đi trẻ sớm. Nói 1-2 lần, mình đã tránh không tranh luận, lại còn cứ nói đi nói lại mấy lần, mỗi lần số tháng tuổi lại giảm đi (từ 24 tháng giờ xuống còn 18 tháng)
    Nhưng có thêm những lời từ chị cachua và mẹ axon, em sẽ vẫn cứng đầu nuôi con theo cách của em thôi. 1 tháng riêng tiền sữa, bỉm, đồ ăn uống cho con đã hết veo vài M rồi, lại còn thêm 2-4M để "mua" lấy cái "giáo dục cao cấp" cho con nữa thì chắc bố mẹ ăn không khí & đi bộ đi làm mất thôi.
    Ôi stress quá. Stress đủ thứ.
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay không thấy mẹ nhep post ảnh món ăn nhỉ.
    Tớ post 1 cái cho vui nhà này
    Cơm nát - đậu phụ hấp thịt - canh sườn cà rốt
    [​IMG]
  3. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    rất thông cảm với mẹ boorin, híc.
    Tớ thì có bà ngoại xuống trông con, đúng là hạnh phúc nhứt, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn "cáu cáu" vì bà chiều cháu quá.
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bát cơm nát này của Tý phải so với bát cơm của Chit. Hai em này sắp ăn cơm người lớn đc rồi ý.
    Hôm nay cũng học các mẹ, mua kiwi vàng về cho con ăn. 1 là mẹ đú. 2 là bù vit C vì em Bông đang bị nhiệt lưỡi.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Up ảnh em Bông ko đi offline đc đây.
    [​IMG]
  6. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Chị Poh ơi, kiểm tra giúp e xem e nợ quỹ bao nhiu để em chuyển luôn nhé.
    Chiều mai em qua lấy đĩa cho Pippi được không ạ?
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Qua cty hay nhà hả em? Để chị biết đường vác đĩa or để đĩa ở nhà.
  8. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Trả lời tiếp vụ học của con nhé!
    Hnay bố Tí Điệu có giả nhời mẹ TĐ vụ xin cho con đi học bên Úc. Hiện giờ thheo nhời bố TĐ thì bên í 2tuội là vào lớp rồi. Nhưng một tuần học tối đa 3 buổi từ 10h sáng tới 3h chiều. 5 tuổi mới học cả ngày để 6 tuổi là đi học lớp 1 như ở mình.
    Lớp 2 tuổi thường là lớp tạo nếp. Bố mẹ vẫn phải tham dự vào các sự kiện của con nhiều.
    Lớp 3-5 là lớp vận động. Các bé học ngoài trời và các trò chơi vận động, rồi vẽ vời. Chả thấy cái lớp nào "luyện thi vào lớp 1" hay "luyện chữ đẹp" như ở mình cả!
    Thông tin phản hồi có một tí ti, mẹ chưa kiểm nghiệm độ chính xác nhưng cũng có thể tin tưởng đôi chút ! Như vậy có thể rút ra kết luận 2 tuổi đi nhà trẻ mới vừa nhỉ!!!!
  9. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi các mẹ 1 tí nhé:
    - Về vụ ăn: khi nào các mẹ cho bé ăn rau củ, hoa quả thái miếng, thịt cắt lát mỏng? Bé nhà tớ ăn rau thịt băm phải đến 2 tháng rồi vẫn chưa dám step up. Hôm nọ cho ăn thanh long thái vụn mà cậu ấy không ăn được, ọe ra. Có phải cho ăn miếng thì nên ninh nhừ không? Khi nào thì nên cho ăn cơm món?
    - Về vụ ngủ: Có mẹ nào con ngủ khuya như con tớ không? 11h-11h30 mới ngủ. Trước đó 10h đã lên giường nhưng cứ nghịch rầm rầm, bế ru ngủ hoặc cho bú sữa để dụ ngủ thì ưỡn lên như tôm ý. Chả làm thế nào được. Tối nào hai vc cũng mệt rũ, sáng ra chả muốn dậy. Có làm thế nào rèn nết ngủ được không? Thấy các bé 9h đi ngủ mà tớ mơ ước.
  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    ======
    Chị ơi, thế bên đó các mẹ ở nhà trông con từ nhỏ đến lúc 2T ạ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này