1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    @ Ngongbeo: nếu phát ban sau sốt thì có 3 lý do :
    1- Có thể là sởi - kèm ho+ mắt đỏ
    2- Sốt xuất huyết - thường phát ở 2 tay + chân, lấy 2 ngón tay kéo giãn vùng nổi mẩn, nếu vết đỏ mờ đi hoặc biết mất thì không lo,nếu vẫn cònnguyên màu thì là sốt xuất huyết đấy.
    3- Sốt phát ban - cái này không cần phải lo chỉ vài ngày là hết, nếu muốn nhanh hết thì xay nát 2-3 quả mướp đắng sống, lọc lấy nước tắm cho con, hôm sau là hết, làm thêm vài lần nữa thì càng tốt
  2. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Các bạn Chuột vàng ở đây lớn quá rồi, nhất là bạn Chit (giống nick của cô), đã chạy tung tăng thế kia rồi!!!!
    Nhìn các bạn mà sốt ruột cho bạn chuột nhà em quá, Chuột vàng nhà em chắc là lứa cuối cùng của hội chuột 2008 rồi bi giờ mới tròn 9 tháng mọc đc 6 cái răng và đang bò lung tung, đứng chập chững.
    Hai dì cháu cùng tuổi chuột xin phép góp vui với Hội chuột vàng nhé
    Bé Chuột Kem
    [​IMG]
  3. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Ui, nhìn như công chúa thế. Welcome to hội Chuột nhỉ .
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ôi công chúa dadng chờ hoàng tử nào thế, bên hội chuột có hoàng tử Tom, Bin, Tý Mắm, Bee....
  5. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Bé Chuột Kem vẫn nhớn hơn khối bạn, hi hi., như bạn Nghé với bạn Bin thì mới được có 8 tháng chứ đâu
    Ah, em phát hiện ra là Nghé nhà em thik ăn cháo trai Trần Xuân Soạn, nó ăn thun thút hết 1 bát cho ng nhớn lun (tất nhiên là trừ trai), ko phải dụ dỗ hay làm cái j hết, cứ đưa thìa là ăn, ngon hơn bột mẹ nấu rồi, mẹ kém quá
  6. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    @mẹ Nghé: Thật chứ tớ ghen tỵ với ấy lắm lắm ý. Nghé ăn đc đủ thứ: nào cháo trai, nào viên dầu gấc....
    Thứ 6 này phải đi công tác sì gòn, sáng đi tối về.Tờ mờ đất đã phải mò ra khỏi nhà .
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Đúng trung thu em Bống cũng công du Sài Gềnh nhá. Ăn chơi tận 5 ngày trong đó, không biết kiếm đâu xiền để ăn chơi đơi này .
  8. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @boorin: món súp đó gồm khoai tây, cà rốt , lơ xanh và phô mai nàng ah. Tớ cứ ninh nhừ cả khoai, cà rốt và lơ xanh, dầm nhuyễn ra rồi cho phô mai vào là ăn đc. Nếu thích, ấy có thể cho thêm sữa công thức của con
    Mở đầu ngày mới nhé
    _ cơm trắng
    _ gà xào ớt đỏ
    _canh cua đồng rau muống
    [​IMG]
    Các mẹ đi off Nam Thanh về mà ko chụp ảnh món ăn ah
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    oạch nhà này, ăn chơi cứ gọi là ghen tị, ghen tị
    hôm wa tinh thần đi ăn lên rất cao, thành thật sorry các mẹ, đến 12h còn chưa đứng dậy đc thì ăn uống thế nào, bận quá là bận, muốn đi chia tay mẹ Tí điệu là chính nữa ý chứ!!!!
    thôi chúc 2 mẹ con lên đường may mắn, ở nơi đất khách quê người nhớ về mái nhà nho nhỏ này là đc rùi, hihi
    tổ chức sinh nhật cho con gái xong, 1h còn chưa đi ngủ, híc, buồn ngủ quá.
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Em Bống giờ biết phân biệt có và không. Hôm đầu mẹ hỏi: Bống có yêu mẹ không, rồi phải hỏi thêm có hay không hả con. Em ý mới nói là có. Còn hôm qua hỏi: Bống yêu mẹ không, em ý bảo có luôn. Yêu lắm. Hỏi yêu bà không, yêu bố không.... đều có to lắm. Mẹ mới dậy thêm được từ chít chít, hỏi chuột kêu thế nào hả con là em kêu chít chít. Cả nhà trêu thế Bống kêu thế nào, em ấy lúc thì bảo ti tí, lúc thì mẹ mẹ . Chả hiểu sao lúc mẹ tắm thì em ý chơi ở ngoài còn bình thường, lúc bố đi tắm là cứ chạy ra đập cửa ầm ầm, kêu bố bố. Hê hê, bố tắm mà cứ sốt xình xịch, hết ơi, dạ, bố đây, xong đây, ầm cả nhà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này