1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, em Bống, cái gì cũng nhanh hơn các bạn. Giờ em ý nói yêu thế, hôm CN tiếc ko đi đc nghe giọng em ý.
  2. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Đại ca Bống giỏi thật đấy
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @chị Poh: eo, chị ơi, em Bống đúng là niềm mơ ước của em. Tý nhà em thì ê a nói suốt ngày, cũng ngắt nghỉ lên xuống, cũng câu ngắn câu dài, chả từ nào giống từ nào, nhưng chả ai hiểu em ý nói gì hết. Dạy em ý là mọi người gọi "Tý ơi" thì Tý phải trả lời "dạ". Bây giờ em ý lại gọi mọi người bằng cách "dạ" hay "ạ" rõ to. Dạy các từ khác thì em ý cười tít mắt rồi hét ầm ĩ, chả chịu học theo gì cả.
    Mà em ghen tị với chị thế, con nhỏ mà vẫn được đi ăn uống suốt ngày, được đi chơi tận Sài Gòn với Nha Trang nữa chứ. Từ hồi em có bầu thằng Tý, chỗ xa nhất em đi là cách HN 150km (vừa rồi mới đc đi đấy)
    @mẹ nhep: cái món gà xào ớt đỏ ý, tớ thấy miếng ớt ấy xắt cũng to, và thịt cũng băm không kỹ lắm. Em Chit có ăn hết bát thịt đấy không?
    Em Tý giống em Bông nhà axon, không thích ăn thịt. Mà dạo này em ý chả thích ăn gì hết, tớ cứ duy trì 2 bữa cháo 1 bữa cơm nát, ăn thì ăn, chả ăn tớ cho nhịn.
    Dạo này cũng không đè em ý ra bơm sữa hay thuốc bằng xilanh được rồi. Em ý biết ngậm lại trong mồm và phun vào mặt mẹ, chả giọt nào chui nổi xuống dạ dày em ý. Bó tay với ông con
  4. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    đại ca Bống siêu thế, trốm vía, nhanh ơi là nhanh
    Hê hê, Tôm mấy hôm nay đi ngủ cũng ko phải đóng bỉm nhá, ngủ một mạch đến sáng tè bãi to đùng thôi
    mỗi tội sau trận sốt lười ăn, chỉ đc vài thìa là giẫy, nhưng theo kinh nghiệm của các bạn trên này thì có lẽ là CỨ KỆ NÓ, he he
    Vừa chào chị cà chua, tự nhiên thấy buồn buồn, một lần nữa chúc mẹ con nhà TĐ Thượng Lộ Bình An, cuộc sống mới thật suôn sẻ và tràn ngập tiếng cười sang năm về chơi nhớ mua quà cho các bạn Chuột, he he
  5. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @boorin: miếng ớt ko to lắm đâu, mà tớ gọt vỏ rồi trần qua rồi nên mềm mà, chỉ cỡ nửa đốt ngón tay út thôi. Uh thịt gà mặc dù băm nhuyễn nhưng khi xào lên ko tránh khỏi vón cục, khi cho ăn thì có miếng Chit ăn đc,có miếng tớ phải dùng kéo cắt nhỏ lại
    Thực đơn sáng nay đây này:
    _ Cơm trộn trứng cua
    [​IMG]
    _ Canh mướp nấu tôm
    [​IMG]
    _Cua xào cà rốt
    [​IMG]
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Em Tôm siêu thế. Tớ thì vẫn ko bỏ bỉm cho con, sáng dậy bỉm ko nặng đâu nhưng cứ chưa an tâm bỏ bỉm
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mẹ Tôm nhỉ, cái cảm giác cả đêm con không tè tuyệt nhờ mẹ Tôm nhờ. Vui dã man ý.
    Em Bống chỉ như con vẹt thôi. Mà em này giữ mẹ cực, bố ôm mẹ, em ngồi nhìn 1 lúc tưởng ko có ý kiến gì, thế mà em giơ tay tát bốp 1 cái, bố bảo giờ nó không cho bố ôm mẹ, nó sở hữu mẹ 100% rồi . Tối qua em ngồi lôi hết váy vóc ra, mẹ bảo con cất vào tủ đi, mẹ ngồi bên cạnh, cứ em cất được 1 cái vào tủ là vỗ tay khen, em sướng, cũng cất 1 cái xong là vỗ tay reo hò, hớn hở. Cuối cùng nhét được cả đống váy áo vào tủ luôn. Bảo thơm mẹ đi, mấy cái đầu còn tử tế, thơm chíu chíu vào môi mẹ, sau là bôi nước bọt vào má mẹ, rồi cắn.
    @mẹ boorin: Hồi Bống đi Nha Trang còn đang bị sổ mũi nhé, quan trọng là bố mẹ có thoải mái tư tưởng không thôi. Các em này đi nhiều càng bạo dạn, càng khỏe mà. Trộm vía Bống nghìn lần ý, ra Vinpearl nắng chang chang, rồi lại chui vào water world lạnh toát mà em í chả hề hấn gì, tắm biển thì nước biển vào mũi, mồm, mắt cũng makeno. Về khỏe hẳn. Hi vọng đợt vào SG đón trung thu cũng sẽ ngoan, khỏe .
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Bông cũng ăn món này + cơm trộn + súp khoai tây.
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    @mẹ Nhép: hự, chết thèm với cái nhà này
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    cho tớ hỏi các mẹ chê sbiên cua như nào thế: mua con cua biển (?) về hấp chín ? bóc thịt ra??
    tiếp: mẹ nàng Chit xinh đã cho Chit ăn 3 bữa rồi à, thế sữa con ăn vào giờ nào thế mẹ nó, tớ nhìn ảnh k ước lượng được lượng cơm nát???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này