1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Các em bé măm giỏi thế. Hôm qua đã định qua quốc tử giám phục kích gia vị nhật, thế mà lúc đi thì quên, về thì đã quá muộn, cơ mà cũng tại cái sự ăn uống mà ra.
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko hấp, mà đun cạn nồi. Gỡ thịt, rồi xào với hành khô 1ít, 1 ít để nguyên. Tớ chưa cho em ý ăn cua luôn như thế bao giờ, tòan là nấu súp, nấu món thôi.
    Lượng cơm nát Bông ăn đc khoảng 1 bát chén nước mắm vơi ko lèn. Chit ăn đc nhiều hơn và cơm của Chit khô ăn. Chit ăn thô giỏi hơn
  3. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Món cua tớ làm gần như Axon, đun cạn nồi, rồi gỡ thịt
    Nhưng tớ ko xào mà để nguyên, chia luôn ra làm các bữa cho con. Thường 1 con cua khoảng gần 1kg tớ chia đc 5 bữa cho con. tớ để sẵn vào từng hộp rồi cất ngăn đá. ăn bữa nào thì rã đông bữa đó rồi chế biến cho con ăn. Vì thịt đã chín rồi nên lúc nấu cũng nhanh lắm.
    Như sáng nay món cua xào cà rốt, cách làm thế này:
    - Cà rốt thái chỉ, xắt nhỏ tầm 1cm
    - cho bơ vào chảo, bơ chảy thì đổ cà rốt vào xào , cho tẹo nước đun âm ỉ cho mềm cà rốt thì cho thịt cua vào, cho 2 viên phô mai (loại vuông vuông bé tí ý) ,dầm nát, trộn đều, đun một lúc là chín.
    Cơm nát của Chit cũng chỉ tầm lưng bát con nước mắm thôi .Hôm nào ăn lẫn thì cơm nhiều hơn, ăn riêng thì cơm ít hơn để ăn nhiều thức ăn.
  4. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    mẹ Chít ơi sao tớ ko mua đc cái hộp để đồ ăn xinh xinh nhỉ, nhà chị gần sthị starbowl chỉ có mấy cái như kiểu đựng đá, mà to tướng, lại ko có nắp.
    Mẹ nó mua ở đâu? có hình ko? share nhé!
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    ấy vào siêu thị Thái hà, toàn hàng xịn
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ đưa em Bắp Cải đi khám vì mấy hôm vừa rùi e ý cứ dùng tay ngoáy tai liên tục, hôm kia tớ ngửi thấy tai e ý hơi hôi nữa. Bác sỹ nội soi thấy tai e ý bình thường nhưng nhiều ráy tai kinh khủng, lấy ra bao nhiêu. Trong lúc lấy, bác ấy phải lấy 2 cái chăn quấn và buộc e ấy lại, e ý khóc inh ỏi, thương kinh khủng. Tối qua đang ngủ thì tỉnh dậy, khóc to tướng,lâu, mẹ dỗ mãi mới nín, chắc vẫn còn sợ từ lúc chiều. Khổ thân.
    Đi khám mới thấy sao nhiều người có vấn đề về tai thế, trong tai eo ôi, toàn mủ...híc híc. Các mẹ nhớ để ý tai các e ý, xem có chọc ngoáy, có mùi... ko nhé.
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    hic hic, Tôm nhà tớ 9.5th, mấy hôm nay cũng thấy gãi tai mẹ chỉ hay ngoáy bên ngoài thôi
    mẹ carot cho con lấy rái tai ở đâu?
  8. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @ngong: Trong siêu thị Fivi cũng có nhiều đồ nhựa lắm mà, tớ mua loại của Nhật, trông nhựa xịn hơn, nó là cái hộp to cỡ lòng bàn tay ý , tối về chụp thử cho mà xem
    Vụ ngoáy tai cho con: trộm vía Chit nhà tớ rất thích đc ngoáy tai nhé. Mẹ hay bà bảo đi ngoáy tai là nằm xuống, nghiêng ng, rất yên nhé. Đụng cái ngoáy tai vào thì như phê ý, chẳng ai phải giữ j đâu, nàng ta cứ lim da lim dim ý. Tớ thì thỉnh thoảng lôi con ra ngắm với ngoáy, có lần cũng lấy đc khối, có lần chẳng thấy j
  9. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    mẹ ngỗng: tớ cho Bắp cải khám ở bác sỹ Hoài An, chỗ định Công, hôm nay ứ cầm tớ khám đi nên ko có địa chỉ và điện thoại. Để mai tớ nhắn cho mẹ nó nhé. Bác này làm ở viện tai mũi họng, nhà có máy nội soi, 200k/lần. Căn bản là hôm qua tớ đưa e ý đi khám chỗ Lê Trọng Tấn nhưng bác sỹ ở đấy nghỉ (nghĩ lại thấy may vì nhà bác ko có máy nội soi, nên chắc khám thì bác ấy chỉ khám chay), gặp một chị cũng đưa bé đi khám nên đi theo đến chỗ bác Hoài An. ở chỗ khám này ưu tiên trẻ e dưới 1 tuổi được khám ngay, ko phải chờ mẹ nó ạ.
    Mẹ nó thử đưa Tôm khám qua xem thế nào, trẻ con cứ đi khám sớm cho nó đỡ lo.
  10. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    ok
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này