1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    chả bù Tôm nhà tớ, có mà ngồi yên cho mẹ sờ ấy nhất là vụ nhỏ mũi, nhưng tớ cũng dã man mỗi lần nhỏ cứ chơi cả nửa lọ, bị con ghét, ở nhà trừ những lúc bà, bố đi vắng nó mới theo tớ, ko thì quên đi
    sáng nay nó vừa ngủ dậy, tớ tụt ngay quần ra để xi, nó ưỡn lên không chịu, tớ quát ầm lên "à à cháu là con cái nhà ai mà dám chồng đối lại luật pháp VN quy định trẻ em ngủ dậy phải đái bậy thế này" MC đứng bên cạnh cười ầm lên, bảo "mày cũng lắm trò" dạo này đi làm thấy nhớ con nhiều hơn, vì nó lớn hơn, biết nhiều trò hơn...ôi nhớ thế
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Lại còn bệnh về tai nữa cơ à. Là do ko ngoáy tai hay tự nhiên con bị như thế? Chia sẻ đi các mẹ còn phòng tránh nữa. Trộm vía bạn Bông cũng thích ngoáy tai lắm, cứ nằm im mắt lim dim cho mẹ ngoáy thôi.
  3. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Em Bống cũng không thích ngoáy tay, mẹ toàn phải kêu, có kiến trong tai rồi, để mẹ lấy con kiến bò bò ra nhé. Muốn nhỏ mũi nhỏ mắt phải xếp hàng các em búp bê, gấu ra, mẹ vừa làm mồm vừa nói: nào, các em nằm hết ra mẹ nhỏ mắt nhỏ mũi từng đứa nào, đầu tiên là chị Bống nhé. Nhỏ xong muốn hút thì phải đưa lọ thuốc nhỏ mắt cho em ý cầm rùi bảo mẹ hút cho con trước nhé, con cầm để nhỏ cho em gấu nhé. Giờ còn đỡ, trước còn dỗ dành chán chê mê mỏi.
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
  5. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em Tý tai đầy ráy tai, tớ k dám chọc ngoáy vào tai em ý bao giờ, vì hồi mới sinh, chị y tá đến tắm cho em ý bảo là đừng bao giờ ngoáy tai em ý, ráy tai em sẽ tự đùn dần ra, ngoáy vào k biết khéo thủng màng nhĩ. Tớ chết nhát, nên nghe thế chả dám động đến. Em Tý cũng hay đưa tay ngoáy lỗ tai lắm, những lúc em ý buồn ngủ hoặc không vừa ý cái gì đó thì sẽ đưa ngón tay lên ngoáy tai.
    Hay tối nay chờ con ngủ mình thử lấy ráy tai con nhỉ
  6. meDieuKy

    meDieuKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xem các món mẹ Chit nấu cho Chít mà thèm quá, nhìn đã thấy muốn ăn rồi. Mẹ Chit học nấu những món này ở đâu vậy, có quyển sách nào dạy nấu những món ăn dặm này cho bé không nhỉ?
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    các mẹ bạo tay nhể? tự lấy ráy tai cho con cơ à. Tớ là tớ chịu, chỉ lấy tăm bông ngoáy bên vành tai thôi với mỗi lần rửa mặt thì lấy khăn rửa vành tai nữa. Tớ thấy bác sỹ lấy ráy tai tít sau bên trong cơ mà, có cái máy nội soi nhìn lên màn hình rồi mới lấy cơ mà. Tớ chịu, chả dám thử đâu.
    @axon: tớ thấy con gãi tai và hôm kia ngửi thấy mùi hơi hôi nên cho con đi khám chứ ko phải tớ chọc ngoáy gì đâu. Ngày nào tớ cũng ngửi tai con thử xem có mùi gì ko. Mẹ tớ có bác bạn, cháu bác ý bị viêm tãi giữa mà cả nhà ko biết, ôi giời ạ, lúc lên đến viện thì hút ra đến hàng chén mủ. Kinh khủng. Cái này mà để lâu còn phải mổ tai nữa. híc híc.
  8. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nghiên cứu những gì mẹ Chít và mẹ Bông làm cho con ăn, tớ quyết định, từ tuần sau, cho con ăn đồ ĐÔNG LẠNH, nói thật là thực đơn của Tôm hơi nghèo nàn so với các bạn, chung quy là tại mẹ
    Quyết tâm
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    boorin: làm sao nàng biết anh ku tí có nhiều ráy tai?
    Bth tớ cũng lấy tăm bông ngoáy ngoáy bênngoai thôi, con gái nằm im phê lơ tơ mơ nên k vấn đề j, có điều dạo này,nhất là lúc ngủ rồi, con thỉnh thoảng thò tay vào trong lỗ tai kiểu như muốn gãi, chết thật, có khi nào con bị nhiều ráy tai quá nên ngứa ko nhỉ, mà nghe mẹ carot mang con đi lấy ráy tai sợ quá nhỉ híc híc
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Lát đón con phải ngửi tai xem có mùi gì ko. Tớ lại chả bao giờ ngửi cả. Chỉ đc bà chị chơi cùng nhắc nhở tắm xong thì phải ngoáy cho hết nước vì con nhà bà ý bị viêm tai giữa, và mỗi lần sổ mũi, ngạt mũi mà ko chữa kịp thời là chạy vào tai. Sao lắm thứ bệnh thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này