1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Từ khi sinh ra đến giờ ngày nào Pippi cũng bị mẹ lôi ra ngoáy tai sau khi tắm. Các mẹ cứ bấm sẵn móng tay vào sát chỗ bông, uớc lượng khoảng vào trong tai con, thế là tha hồ ngóay sạch nhá,chẳng sợ vào sâu quá đau con mà lại đủ sạch, k lo lắng gì.
    Cứ mỗi lần tắm xong, Pippi đều lim dim nằm cho mẹ dọn dẹp. Hihi
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    nhìn vào tai con là biết muh
    uh, tớ cũng nghe chị hàng xóm kể chuyện đi lấy ráy tai cho con như thế, thấy ghê ghê, sợ con khỏe thế, bsĩ chả giữ đc, lại thêm đoạn khóc gào, khéo thành viêm họng
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Em Pipi đã đi học lại chưa? có chịu ăn trả mẹ chưa thế give me
  4. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @medieuky: chẳng có sách vở nào dạy cả mẹ nó ah, tham khảo của nhau (như Axon chẳng hạn, hoặc trên mạng), mà cái chính là từ thực tế mình ăn uống ý. Ng lớn ăn sao con ăn vậy, có chăng là biến tấu đi một chút, thêm thắt một chút cho vừa đẹp mắt, vừa ngon thôi
    Đổi bữa nhé, bánh mỳ sữa
    [​IMG]
  5. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các cô bác đã khen em chuột Kem nhà em. E thấy mấy tầng nhà mình đều có những kiến thức bổ ích. Ngay khi mẹ Kem sinh Kem em đã thấy mình cần vào đây học hỏi để sau này tới lượt ko bị bỡ ngỡ và có nhiều kinh nghiệm chưa biết đến thía.
    Em Kem nhà em hiện còi và lười ăn, nó chỉ thích ăn váng sữa, sữa chua và hoa quả, còn bột xem chừng ăn rất ngắc ngoải. Em sẽ lôi mẹ Kem vào đây học hỏi thêm các chị, còn em khoái nhất được ngắm ảnh các bé Chuột vàng
    Ah mẹ nào muốn ảnh bé nhà mình hoặc các bài viết tình cảm dành cho con yêu xuất hiện trên
    http://vietnamnet.vn/blogviet/thienthan/
    thì các mẹ gửi ảnh/file bài về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn nhé!
  6. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mẹ Axon hỏi thăm. Pippi không ốm nữa nhưng vẫn chưa lấy lại phong độ, với lại không ngoan như hồi xưa. Ăn phải có đồ chơi, không chịu ngồi ghế, phải chơi dưới sàn nhà cơ. Hic
    Không biết làm thế nào để con ngoan trở lại nữa.
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mẹ Axon hỏi thăm. Pippi không ốm nữa nhưng vẫn chưa lấy lại phong độ, với lại không ngoan như hồi xưa. Ăn phải có đồ chơi, không chịu ngồi ghế, phải chơi dưới sàn nhà cơ. Hic
    Không biết làm thế nào để con ngoan trở lại nữa.
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ôi hôm nay sao vắng lặng thế này.
    Hôm nay mẹ con bạn Tý Điệu lên đường đây. Chúc mẹ con bạn ý lên đường mạnh khỏe, bạn TĐ mãi giữ phong độ, ngoan nghe lời bố mẹ. Chúc mẹ bạn TĐ ngày càng xinh xinh. Thi thoảng up ảnh bạn TĐ lên cho mọi người ngắm nhé.
    Bái bái
  9. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nhà cửa hôm nay vắng vẻ thế
    Tý Nấm ốm rồi. Ho mấy hôm, bài thuốc quất hấp mật ong lần này chả tác dụng gì cả. Em ý sốt từ đêm, sáng nay quấy ơi là quấy. Ước gì bây giờ con biết nói để mẹ hỏi xem con đau chỗ nào, mệt thế nào và con thích gì để mẹ còn biết mà đáp ứng...
    @nhep: món của em Chit hôm nay là món mà em Tý không bao giờ chịu ăn. Cho em ý cả cái bánh mỳ hoặc 1 mẩu thì em ý ăn, chứ đã trộn sữa hay trứng gì gì là không ăn đâu ý.
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thêm vài lát gừng vào nữa. Hấp xong, cho bã qua cái rây, cào kỹ rồi cho con uống ngày 3 lần. Có ngọt - chua - đắng - cay. Nhưng có tác dụng ( với Bông)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này