1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    nàng có cho lá hẹ và lá húng chanh hấp cùng ko, tớ thấy có thêm 2 loại lá đấy đỡ nhiều đấy. Ông nội Bơ trồng được 2 cái đấy (lá húng chanh xin mecarot) nếu cần sang tớ tớ cho 1 ít về hấp cho con
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một chiến sỹ bị ốm, khổ thân Tý Nấm (mới đổi tên hả cháu, ngày xưa là Tý Mắm cơ mà nhẩy?). Cố lên và nhanh khỏi ốm đi nào.
    À, hôm qua quên ko chúc mừng sinh nhật bạn Bơ sếc xi rồi. Chúc bạn luôn trẻ, khỏe, hạnh phúc nhá. há há há. Tặng hoa Bơ này. (Sao chẳng thấy bánh kẹo, quà cáp gì thế nhỉ?).
    Bắp cải nhà tớ lại mọc thêm 2 cái răng cửa hàm dưới, lại đình công vụ ăn uống. Tớ đang cơ chán đời đây. Chỉ hí hửng thêm tí là dạo này e ấy biết vỗ tay hoan hô, biết vẫy tay chào thôi.
    Ôi, các công chúa, hoàng tử ơi, ngoan ngoan nào, ăn ngoan, chơi ngoan cho các mẹ mát mày mát mẹt nào.
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @axon: thank nàng, chốc tớ sẽ làm thử. Em Tý khoái mấy thứ chua chua ngọt ngọt ý hơn là thuốc.
    Hôm nay cho em ý uống siro ho rồi, nhưng khó lắm, pha ra chén, xong dỗ mỏi mồm mới uống cho 1 hụm nhỏ xíu, xong fát hiện ra cóc fải là thứ ngon lành là chuồn chuồn ớt đi chỗ khác, mẹ gọi kiểu gì đi theo kiểu gì cũng chỉ dòm thấy mỗi cái lưng mí lại cái mông em ý
    @green: cũng thank mẹ nó, bà ngoại em Tý trồng đủ hết các loại mà gọi là cây thuốc nam đấy ở ngoài vườn, nhưng em Tý không chịu động đến mấy món ý đâu, có khi giống tính tớ
    @carot: cơ sự là thế nì. Mọi người bảo gọi mãi là Tý Mắm thì em ý lớn hơn là em ý trách vì tên xấu xí quá. Định gọi mỗi là Tý thôi. Hôm trước về quê, lại đụng hàng với anh Tý nhà bác, lẫn lộn linh tinh cả lên, nên mẹ cháu mới nghĩ ra cái tên Tý Nấm - gần hao hao giống Tý Mắm, mà khỏi sợ đụng hàng ai hết
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nhà cửa vắng vẻ thế
    Em Tý Nấm hôm nay giọng khàn khàn vịt đực, tớ bắt đầu run rồi.
    Hồi em ý 3 tháng chỉ khàn giọng có 1 ngày, BV cho uống ksinh loại nặng 3 ngày không khỏi, còn thành chớm viêm phổi, tiêm 4 mũi kháng sinh và vỗ rung ngực 3 ngày mới khỏi. Đến giơ? tớ vâfn bị ám a?nh cái ca?nh đi vôf rung, hixx
    Có ai có kinh nghiệm gì chỉ cho tớ với
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Nhà cửa từ hôm qua đến giờ buồn thế. Phát hiện ra là em Bống cực thích món trứng, cà chua, nấm hương. Hôm qua mẹ cho thêm vào cháo 100gr đậu phụ, rồi nấm, trứng... các kiểu, trộm vía tỉ lần là em ngồi măm ngon lành từ đầu đến cuối bữa ko khóc lóc, ko tỉ tê. Tối mẹ ngồi hỏi bố, không biết cháo mẹ nấu ngon hay đĩa ca nhạc mẹ mua hay .
    Chả hiểu hôm qua thời tiết kiểu gì, em Bống nằm ngủ nhiều khi cứ như bị sốt ấy, nóng, xong rồi tí lại í éo .
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, mẹ Bông sốt cả đêm qua, Bông cũng hơi nóng 1 tý. Sáng dậy vệ sinh cá nhân xong thì lại ko thấy làm sao.
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Bống cũng thế em ơi, chiều qua ông nội nhắn tin Bống sốt, quấy, nhưng mẹ về đến nhà thì thấy con cười như nghé, trán mát. Đêm qua ngủ cũng thế có lúc sốt, chân tay nóng, sáng nay dậy thì đỡ nhưng người có vẻ mệt, chân đi liêu xiêu... Không hiểu là em bị sao nữa .
  8. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Nhà cửa vắng vẻ thật.
    @mẹ carot: hôm kia tớ nhận được 1 phong bì của VPbank, đang thắc mắc chả hiểu m có liên quan j đâu mà nhận đc thư. Mở ra hoá ra là tờ khuyến mại của mẹ nó. Hí, thx mẹ nó nhiều nhiều nhé, chu đáo quá.
    @chị Poh: chị ơi, e mở đĩa mà chả có cái rì, huhuhu.
    Sáng nay vừa phải mò vào sài gòn để họp, may mà sài gòn đang mát mẻ sau mấy ngày mưa. Tối nay lại bay ra, một ngày chỉ có đi lại và đi lại. Sếp bảo, hay e ở chơi trong này đến cuối tuần hãy về, , sếp đểu thật, biết m có con nhỏ mà kêu ở lại chơi. Hik
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    :|, còn ai bị như mẹ gay không? Để hỏi lại thằng em burn hộ, hic hic
  10. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    nhà cửa vắng vẻ đìu hiu quá cơ, em Chit vào làm mẫu cho các mẹ phấn khởi nhá
    [​IMG]
    Có lẽ do hôm qua trở trời, tối lại giông với mưa to nên có thể các bé mệt theo. Bạn Tý Nấm lại giọng khàn rồi a, mẹ xem thế nào lại phải cho con đi khám với uống kháng sinh vậy, chứ lần trc đã kháng sinh rồi, cứ dùng cái này nhiều là thành nhờn thuốc đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này