1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì quyết tâm cai mua đồ cho con từ đây, hí hí hí.
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    đây này, hỏi mẹ này này carot ơi mua sắm cứ gọi là hoành tráng
    tớ chỉ liu tiu tép riu thôi, từ giờ đến rét hẳn sẽ còn nhiều hàng đẹp, năm ngoái mua đc bao nhiêu hàng đẹp tầm tháng 12, các mẹ cứ yên tâm trực chiến
    tớ bây giờ, áo nào, quần nào, cảm thấy nhiều mà có cái mới đẹp hơn tớ... thanh lý, vui phết được cái rao xong các mẹ vợt luôn nên ko lo lỗ vốn, chỉ thấy vui, xả xì trét, hêh
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    May 10 có dòng áo như này.
  4. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    ỐI, toàn các mẹ nhanh tay mua sắm nhỉ
    Hí...hí... hôm nay anh xã vừa đưa cho một mớ,mai gửi con cho bà ngoại rồi lên đường thực hiện chiến dịch đây, nhưng mờ đang nghĩ là bây giờ mua in ít thôi để sau này còn mua tiếp ( quen thói ki bo, kẹt sỉ )
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @ người cá: Ôi giời ạ, nhà này sướng nhẩy, được chồng đưa cho một "mớ" tiền cơ à, quá sung sướng.
    @green pepper: nhà poem về khoản mua sắm thì tiếng tăm lẫy lừng rồi, e là e nói về "những con hổ mới tỉnh giấc cơ". hơ hơ hơ.
    Các mẹ ạ, tớ mới mua cho con mấy thứ đồ chơi mới, nhưng vẫn đang quan tâm đến lĩnh vực này. nhưng mà con nhà tớ nó chưa bít chơi mấy, tòan nghịch tí rồi cho vào mồm cắn thôi. Làm thế nào bây h nhỉ? Theo kinh nghiệm của các mẹ, các bé thích loại gì để tớ còn ôm tiếp nhỉ?
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    tớ à, từ năm ngoái rồi cơ
  7. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mẹ nó nhé
    Con tớ tự nhiên bị mẩn mụn trên mặt, còn ở cổ lại mẩn thành đám, sờ vào sần sần, ráp ráp, các mẹ có biết tại sao không? cho em ý đi khám ở đâu được nhỉ?
    Còn nữa, em ấy vẫn ăn được nhưng dạo này da không hồng hào, tứ tái tái, xám xám, mắt quầng, nhìn con xót quá không biết làm sao đây, các mẹ có cách gì giúp tớ với
  8. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mẹ con TĐ chào cả nhà!
    Báo cáo là mẹ con TĐ đã sang đến nơi an toàn và bắt đầu tìm hiểu cuộc sông ở đây. Sau 1 ngày và một đêm ngủ như chưa bao giờ được ngủ, quên cả ăn thì sáng nay hai mẹ con đã khoẻ lại, và theo bố TĐ đi chợ. Hôm nay là ngày sale off nên chợ rất đông, và bán với bất kể giá nào có thể bán được. Mẹ con TĐ đi một cái chợ gần giống kiểu chợ nhà mình í, nhưng mà dân Ta, Tây, Tàu đủ cả. Bà con dân tình kéo nhau ầm ầm đi mua.
    Có mấy túm thế lày lày:
    - Túm một: Thời tiết thì rất buồnn cười. Sáng nắng chiều mưa, giữa trưa gió lạnh thấu xương dù trời nắng chang chang. TĐ may sao, vẫn mang quần áo rét.
    - Túm thứ hai: Rất sạch sẽ và yên bình. Hoa rất nhiều, chim chóc hót suốt ngày. Đường bé nhưng không hề ùn tắc như ở mình.
    - Túm thứ ba: Chợ không hề có đồ tươi của thịt, cá hay các loại gia súc gia cầm. Tất cả đều đông lạnh tất. Muốn mua bất cứ bộ phận nào trên cơ thể con vật đều được. Và với mục đích nấu món gì thì đã phânloại và thái theo kiểu í rồi nên không lo khoản thái thiếc gì sất. Rau vô cùng nhiều và tươi. Chỉ có 2 món đắt nhất là rau thơm các loại và rau muống. Hoa quả tươi và ngon.
    Có mấy túm thế. mai mẹ con TĐ sẽ đi thăm các loại bỉm, sữa và đồ ăn cho bé trong siêu thị.
    Chúc các bạn ở nhà không ốm nữa nhé! Ăn ngon, khoẻ và ngủ ngoan!
    Bạn TĐ ngơ ngác giữa khung cảnh mới!
    [​IMG]
    Và đi vài vòng để thăm thú phòng của mình!
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    mai mẹ cháu đi về còn phải suýt xoa nữa, đồ trẻ em tháng nào ra tháng tuổi ấy, rau có thịt có riêng hoặc lẫn lộn có hết, ko ăn súp thì ăn cháo ko cháo thì mì ko thì các sản phẩm về sữa đa dạng vô cùng nên Tây hầu như ít trẻ biếng ăn là vì thế (cộng với việc tâm lý ko bị nhồi nhét như vn mình nữa)
    hị hị nói chung kinh tế ổn mà sống ở nước ngoài sướng nhất bọn trẻ con, rau quả cứ thế ăn thoải mái nhé hihi cả nhà đoàn tụ chắc vui lắm, Tí điệu ngoan ngoan nhé!!!!
    à nhân nhắc đến hoa quả mẹ Tí điệu nhòm xem Táo Úc hay có ở tt VN bên ấy có ko vậy, tớ vẫn cứ nghi nghi,trừ táo ở số 2 Hàng Bài ra, thấy táo trong siêu thị cảm giác ko tin đc, vì đã từng tận mắt ngắm 1 gian hoa quả ở Hà Khẩu, quả j cũng có
  10. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chúc mừng mẹ con TĐ đoàn tụ với bố nhé
    Điều kiện sống tốt thế thì mẹ TĐ cứ yên tâm mà chăm em ý nhỉ. Mà em TĐ trông vẫn tươi tỉnh thế, trộm vía trộm vía
    Tiện thể, chị cachua mua cho em TĐ cái áo len ý ở đâu thía? Em cũng muốn mua cho TN 1 cái như thế
    Các mẹ cũng rộn ràng đi sắm đồ mùa đông cho con rùi à? Tớ mới mua đc cho TN 2 cái gile len, 1gile nỉ, 2 cái áo phông dài tay, 1 cái áo khoác nỉ. Vẫn chưa mua đc quần nhung, quần bò. Mẹ nào biết ở đâu có đồ đẹp chỉ tớ với
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này