1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Áo len í là mẹ TĐ mua ở Vinatext, Bà Triệu hồi tháng 3. Đợt đấy định là tháng 6 cho em TĐ đi với bố luôn nên là mua 2 cái. Một xanh một đỏ. Mà rất rẻ nhé. Có 35k/chiếc thôi. GIờ không biết còn không?!!!
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mẹ con Tí điệu, thấy Tí điệu vẫn khoẻ, thích nghi tốt là mừng rồi.
    Đêm qua em Bống ngủ toàn 30 phút đến 1 tiếng là í éo 1 lần, hu hu, trộm vía là đêm qua không sốt, đêm thứ 7 còn sốt tận 40 độ, 4h sáng bố mẹ đè con ra cho uống giảm sốt, hu hu, ốm vài ngày mà teo tóp hẳn đi, chân thì liêu xiêu, đi chả vững, thế mà hôm qua đỡ 1 phát lại chạy khắp xóm, cứ chạy 1 lúc, mỏi chân thì ngồi phịch xuống nghỉ ở bậc thềm nhà hàng xóm, lại còn lanh chanh ra đòi đẩy xe cho bạn, mà bạn kém Bống 2 tháng nhưng mũm mĩm gấp 2 Bống, nhìn mà buồn cười.
    Mẹ nào đi dimsum tiếp không? Tuần này thui nhá, tuần sau chơi bời trong SG rùi. Thứ 4 đê .
  3. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, TĐ sang bên đó là được enjoy điều kiện của các bạn Tây rồi, trộm vía đã đại ca giờ lại càng đại ca hơn nữa. . Chị Cachuabi nhớ update tình hình vợ chồng con cái thường xuyên nhá, cho tụi em hóng với.
    Burin: Đợi chị poh hẹn hò xong vụ dímum thì tớ mang GV Nhật đi giao cho chị Poh nhé.
    Mẹ Bơ: Đi ăn đim đi, còn lấy gia vị Nhật chứ mẹ nó, hihi.
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Dạo này topic vắng thế. Mẹ em Chit với mẹ axon chạy sang wtt mất rùi, càng vắng.
    Các mẹ ơi, hôm qua tớ lượn qua cửa hàng Minh Nhật (Quốc Tử Giám) mua được 1 gói gia vị Nhật và cả 1 gói rong biển vụn. Mẹ nào có nhu cầu rong biển thì cứ ra đấy ạ, có đủ cả rong biển loại sợi sợi, loại hơi vụn và loại vụn bé tí (tự nhiên đi quảng cáo không công cho cửa hàng này nhỉ)
    Tối về cho em Tý Nấm thử ngay 1 gói gia vị, kết cục là chả cải thiện được tí nào, em ý chả hào hứng, còn nhè ra nhè vào. Tớ nếm thử thấy nó lợ lợ, hơi thoảng mùi tanh tanh
    Tớ chụp ảnh mấy thứ đấy lại đây
    Gia vị Nhật, 63k/gói
    [​IMG]
    Bên trong có 5 loại như này:
    [​IMG]
    Rong biển vụn, 45k/gói này ạ, đắt khiếp
    [​IMG]
    "Gói" này thì vô giá ạ, trả bao nhiêu xiền cũng không bán, hí hí
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @poem: mẹ vợ ơi, tớ vẫn lấy cái gói gvị mà tớ nhờ mẹ nó mua nhé, mẹ vợ gửi chị Poh hộ tớ rùi tớ nhờ giai đến chỗ chị ý để lấy
    @chị Poh: chị cho em gửi gắm cái gói ý nhé, xong em sẽ ck luôn cho chị cùng cả tiền quỹ nhé
  6. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Pippi lười ăn quá nên chiều nay mẹ cho đi viện dinh dưỡng kiểm tra đây. Bi giờ mấy cái vụ chỉ con ong vàng, ếch xanh, khỉ hồng, kiến, chim, cá thuộc lắm rồi. Cứ ngủ dậy là ra lấy chìa khóa đút vào ổ, bắt ông ngoại mở cửa đi chơi... Nói chung là bít nhìu, chỉ tội gầy thôi.
    Mà bùn cười cực, hôm qua 2 bố mẹ đi về thấy cụ mách tội Pippi vừa ăn cướp vừa la làng. Hóa ra ở nhà nàng ta cứ cấu cụ là cụ kêu "Á, đau quá" Thế là bi giờ nàng ta cứ cấu ai là tự kêu "Á, Á". Hic hic. Sáng nay thấy tự cấu vào tay mình rồi kêu ầm lến "á", nhìn thấy bố mẹ lại còn cười. Hihi.
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Ui, cái em này đã biết quét nhà phụ mẹ rồi ah. Bống thì toàn cầm quạt chạy ra ngoài đường đập đập cho lá bay bay thôi .
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Đúng òi, các em bé thích trò này cực, hồi xưa thằng cháu chị cũng thế, giờ em Bống cũng thế, cứ cắn, cấu ai xong rồi kêu ái ái ầm ĩ ấy. Mặt lại cực kỳ hả hê.
  9. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cả nhà Tí điệu đoàn tụ nhé. Sang đấy điều kiện sống, khí hậu.... tốt hơn mình nhiều, mẹ Tí điệu khỏi phải lo lắng nhiều về khoản rau cỏ, hoa quả ko an toàn nhé. Nhất mẹ nó rồi.
    Bắp cải nhà tớ hôm qua bị đi tướt, chắc tại 2 cái răng dưới nó nhú hẳn lên, nhọn hoắt. híc. Có phải uống men tiêu hóa ko các mẹ nhỉ, hay cứ kệ thôi?
    E này thì mẹ chán ko thèm kêu về tội lười ăn rồi. Bắt chước bé heo: nó lười ăn bẩm sinh.
    Mẹ chít và mẹ Bông ngố đi chinh chiến bên WTT có kinh nghiệm gì hay ho thì về bên này pốt cho các mẹ khác tham khảo với ợ.
  10. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    hai ngày cuối tuần chẳng vào được mạng j cả.
    @ Càchua: trộm vía trông Tí điệu chẳng lạ nhà j cả chị nhỉ, chắc có cả bố cả mẹ ở đó mà. Sướng nhất em Tý rồi, riêng khoản vệ sinh ăn uống thì mẹ chẳng phải lo j nữa nhá. Kiểu này chị đi tham khảo thị trường hoa quả đi, khéo đánh một thùng về cho các con chuột ở nhà nhỉ :D
    @ boorin: sao e Tý nấm vẫn ko hào hứng với gia vị nhật ah ?! tớ thấy gói đó thơm mà, hầu như mẹ nào cũng comment là con hào hứng . Ah mà cái gói rong biển ý, đắt hơn cái lọ rong biển kia tớ mua, nhưng trọng lượng nhiều hơn. Và bản thân tớ thấy gói này mùi thơm hơn ý.
    @poh: lại off dimsum hả chị ?mấy mẹ này nghiện dimsum mất thôi. Em lại xin khất vậy, tối thứ 4 đi roài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này