1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @carot: mẹ nó nói cứ như tớ với axon đi ra chiến trận ý, hì hì
    Cuối tuần ở nhà nấu súp cho con này
    - Súp bí đỏ cá hồi nhé
    [​IMG]
    - Súp lươn
    [​IMG]
    - Súp gà
    [​IMG]
  2. loc_ninh12881

    loc_ninh12881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nhepbeo ơi, chỉ cho mình cách nấu mấy món súp này nhé!
  3. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cách nấu mấy món súp ở trên nhé
    - Súp cá hồi bí đỏ:
    Cá hồi luộc/ hấp chín, dầm ra
    Nếu luộc cá hồi thì dùng nước luộc để nấu súp luôn
    Cho bí đỏ vào ninh mềm, gần chín thì cho lơ xanh, khi nào hai thứ trên chín nhuyễn thì cho cá hồi vào. Thêm 2 viên phô mai (tớ dùng phô mai apercube j đó, loại viên be bé vuông vuông ý). Khuấy đều, tắt bếp là xong.
    - Súp lươn:
    luộc lươn, gỡ xương
    Phần xương cho vào nước ninh thêm 5-10 phút nữa để cho ngọt nước
    phần thịt ban nãy tước ra rồi thái mỏng (tớ toàn thái rối vì thịt lươn mềm rồi, con có thể tự nhai)
    Vớt bỏ xương lươn, chắt lấy nước trong, thả cà rốt thái sợi vào ninh
    Cà rốt chín nhuyễn thì cho lươn vào. Đun một lúc thì cho một lòng đỏ trứng gà vào khuấy đều (tớ dùng gà tre nên 1 lòng đỏ bé =1/2 lòng gà bt)
    Tiếp đến cho nước bột sắn để hỗn hợp súp sệt lại, thêm hành lá.
    Xong
    - Súp gà:
    Thịt gà băm nhỏ, hoà vào nước lã cho tan (cách này để thịt ko bị vón)
    Đặt lên bếp đun sôi thì thả bí đỏ thái mỏng vào
    Tiếp đến cho hành tây
    Ninh mềm nhuyễn là được, rồi cho 2 viên phô mai vào, khuấy đều là măm măm
  4. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết hôm nay thế nào mà người cứ mệt mỏi, buồn ngủ kinh khủng. Mẹ cháu dạo này ít lên buôn chuyện cùng các mẹ quá, thấy mọi người tốc độ buôn vẫn chóng mặt như vậy.
    Quần áo mua thu cho con, tớ sắm tương đối ( quần áo mùa đông vẫn chưa sắm j cả). Báo cáo với các bác là chuột giờ cũng bi bô nói nhiều ra phết. Hôm trước mẹ hỏi con " ba đi đâu" con trả lời " tác" nghĩa là ba đi công tác. Có lúc cũng nói đc cả hai từ " Bác Quân", " cua bò". Cái mồm cứ huyên thuyên theo mẹ. Mẹ nói j là con hay để ý lắm. Mẹ bảo trời mưa quá, con nói theo luôn " mưa". 1 tuần ở bên ngoại, con tiến bộ hơn nhiều trong việc học nói ( vì bà ngoại siêu nhiều lời,, hihi).
    Đợt ba đi công tác, mẹ khốn khổ vì con, vì con ngủ có bố có mẹ quen rồi, lần này chỉ có mẹ, nên con có hôm đến 12 h mới chịu ngủ, đêm đang ngủ thì khóc. Trộm vía ba về cái là cu ý yên tâm đi ngủ từ 9h30, lại đâu vào đấy, quy củ đàng hoàng.
    Up ảnh con khỏe các mẹ cái nào.
    Màn 1: Cưa bé hàng xóm ( hơn chuột 2 tháng). Lúc chuột gần 12 tháng.
    1. Tập làm oai trước khi đi tán con bé hàng xóm.
    [​IMG]
    2. Lắng tai nghe xem bé hàng xóm sắp sang nhà mình chưa.
    [​IMG]
    3. Sang rồi, đã cho nó quả ổi mà nó còn quay ngoắt đi thế kia.
    [​IMG]
    4. Đã thế thì thế này vậy.
    [​IMG]
    5. Bắt đầu tán nào.
    [​IMG]
    Màn 2: Đi khai giảng 4/09/2009. Gần 14 tháng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trông cái mặt cứ nghệt ra ghét nhỉ? Chuột thích bia lắm, cứ thấy ông hay bố uống bia là mồm khà lấy khà để, hôm qua cu ý kéo cả két bia di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, trông đến buồn cười. Có lần con cầm cả chai bia tu ( hic, nghiện ngập sớm quá con zai ạ)
    Màn 3: Ăn bánh sinh nhật chị 27/07/2009. 1 tuổi.
    [​IMG]
    To chị Cachuabi: Chúc mừng chị và Tí Điệu được toàn tụ cùng bố nhé. Em rất tiếc vì hôm chia tay chị không đi đc. Vài lần gần đây k cho chuột đi off với các mẹ và các bạn chuột thấy nhớ nhớ ý.
    Được nhungvel sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 28/09/2009
  5. loc_ninh12881

    loc_ninh12881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mẹ nhepbeo nhiều nhiều!
  6. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hic, vừa đi măm sinh nhật về xong, vừa bùn ngủ, vừa có càm giác lâng lâng như mún phê đến nơi rùi . Thía là mai ko ai đi Dimsum ah, thôi, hẹn lần khác nhé Poem, đợi chị vào SG ra rùi măm sau nhé.
    Chuột nhìn ra dáng thế, mà Chuột đi học rồi ah mẹ Nhung?
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    uht htế để nàng đi SG về đi, sáng thấy rồi định vào comment nhưng lại quên mất, tớ xung phong ngay vụ này nhưng cơ bản là ăn xong về bị muộn quá, híc, hay hôm nào ăn thứ 7 không?
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Poem đâu nhỉ? Thứ 7 tuần này luôn?
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bông khóc rùi, tạm khoe ảnh con gái thế đã
  10. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi, hnay tớ vừa nghe đc thông tin là các loại thuốc hạ sốt đều có tác dụng phụ là làm men gan (hay cái j đấy) cao, nên nếu bị sốt thì hạn chế dùng thuốc nhé, chỉ nên chườm với hạ sốt theo cách dân gian như nước cam với mấy thừ khác thôi, đừng dùng thuốc nhiều
    (Đây là nhà hàng xóm nhà em có ông con bị sốt xuất huyết nằm viện hơn 10 ngày về nói lại đấy ợ)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này