1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Bin nhà tớ mấy hôm nay tự dưng cứ dậy đêm. Mọi khi cậu chàng ăn một bữa sữa trc khi đi ngủ thì tầm 6h sáng hôm sẽ ọ ẹ dậy, mẹ lười chỉ cần nhét ty 1 tý là lại vật ra ngủ tiếp. Cách đây 1 tuần thì 5h cậu ý ọ ẹ, nhét ty k ăn thua, lại phải mò dậy pha tý sữa, ăn rùi là ngủ tít luôn đến 7-8h, nhưng 3 đêm nay thì 3h dậy, nhấp tý sữa, 5h dậy lại tý sữa. Cứ ưỡn người lên rồi vặn vẹo. Mãi mới ngủ, mệt ơi là mệt.
    Bin nhà tớ h ăn được 2 bữa cháo gạo vỡ, 1 bát đầy rồi, Ba bin bảo hết tháng thứ 9 có thể tăng thành 3 bữa, nhưng vc tớ đang phân vân k biết có nên k. Về nguyên tắc thì vậy, nhưng thực tế thì thế nào các mẹ?
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Pippi nhà tớ ăn 2 bữa cháo + 1 bữa bột ăn liền / ngày rồi mẹ Bin ạ, nhưng ăn như thế thì lượng sữa chỉ còn 300ml/ ngày. Nên mẹ đang suy nghĩ.
    Pippi lại sốt rồi. Cả 2 hôm trước đều bỏ bữa tối, ngày 2 bữa cháo, mỗi bữa nửa bát. 120ml sữa, 1 hộp sữa chua. Từ 4h chiều đến khi đi ngủ không ăn gì luôn. Hic hic
  3. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng không biết, nhưng lúc TĐ 9 tháng, chị cũng định cho ăn 3 bữa, nhưng cuối cùng thấy lượng sữa bị rút lại nên thôi. Vì thực sự là khuyên như thế, nhưng tùy vào con mình em ạ.
    Bình thường chị cho ăn trưa, tối hoặc sáng tối, còn thời gian còn lại bù sữa. Trước 1 tuổi sữa vẫn là chính. Vì nghĩ thế, và được khuyên thế nên chị vẫn cho ăn 2 bữa.
    TĐ mấy hnay đấu tranh cháo đây này. Mỗi bữa được 10 thìa con con là khóc lóc thảm thương, không chịu ăn. Sữa cũng phải ưỡn ẹo mãi mới đút được. Đòi ăn bánh mì, cũng được mấy miếng. Đòi ăn cơm, cũng được mấy miếng xong lại thôi. Ăn uống linh tinh quá đi thôi. Tập uống sữa tươi mà chị ấy không chịu nữa!
    TĐ làm trò đây!
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Nhìn TĐ yêu quá cơ chị Cà chua ạ. Mà sao lạnh thế chị không đội mũ cho bé nhỉ? Nhìn mặt rõ con gái, tóc lại giống đầu đinh. Hihi
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bống nhà em đây này chị, mấy hôm nay cứ thấy thìa cháo là quay mặt đi chỗ khác, mũi chun lên, gào ầm ĩ. Tối qua măm được khoảng 5 thìa là lại thế, mẹ sợ con cứ thế này sẽ thành bệnh sợ ăn nên thôi, cất xừ bát cháo đi, 1 tiếng sau pha 200ml sữa cho con, cũng AQ là chắc chán ăn sinh lý. Giờ chỉ cầu giời buổi trưa con ăn ngoan, hoặc là con mà chán ăn thì ông bà đừng ép, tội con . Tối qua chiến 200ml sữa xong, thấy bố ăn cơm lại xin, bố cắn cho miếng bí, hỏi ngon không, kêu ngon rối rít, pó tay .
  6. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    @chị càchua: e cũng k muốn giảm lượng sữa của Bin, h một ngày bà ngoại cho Bin ăn 2 bữa cháo ( tầm 10h sáng và 6h tối), ngoài ra trung bình được khoảng 550ml sữa. E nghĩ như vậy cũng ổn, mặc dù Bin ăn được nhưng e nghĩ có lẽ Bin hấp thụ k tốt nên vẫn nhỏ lắm. E đang cho bin ăn thêm Kẽm dạng cốm. Bà thím e làm bác sỹ nói Kẽm sẽ giúp trẻ tiêu hoá hấp thụ tốt hơn. Chả biết hiệu quả ra sao nữa.
  7. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Được gaycucgay sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 01/10/2009
  8. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo có bệnh thì vái tứ phương. Phải thử thôi. Nhưng mấy dạng í, nếu có bs thì hỏi kĩ hẵng cho ăn. Còn như Bin giờ, ăn như thế là ổn rồi. Nó khỏe, chơi ngoan thì chả làm sao phải nghĩ. Bố mẹ bé, con bé. Sau này nó uống sữa nó lớn. Ở bên đây chị chả thấy đứa nào to cả, nó cứ dong dỏng mà đẹp í. KHỏe! Ăn uống ngon lành, chạy nhảy rất yêu!
    Giveme: Đội rồi nhưng em í giật ra đấy. Chả đeo được cái gì vào đầu!
  9. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em Tý Điệu đừng có như em Tý Nấm nhé, các con cứ lười ăn là các mẹ mệt mỏi lắm.
    Mấy hôm vừa rồi cứ mỗi bữa ăn của em Tý là em lại nấu cả súp, cả cháo, cả canh, cơm. Nhưng thường xuyên là chỉ ăn tí cơm không với nước canh thôi. Hôm nay chán rùi, chả súp siếc gì nữa. Lại quay lại cháo thịt gà cà rốt nấu lẫn, cho vừa ăn vừa nghịch, 60p cũng hết lưng bát. Thôi kệ nó, chắc nó thấy mẹ than mẹ béo nên nó cũng muốn noi gương cho mẹ giảm cân
    Mà Tý Nấm mấy hôm nay hơi tý là giở bài Chí Phèo ra. Đòi cái gì không được là chống 2 tay xuống đất, chổng mông lên, ngoạc mồm ra khóc. Nhưng chả may cho em ý là có bà mẹ hít-le, khóc kệ khóc, khóc tí không thấy mẹ đoái hoài thì lại thôi, nhưng mà có ông ngoại ở đấy thì chít với nó, ông toàn bênh cháu muh.
  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Bài này Pippi cũng thế nhá. Nhưng là ngồi quỳ 2 chân, người nằm rạp xuống rồi chổng mông lên. Khóc í ỉ. Pippi đang sổ mũi, mẹ sợ khóc nhiều đau họng nên chẳng dám dây với mắm thối.
    Mà mẹ còn chẳng dám về nhà buổi trưa, không có mẹ, em ấy còn ăn tí chút chứ nhìn thấy mẹ là thôi hết đồ ăn, chỉ ti thôi. mà mẹ lại chẳng đủ sữa cho con nữa chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này