1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Bọn này nó đang biểu tình các mẹ hay sao í nhờ. Đứa nào cũng giống đứa nào. Ăn vạ, chán ăn, lười uống sữa.... Kiểu này tái diễn khoảng vài tháng, mẹ nào cũng về mo hết cho mà xem ...
    Sáng nay em TĐ biểu tình, ko ăn cháo. Trưa mẹ phải bê một bát cơm của mẹ, bát cháo của con, đặt cạnh nhau. Mẹ ầm một miếng thì con ầm nửa miếng. Mẹ ăn hết bát cháo to thì con hết bát nước mắm cháo. Ối giời ơi!
    Hnay mẹ TĐ chán, ko nấu nướng gì sất í. Chỉ cho cháo với ruốc tôm làm từ VN mang sang với thêm tí mùi vào nấu lên. Mỗi thế! Không bầy vẽ súp siếc, món miếc ....
  2. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chuột cũng lười ăn thế đây. Con chán ăn cơm xay hay cháo hay cơm nát rồi, cho con ăn cơm của người lớn thì con cũng ăn được nửa bát nhưng mà chán nước canh.
    Có đợt ăn ngoan, mẹ cho ăn cơm kèm thức ăn thì còn ăn, đợt này dỗ chán dỗ chê con cũng k nhiệt tình ăn lắm.
    Trộm vía Tí Điệu chị cachuabi ơi, trông người lớn cực cái ảnh thứ 2 ýmặc áo màu cam ý
    Mai công ty các mẹ có tổ chức trung thi gì cho con không. Khổ thân chuột ở nhà chơi đồ chơi với các anh chị toàn khóc nhè vì bị cướp đồ chơi, cứ mếu máo nhìn mẹ để mẹ can thiệp. Chuột được cái thích chơi ô tô., máy bay. Dạo này mẹ mệt còn đấm lưng cho mẹ, có hôm mẹ mệt quá gục mặt xuống, con cúi xuống nhìn mẹ mắt nhìn vẻ rất thương mẹ còn trong tư thế cúi xuống, chổng mông lên giời ( nhìn cái mặt và cái tư thế buồn cười cực).
    Hôm qua cu ý còn ru mẹ ngủ, mẹ hát là cu ý nhảy,. Hát bài du dương thì đong đưa người, mà lá là la ầm ĩ thì nhảy huỳnh huỵch ghét lắm ý.
  3. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đuổi đánh cái lười ăn, cái ốm cái sốt đi nhé. Mong các con chóng qua đi cái giai đoạn chán ăn, ngúng nguẩy này.Thấy nhiều mẹ than con quá, hay là do thời tiết nên con cũng thay đổi tính nết, trở nên khó chịu và chán ăn nhỉ
    Trộm vía trăm ngàn lần là Chit vẫn giữ nguyên phong độ như thế, sữa vẫn thích uống, mẹ cứ pha sữa là hự hự đòi, còn nằm sẵn ra giường, giơ hai tay ra xin bình sữa nữa cơ. Cơm cháo ăn thì vẫn thế, nhưng vẫn phải vừa ăn vừa chơi. Bây h ba mẹ đang tí tởn trên Sapa đây, thấy bà ngoại bảo con vẫn ăn ngoan, chơi ngoan ở nhà, chưa thấy khóc lóc nhớ ba nhớ mẹ j cả .
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ôi lâu lắm chả có thời gian vào đây buôn, 2 tháng rồi chẳng được đi off lạc hậu quá rồi. Cả tuần này đi làm bập bõm, nhà có 2 người sốt xuất huyết (cả bà GV) nên 2 vợ chồng thi nhau nghỉ làm trông con.
    Em Bee mọc 1 lúc 4 răng, mỗi lần mọc răng là lại bị viêm mũi họng (thế mới kỳ cục chứ, thà sốt hay đi tướt có khi hơn). Dạo này mẹ phải dùng 2 chân 2 tay giữ thì mới nhỏ mũi, hút mũi được cho em í. Xong thì cả 2 mẹ con cùng mướt mồ hôi.
    Mới đây em Bee uống được 1 bình 340ml sữa, các bạn có choáng không? . Dạo này mẹ quyết định cắt bữa ăn đêm của Bee rồi, cho khỏi sâu răng và ngủ yên hơn. Ngày còn 2 bữa cháo, 3 bình sữa, tổng cộng được khoảng 900-1000ml, hết. Kệ!
    Chúc mừng gia đình em TĐ đoàn tụ nhé, có thể em í mới sang đó đang lạ nên tự dưng ko ăn đấy, vài bữa quen thôi.
  5. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi, kíu với. Pippi sốt đến 40 độ rồi. Mà còn phải cộng thêm so với cặp nhiệt độ nữa chứ. làm thế nào nhỉ?
  6. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đang sốt dịch hay sao ý, thấy em nào cũng sốt 40, 41 độ. Quanh nhà chị, toàn em đang sốt đây, Bống cũng vừa qua cơn sốt . Nói chung nguyên tắc là hạ sốt cho con, cho con uống nhiều nước, theo dõi tình hình con sốt bao lâu, sốt lâu quá là phải đi khám xem sốt do đâu.
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ đang ngất ngây đây. Bố Mẹ thay nhau sốt, đủ kiểu. Trộm vía con . Chung quy là do cơn bão số 9 ý, người mệt mỏi, ốm , chán ghê gớm. Vào bệnh viện khám mà người ốm đông ko thể tưởng tượng được.
    Giờ đang dịch sốt xuất huyết bùng nổ, tòan do muỗi đốt cả, các mẹ chú ý bảo vệ cho con mình nhé.
    Em PP là sao mà sốt lên tận 40 độ cơ à. Mẹ hạ sốt cho con = mọi cách đi. Nếu em lả đi, nôn trớ , khó thở thì mẹ đưa ngay vào viện nhé.
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng nhà này tòan đánh lẻ đi tránh bão, bỏ con cái ở nhà. Về viết bản kiểm điểm đê . Đi SP nhớ vụ tớ bẩu đấy nhé.... Hé hé.
  9. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có phải Pippi sốt mọc răng không nữa các mẹ ạ. Vì sau 2 ngày sốt đã thấy thêm 2 răng nữa mọc ra, nhưng sốt đến 40 độ cơ mà nhỉ?
    Mà Pippi sốt lại nhất quyết không ăn, không uống. Nước lọc cũng không. Trừ ti mẹ. Thế mới khổ chứ. Hic hic.
    Mà ban ngày chỉ hơi sốt, toàn bắt bế. Từ 7h tối sốt cao đến sáng hôm sau thì thôi.
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Em PP xem ra cũng tinh thần thép ghê nhỉ. Em Bông nhà tớ, ốm mấy thì ốm, vẫn cho ăn được chút cháo, chút sữa.. gọi là đủ sức cho em ý chơi. Mà tớ thấy em ý ốm, tớ gửi ở lớp học còn yên tâm hơn ở nhà với mẹ chăm ý. Thôi trộm vía con, ko dưng nói chuyện ốm với đau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này