1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Sốt i hệt Bống nhà chị, đêm ngủ mới sốt cao, có khi 4h đêm bố mẹ phải bắt con uống thuốc vì đo nhiệt độ thấy những 40 độ. Ban ngày con chỉ hơi hâm hấp sốt thôi. Lúc này thì cứ hạ sốt cho con, em thấy cái thìa nào to to như thìa sữa của meiji ấy, 1 cái thìa ấy bằng mấy thìa khác, đè con ra cũng được, để nhét thìa thuốc vào miệng con cho hạ sốt, cố cho con uống nhiều nước, nước cam càng ok. Trộm vía là Bống sốt thì liên tục đòi uống nước, vì nóng, mất nước. Pippi khỏi ốm nhanh nhé, mai Trung Thu rồi.
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Cháu này thì nước lọc ũng quay đi. Ép thì khóc, cho ra cả những thứ ít ỏi đã ăn vào lẫn sữa mẹ.
    Nói chung PP bình thường rất ngoan, rất tự giác nhưng đã không muốn cái gì thì không thể ép được. Bố và ông bà ngoại bảo cái này giống mẹ. Hic hic
  3. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao mà nhiều bé ốm thế nhỉ.Phòng tớ cũng có con của 2 anh trong phòng sốt, toàn trên 39o, đi khám toàn là bị viêm họng cấp. Tớ hãi mấy vụ này lắm rồi, đợt trước con sốt 1 ngày mà bố mẹ lo sốt vó. híc. Trộm vía Bắp Cải nhà tớ ko sốt nhưng có dấu hiệu hơi nghẹt mũi, mẹ đang tích cực nhỏ nước muối. Vẫn lười ăn cháo, sữa thì ko tốt như mọi khi nhưng cũng ko đến nỗi tệ quá. Cố vậy. Các mẹ, các con cố lên nào.
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    mong các con nhanh khỏi nhé để các mẹ yên tâm làm việc kiếm xiền nuôi các con :)
    các mẹ ơi mấy hôm rồi trời nóng trở lạnh trẻ con ốm rất nhiều, các mẹ đi làm không kiểm soát được ở nhà con có được giữ cẩn thận không nên cũng khó, em tớ đang có bầu cũng lăn ra ốm, trước hôm ốm nó đi chơi buổi tối, hở tay, hở cổ, hôm sau về ốm luôn, tớ nghĩ do thời tiết thôi, vì thế việc giữ ấm cho các con là cực kỳ quan trọng, mấy hôm rồi tớ thực hiện triệt để:
    - mặc áo dài tay, quần dài
    - sàn gỗ nhưng nếu cháu muốn tập đi -> đi giầy tập đi vào cho cháu
    - bình nóng lạnh bật 24/24, cần xả thì nước ấm luôn
    - nước lọc khi uống phải pha với nước ấm
    - buổi sáng không ra ngoài ngay, đợi mở cửa phòng thật lâu rồi mới cho con ra
    bình thường tớko bao giờ giữ con quá đáng, nhưng những luc chuyển mùa thì phải cực kỳ để ý vì cơ thể bọn nó chưa thích nghi được như người lớn đâu, tuy nhiên, có khi giữ rồi con vẫn ốm thì chịu chúc các con mau khỏi nhé!
    hôm nay lại nắng lên đây này, cũng rất dễ ốm!
  5. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chuột vừa đuổi cái sốt đi 1 tuần. Con sốt đúng 5 ngày. Ngày thứ 2 lên 39độ tớ cho con khám, BS đòi đè ra thử máu xem có Sốt xuất huyết k, tớ nhất định k thử, vì con mới sốt ngày thứ 2, nếu có thử thì cũng k xác định rõ đc. ( thường ngày thứ 3 thì lượng bạch cầu hay hồng cầu gì đó mới giảm và xác định đc có xuất X huyết k). BS kiểm tra họng thì cái Amidan sưng to tướng, đã thế mọc 2 răng hàm.Biết con cứ uống thuốc lại nôn ra, nên lần này mẹ chịu khó chườm khăn ấm cho con hạ nhiệt mỗi lúc sốt cao. Trộm vía ngàn lần đợt sốt đó k một tẹo thuốc nào vào người.
    Tớ thấy con mẹ Give sốt giồng chuột đợt trước lắm, sáng k sốt, chiều ngủ dậy mới sốt, đêm sốt cao. Cuối cùng tớ tự kết luận con sốt mọc răng kèm sưng họng. Hí hí.
    Dịch H1N1 và sốt xuất huyết nhiều lắm các mẹ nó nhé. Bạn tớ làm bên viện vệ sinh dịch tế nói gần như quận nào, ngõ nào cũng đều có người bị cả rồi ( vì nó có bảng tổng kết). Nghe thấy sợ, tốt nhất ngủ mấc màn cho con, chú ý vào sáng sớm và chiều tối là khung thời gian mà loại muỗi gây SXH lộng hành.
  6. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    hic, nhà tớ thì rõ lắm muỗi, cho Nghé ra ngoài 1 tý là bị thịt ngay, nên hầu như cả ngày cho Nghé chơi trong màn hết. Quanh nhà thì có đến mấy nhà bị sốt xuất huyết rồi chứ...
  7. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung là quàng cái khăn sữa ở cổ cho nó tránh bị lạnh,
    Cứ tối đi ngủ là ba Bin đều nhớ mắc màn cho nó, ô ý bảo đợt này đang sốt dịch, sốt xuất huyết nên phải cẩn thận.
    Trộm vía ngàn lần là Bin vẫn chưa sao cả, hy vọng con không dính chưởng.
  8. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Pippi nằm viện từ thứ 6, bác sĩ đè ra lấy máu xét nghiệm rùi chọc kim tiêm để truyền mất mấy lần. Con khóc, giãy nên máu chảy đầy quần áo mẹ. Xót ghê cơ. Đã chẳng ăn được gì rồi. ...Đã thế bác sĩ lại không tìm ra nguyên nhân sốt nữa chứ!
    Mà ở trong viện thì lắm dịch bệnh, các bạn cùng phòng thì khóc cả đêm. Khổ thân con. Vợ chồng tớ xót quá cứ tự quyết cho con về. May quá sáng hôm qua thì hết sốt, bi giờ nỗi ban đầy mặt. Lại bác sĩ đến nhà, may mà chỉ bị sốt phát ban thôi. Bi giờ gầy rộc đi, Hic hic.
    Đi làm mà như ngồi trên đống lửa ấy.
  9. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Pippi nằm viện từ thứ 6, bác sĩ đè ra lấy máu xét nghiệm rùi chọc kim tiêm để truyền mất mấy lần. Con khóc, giãy nên máu chảy đầy quần áo mẹ. Xót ghê cơ. Đã chẳng ăn được gì rồi. ...Đã thế bác sĩ lại không tìm ra nguyên nhân sốt nữa chứ!
    Mà ở trong viện thì lắm dịch bệnh, các bạn cùng phòng thì khóc cả đêm. Khổ thân con. Vợ chồng tớ xót quá cứ tự quyết cho con về. May quá sáng hôm qua thì hết sốt, bi giờ nỗi ban đầy mặt. Lại bác sĩ đến nhà, may mà chỉ bị sốt phát ban thôi. Bi giờ gầy rộc đi, Hic hic.
    Đi làm mà như ngồi trên đống lửa ấy.
  10. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    khổ thân pippi quá, con mau khỏi nhé, vẫn ko tìm ra nguyên nhân sao con sốt hả ấy ?! thế này mẹ xì trét lắm đây, cố lên nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này