1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Rong biển có nhiều tác dụng lắm: là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và chất khoáng, àm sạch ruột, ngừa táo bón. Rong biển có hàm lượng i ốt cao hơn so với nhiều thực phẩm từ biển khác. Rong biển còn có tác dụng làm đẹp :D (cái này hơi sớm) . Nói tóm lại ăn rong biển chẳng hại j mà lại tốt nữa, nó là món truyền thống của Nhật và Hàn, mình cho con mình ăn hàng ngày cũng tốt , ko thì tuần vài ba bữa.
    @poem: cái cửa hàng này nếu ấy đi từ Thanh Miến ra thì rẽ trái, đi ngược lên phố Quốc tử giám, bên tay phải ấy, đối diện là cái nhà máy j j đó, số ko nhớ chính xác ,khoảng 27 , tên là Nhật Minh
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ rộn ràng cho con ăn cơm nát, bát to bát nhỏ thích thế. Em Bảo Nam thì 1 ngày chơi 900cc bột, bằng em Tý Nấm ăn 2 ngày.
    Chả nhẽ ngày nào tớ cũng vào đây bán than chuyện ăn uống của con. Tớ thấy mệt mỏi thế. Ra sức bày biện, chế biến thế này thế khác, con chả hào hứng. Hôm nọ các mẹ nhắc đến cua bể, hôm qua bảo bà ngoại mua ngay cho 1 con, hì hụi ngồi bóc, lúc ấy tưởng tượng đến khi con ăn bát cháo cua vèo cái hết ngoan ngoãn k fải dỗ dành. Tối đau bụng k đứng nổi, mà vẫn fải lụi cụi làm cháo cho con. Kết quả, con ăn vài miếng là ngậm miệng. Mẹ lại lầm lũi mang bát cháo xuống bếp, sục cái đầu xay vào xay nát thành bột, quay ngược lên phòng lôi cả hộp đồ của mẹ ra cho nó bới, rồi mới dỗ hết được bát bột.
    Sữa thì cứ 50ml một lần, pha, đổ ra cốc, 1 tay bế con, tay kia cầm cốc đi rong khắp nhà, xé vài tờ lịch, vào toilet nghịch vòi hoa sen, ra cửa ngắt lá cây,... "Tý ngoan nhỉ, uống 1 hụm nào ...",..... Hôm nào nhanh thì 10p, không thì 20p may ra hết 100ml, cả ngày đc 200-250ml là giỏi lắm rồi
    Bây giờ sáng lại còn fải ra chợ mua gói cháo ABC thì nó mới ăn. Chỉ sợ cháo của họ không đủ dinh dưỡng....
    @nhep: mẹ nó mua hộ tớ 1 lọ rong biển nhé. Thank mẹ nó
    @poem: tiện đi thì mẹ nó mua hộ tớ cái gia vị Nhật luôn nhé, hôm off tớ lấy. Thank mẹ vợ nhiều
  3. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @nhep: tớ cũng đú đởn, bắt chước các mẹ. Cho tớ đăng ký 1 lọ rong biển nhé. Tớ chưa cho con ăn món này lần nào nhưng cũng đọc thấy vài cái công thức nấu món ăn có rong biển. phải bắt chước thôi.
    @ chị Poh: cho e đăng ký cả 5 cái đĩa ấy luôn với ạ (có tham quá ko chị nhẩy?).
    @axon: tớ bít tớ dốt rồi, đừng ai mắng mỏ tớ để tớ hỏi câu này nhá: thấy bên wtt, mẹ nó hay bảo là nấu cháo trắng (dùng nước luộc gà hoặc nước hoa quả), còn thức ăn để riêng phải ko? thế đối với những đại ca như Bắp cải nhà tớ liệu có ăn được như thế ko nhỉ? vì sợ thức ăn riêng cho vào mồm nó không trơn, khó ăn? mẹ nó cho Bông ăn như thế nào: cứ xúc một ít cháo và một ít thức ăn chung vào một thìa rùi bón cho con à? .
    Vụ nấu cháo bằng ca inox cho vào nồi cơm: báo cáo cả nhà là thành công lắm nhé, cháo nhừ lắm. Tất nhiên là con tớ ăn ít nên tớ cũng nấu ít nên thấy kết quả cũng oki, còn ko biết là nấu nhiều thì thế nào. Tớ thấy nấu thế này cũng tiện lắm.
    Vụ ghế ăn: Bắp cải nhà tớ ấy, cho ăn toàn bế ngồi trong lòng rùi ăn. Ko biết có nên mua ghế ngồi ăn ko nhỉ vì con nhà tớ nó nghịch lắm, tớ sợ nó ứ chịu ngồi yên. Cho nó vào cái xe đạp đẩy (xe 3 bánh ấy), nó chỉ ngồi tí rồi toàn đứng lên ghế bám vào cái câu cắm đằng sau thôi. Theo các mẹ thì có nên đầu tư ghế ăn ko nhỉ?
    Vụ off: sao lần này ko thấy chủ tịch và thư ký yêu cầu đăng ký danh sách off như mọi khi ấy nhỉ?
  4. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Danh sách mua rong biển:
    1. Poh: 5
    2. Poem:1
    3. Gay: 5
    4. Boorin: 1
    5. Carot: 1
    6.....
    Tiện đây trả lời mẹ carot luôn, nấu cháo bằng nước luộc gà, nước luộc rau củ thì cháo con thơm ngon hơn nhé, ko thì cứ cháo trắng. thức ăn riêng như thế thì mẹ cứ cho thìa cháo, thìa thịt, thìa rau, thìa canh riêng. Như mình ăn ý, miếng thì lại cho lẫn vào, miếng lại chỉ ăn rau/thịt ko
  5. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Thấu hiểu, thấu hiểu lắm Boo ơi, cơ mà nàng chẳng nói "mẹ có công, con chẳng phụ" là j. Tớ nghĩ là nó đang ở giai đoạn lười ăn sinh lý thôi, mẹ Boo cố gắng nhé. Đợt 3 tháng Bin cũng thế, cho nó ăn mà cứ phải bế lên, đi lại, nín thở, gãy hết cả tay và lưng.
    Thôi cố gắng nhé, đừng so bì ai nàng ạ, chứ như e Tý thì cả là niềm ao ước của tớ đấy.
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hơ mẹ Carot ơi, chủ tịch còn mải lên danh sách mua rong biển kia nhé.
    Rong biển tớ cho con ăn ngay từ bữa đầu tiên ăn tanh ( cá hồi). Lúc ý còn mua miếng về cắt vụn ra, rất mất thời gian. Con tớ lại đặc biệt thích rong biển - cá hồi - đậu phụ /phomai. Chưa thấy em ý chê bao giờ. Nó tốt ntn thì mẹ Nhép nói rồi, tớ chỉ bổ sung thêm đó là loại rau lành tính, ko sợ đau bụng, đầy bụng gì cả, có nhiều chất vôi và Fe mà nghe đâu còn chữa cả ung thư ( như kiểu thần dược ý ). Loại mình cho các con ăn là loại đã qua sơ chế rồi. Nó có loại khô xoắn dùng để nấu canh rong biển , nghe đâu là ngon lắm. Chờ con lớn tý nữa thì làm thử.
    Gia vị trộn cơm: có loại cho người lớn, gói to, xé to hơn, con lớn ăn cơm được thì cho sang loại đó ( kinh tế hơn). Loại nhỏ kia có 20 gói nhỏ trong 1 túi giá 63k và có 5 vị khác nhau.
    Món này Bông thích ăn lắm, trộn với cơm ăn không cứ nhóp nhép đến là yêu. Mẹ Bông trộn cho con ăn xong mà còn thèm, bố Bông phải thử 1 miếng. Em nào ăn thô tốt rồi, mẹ trộn với rong biển xong viên thành những viên nhỏ như bi zon zon ăn rất vừa miệng. Các em bé hơn thì trộn với cơm nát - cháo. Chú ý là chỉ trộn với cháo trắng - cơm ko thôi, còn thức ăn là riêng. Chứ nếu lộn tùng phèo hết lên thì mất hết cả vị ngon rồi.
    Hình nó đây, vì tớ tay nghề còn non kém nên ko rõ ràng lắm
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    @Mẹ Nhép: Ôi, đằng nào cũng mua, mua phát 5 hộp cho bõ công.
    Sen Nam Thanh ngon cực các mẹ nhé, đồ ăn phong phú đa dạng, tớ măm thấy sen ở Nguyễn Du (Nam Thanh í) là ổn nhất. Tuần sau đi Nam Thanh nhá (tuần này lịch kín roài, mai dimsum nà).
    Sáng nay em Bống đi tiêm, bác sĩ bảo qua mùa viêm não rồi nên cứ từ từ tiêm, cuối cùng em í chỉ tiêm phòng sởi, quai bị, rubella thì phải. Lúc vào khám cũng chào, ạ bác sĩ rõ to nhưng đến lúc bị bác soi tai, soi họng, áp ống nghe thì em hoảng, khóc ầm ĩ, chắc tại mấy lần sốt đi khám bác sĩ toàn đè lưỡi ra soi họng. Tiêm xong, đi ra khỏi phòng em quay sang bảo mẹ: sợ sợ . Bà nội nghe thấy mới bảo: không sợ, sợ gì. Em ấy lại quay sang bà nói tiếp: sợ sợ. Mẹ với bà phì cười. Mà đi khám, bác sĩ cân em í còn có 9.1 kg (chả hiểu sao ở nhà bà cân nó lại vống lên thế), dài 79cm. Hic, quả này về cứ gọi là bị ông bà nhồi con vịt tiếp cho mà xem.
    Hiện giờ có mẹ axon, gaycucgay muốn copy 5 đĩa nhé.
    Các mẹ nhớ vụ off 20/9 tại teeny pizza 43 Cửa bắc nhé.
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Poem: mua hộ tớ gói gia vị Nhật nhé, tớ k đi đc hôm nào off tớ lấy
    Nhep: tớ đăng ký 1hộp nhé
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Danh sách các mẹ muốn copy đĩa Twin sister
    1. Axon 5 đĩa
    2. Carot: 5 đĩa
    3. Gaycucgay: 5 đĩa
    4.....
    Mấy lần chat conference xong quên tiệt, chả nhớ gì cả. Các mẹ điền lại nhá.
    Đã gửi bản thu chi quỹ hội chuột cho các mẹ, các mẹ check nhé, xem phần thu tớ có ghi sai chỗ nào không, vì tính tớ cực ẩu, nhớ nhớ quên quên, hix, nhất là mấy lần đầu mải buôn chỉ sợ ghi thiếu.
  10. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    @Chị Poh: Eo, mai đánh lẻ dimsum à?
    Vụ NT chị chén lúc nào mà biết ngon thế? E ăn từ hồi xưa, lèo tèo ít món nhưng thấy đợt này bên wtt khen nức khen nở, lại máu.
    @Mẹ chồng BB: Ok con rể.
    @Mẹ Bơ: Ok em bơ ***y luôn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này