1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bống là bằng chứng vận động nhiều đây, giờ biết đi nên thích đi bộ, không cho bế, hôm nọ 2 bố con dắt tay nhau đi mua bánh mỳ, Bống tự đi từ lúc đi đến lúc về, về đến cửa bố bảo chạy vào mẹ đi, chắc em ý mỏi chân, chả vào nữa mà ngồi phịch xuống bậc thềm. Rồi toàn dắt tay mẹ, tay bà đi 1 mạch ra đình, chạy chán ở sân đình lại lững thững đi về. À, giờ còn có quả chắp tay sau đít, đi như bà cụ non nữa chứ.
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Pippi nhà tớ cũng ăn Vinamilk này. Chỉ thích sữa chua trắng thôi, mây loại sữa chua hoa quả là hay của hãng khác là chê.
    Mà tớ là Pippi mím môi, quay đi thì thôi luôn. Đợi nốt tuần sau cho khỏe lại thì mẹ quân phiệt, bỏ cho thích ăn bao nhiêu thì ăn.
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện cái em Bống này, càng ngày càng yêu chứ. Ra dáng người lớn. Mà trộm vía Bống nhà chị lúc nào cũng dẫn đầu trong các phong trào : tập đi, tập nói
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời nữa luôn này, mẹ nó đọc nhầm rồi, mấy tiếng sau mới ăn tiếp bữa bột. Trong khoảng thời gian này, bà ngoại cho nàng ta ra đường đi xe @ chơi, rồi nàng ta leo trèo, nghịch ngợm tóe loe luôn đấy.
    [
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    mẹ cà rốt cà tớ ghê thế, cơ mà thôi, bỏ qua
    Tớ cho Tôm ăn đông lạnh đc 2 tuần rồi, thay đổi món nên con cũng có vẻ thích ăn hơn chút, mà mình buổi sáng đi chợ cũng nhàn hơn, ko phải nghĩ nhiều
    phân vân, sữa dumex và sữa dê, mẹ Bông vào cho mấy cái comment thì hay quá
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, xí hổ quá, đọc chữ tác thành chữ tộ.
    Mà Bắp Cải sành điệu có hẳn @ cơ á, hôm tới đây off ở Bảo tàng vác @ cho các bạn mượn chụp ảnh nhé
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tôi buôn sữa hồi nào chứ.
    Ăn tôm đông lạnh cũng có làm sao đâu, giờ con lớn hơn rồi, mà lúc mình mua, rồi làm sơ chế là đồ tươi làm ngay có ươn iếc gì đâu mà sợ. Làm đông lạnh, mẹ nhàn tênh buổi sáng dậy nấu cho con. Hihi. Nhà này giờ chuyển giao công nghệ sang cho bà nội, mẹ lại được ngủ nướng thêm
    Sữa ý, thì em hấp thụ , hợp với cái gì thì cho em ý dùng. Như nhà chị Poh, em Bống trung thành với Meji, nhà Chit thì Modilac, nhà Poem là Apta ( đúng ko nhở), nhà Borr Wa.... Miễn là con hợp là ok rồi.
    Sữa dê, mẹ có điều kiện cho con uống, chẳng sao, càng tốt. Nghe đồn là dê tốt hơn cả bò, ít bị dị ứng, lên kg..... Em Bông cũng có 1 thời sữa dê. Trộm vía uống được nhều sữa hơn, ăn có vẻ ổn hơn. Tình hình ốm đau giảm đáng kể. Xong tới lúc nó lên cao quá, mẹ ko kham được thì thôi em lại dùng sữa bth. Tớ đang nung nấu cho uống sữa tươi kèm đây. Mà bụng dạ em ý đang lủng củng nên hoãn lại. Nhiều dự định quá mà chưa thực hiện được.
  9. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bông thấy Bắp Cải xoành điệu, tay chơi bể bơi chưa? hôm nào cũng lượn a còng chiu chíu ngoài đường (đi tán mấy thằng ku hàng xóm đấy), lại còn bóp còi inh ỏi nữa cơ. haha.
    Có mỗi bố mẹ cháu nghèo, đi xe rách thôi, chứ còn cháu thì đú lắm các cô ạ. hự hự.
  10. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chă?ng em na?o như em Tý nhi?, ăn 3 bưfa/nga?y.
    Sáng dậy tư? 6h30, nghịch va? đi chơi đến 9h mới uống 1 bưfa sưfa, được khoa?ng 150-300ml.
    Trưa 12h ăn cơm. Ăn vặt thêm va?i qua? nho hoặc 1/2, 1/3 qua? kiwi.
    Tối 7h ăn cơm.
    Cơm ăn bưfa ít bưfa nhiê?u, kịch kim la? bă?ng 1 miệng bát nước mắm, va? chi? cơm canh, các loại rau bí đo?, bí xanh, ca? rốt, rau mu?ng tơi thi? ăn, rau muống rau ngót thi? chê, va? tuyệt đối nói không với chất đạm.
    Xong rô?i chạy thê? dục fa?i đến 1 cây số dọc nha?, suốt tư? 7 rươfi đến 10h đêm, chi? chạy chứ không đi (chưa kê? ban nga?y cufng chạy như thế suốt).
    Sau đấy mẹ có nịnh nọt được thêm 1 viên phomai hay 1 hộp sưfa chua hay 1 ít nước ninh đôf đen đôf đo?, không thi? chi? bú mẹ va? ngu?.
    Thế nên giơ? mặc vư?a ca? quâ?n áo tư? hô?i 5-6 tháng. Mẹ tiết kiệm được cơ số tiê?n mua quâ?n áo mu?a thu đông cho em ý
    Tớ đang nghif đến sưfa non colostrum va? sưfa dê. Mẹ na?o cho con uống rô?i cho tớ xin ít thông tin nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này