1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Lót dép ngồi hóng xem các mẹ buôn bán về sữa dê thế nào rồi đú theo sau vậy, hiện Bắp Cải cũng chưa nằm trong diện báo động khẩn nên mẹ cháu vẫn đang .
    Mấy hôm nay phải tích cực vào đây buôn dưa lê với các mẹ cho đỡ xì trét. hehe.
  2. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    em ui sao "mỹ nam" của nhà CHuột lại cài số lùi thế :(
    đùa thôi, hình như bé nào cũng có giai đoạn này thì phải, hi vọng nó qua ngay và luôn, cho các mẹ đỡ sốt ruột, cho các con trở lại bầu bĩnh, xinh xắn
    @axon:bài tổng hợp rất chi ngắn gọn và súc tích, tặng luôn
  3. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Buồn tính, hóng cùng các mẹ nào!
    Vụ sữa: mẹ nào lăn tăn sữa dê, nếu có điều kiện thì cho con uống đi. Đảm bảo tốt, ngon, tăng cân đều. Nhưng đau ví mẹ lắm. Các bạn đang uống sữa ngon lành thì sao cứ lăn tăn đổi sữa thế hở mẹ Bống, mẹ Tôm. Nó thích, uống tốt, hấp thụ ngon lành thì mới chơi, mới nghịch, mới lớn, mới leo lẻo chứ... TĐ đang không có mejji uống đây này.
    Vụ ăn: mẹ cà rốt thấy 4 tiếng không ăn thua thì đổi thành 6 tiếng đi. Em TĐ khi mới qua Úc, nói không với sữa, với cháo. Nhìn bát cháo khóc như ai cấu. Tớ ghét, không cho ăn luôn. Ngày em í được 120ml sữa là cùng. Đến lúc chuyển ngày 2 bữa cháo: 10h sáng và 6h chiều thì em í ăn không kịp nuốt á. Giờ thì đến bữa ngồi khoanh chân, xem ca nhạc và măm măm. Dù là chỉ được nửa bát ăn cơm nhưng mà ăn ngon lành, mẹ mừng rơi nước mắt.
    Vụ súp: cám ơn Axon. Nghe em, làm súp khoai tây/bí đỏ/khoai lang với sữa tươi, em í ăn ngon lắm. 2 hôm nay tăng một bữa súp lúc 3h chiều là ngon lành roài.
    Vụ ngủ: TĐ giờ ngủ sáng dậy, ngủ trưa rồi chơi, đêm ngủ tiếp nhá. Giống người nhớn rồi, hí hí... Nhưng đêm ngủ thì đòi ti kinh khủng. Đã ai cai sữa chưa hử, tham khảo với. Đang định cai sữa đây, dù vẫn còn sữa, nhưng ngủ hư lắm!
    Vụ tiêm: Tớ được khuyên là sởi nhất thiết phải tiêm nhá. Để qua 12thangs thì tiêm luôn mũi sởi-quai bị-rubella í. Xong nhiệm vụ và yên tâm!
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    chị cà chua: ôi, 6 tiếng mới cho ăn bữa cháo cơ à, thế thì có khi ngày ăn được ít sữa quá chị nhỉ? chứ bây h ăn thế mà ngày chỉ 3 bình sữa và ti mẹ nữa thôi chị ạ (ti mẹ thì vớ vỉn lắm ạ), hay là thử đến khi nào nó chịu ăn cháo thì lại nhích bữa gần nhau tí nhẩy?
    Iem thì iem dã man thế được nhưng nó ở nhà với bà ngoại, sợ bà lại thương nó quá, ko chịu, phải quán triệt mới được.
    Dù gì cũng phải đợi hết tuần, bà nội nó về thì muốn áp gì thì áp, ko có bà lại ngứa mắt. Híc, e chỉ gọi điện về dặn bà ngoại là: nó khóc thì mẹ thôi, cứ kệ, ko ép. Thế mà bà nội bảo: bà có phải là osin đâu mà phải dặn, ne nét nó vừa thôi. Mẹ e thanh minh hộ là: bà ngoại nuôi con lâu rồi nên quên, bà toàn phải hỏi e là cho ăn gì, bữa nào (thực tế là đúng thế), với lại bây h nuôi nó khác ngày xưa, ko khó khăn như xưa. Bà nội phán luôn: chả có gì khác cả, vẫn thế, ngày xưa tôi vẫn nuôi tốt, vẫn đi học đại học.... bla bla... bà còn phán là: ăn bột từ hồi 1 tháng cho chắc dạ, chứ ai lại đi xì tộ và ị nhiều thế bao h (hồi chưa đầy tháng ấy ạ). chít mất (lại kể lể rồi).
  5. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Boorin ơi, giúp việc nhà ấy thế nào, đã thuê được em nữa chưa? Giúp việc nhà tớ về rồi, con bé đó làm được, quấn em, biết dạy em nhiều thứ lắm, thế nhưng ở được 20 ngày đòi về trung tâm, về trung tâm thì lại đòi về làm lại, tớ lóc cóc đi đón về, em ý ở đc 10 ngày là đòi về thẳng quê do ông ốm nặng ( mẹ e ý cũng gọi cho tớ và xin cho e ý về). Buồn thỉu buồn thiu, con đang thời gian học nói, cần có người dạy con thì e ý về mất rồi.
    Trộm vía giờ chuột nói được nhiểu từ ra phết: mẹ ơi, anh um (Tum), chị Inh (LInh), bà ơi, bố ơi bố, bô, bác, ...cứ dạy con nói gì là con nói được từ đó. yêu lắm cơ ý, sướng nhất là lúc con nói được hai từ anh um (Tum). Ghét cái mồm học nói, vừa cong môi lên nói "mồm" là tay chỉ vào mồm, mắt là tay chỉ vào mắt.
    Giờ buổi tối đi ngủ cũng người lớn rồi, mấy hôm bố đi công tác, có hai mẹ con ngủ với nhau, mẹ bảo con ôm gối ngủ đi, con nhắm mắt vào, em bé đi ngủ rồi, gối đi ngủ rồi, quạt cũng ngủ rồi, con nhắm mắt ngủ đi nào... thế là anh nhắm mắt tay ôm gối vỗ vỗ như ru gối ngủ rồi ngủ rồi cứ thế mà ngủ, ngoan ơi là ngoan .
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Axon ơi, giới thiệu thì giới thiệu cho trót: tên sữa, giá, nơi mua
    tớ định sang wtt nghiên cứu nhưng sang đấy hoa mắt quá, để nghiên cứu hết bằng ấy tôpic sữa dê chắc tầu hỏa nhập ma, việc chất lên ko ai làm càng chết
    poh: nắng thế này ra bảo tàng dân tộc có ok ko mẹ nó, nếu trời mát thì được chứ nắng thế này có khi ra bách thảo thì hơn đấy nhỉ
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Nhà tớ thì trung thành với Aptamil, tớ thấy sữa này thơm ngon, Bơ uống khá hợp nhưng 1 tháng gầnd dây phong độ ngày càng giảm sút, có ngày giỏi lắm chỉ đc 300 là cùng ý, chán lắm, tớ mới đổi sang Gallia cũng ngon phết nhưng nàng vẫn có vẻ ko thích lắm, để xem sữa dê đắt rẻ thế nào rồi tính, hị
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Sữa Dê đấy em Bông uống cách đây vài tháng rồi. Giá rổ chắc chắn thay đổi. Tớ ko nhớ chính xác nhé.
    Ban đầu là uống Nanycare - có 2 con dê nằm của NewZealand, mua nhà Bôngyêu ở Hào Nam. Khoảng 400k - hộp 400gr
    Sau đó hết hàng, chờ ko có thì đổi qua cái Karicare goat milk của Úc, mua ở Lê Văn Hưu ( 500-600k ko nhớ - 900gr)
    Đấy có thế thôi. Ngòai ra còn có Health, Cambrina... nói chung là nhều loại lắm. Nhưng nếu vẫn cho con dùng thì tớ vẫn dùng Nanycare thôi, ( chả hiểu sao có thiện cảm với mấy hình con dê của NZ này thế).
    Mà nhờ mẹ cachua đang ở úc, thử ngó siêu thị về sữa dê úc Karicare đi.. Chị nhớ, chị đi siêu thị dòm bên trái bên phải xem có nó ko nhé, giá $ úc nữa chị nhé.
    Biết chỗ chị ở nhiều Tulip rồi nên em tặng hoa hồng thôi. ha ha
  9. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Uh, công nhận 8 tháng 8,7kg là niềm mơ ươc của nhiều người ý, gầy gì nữa, nhỉ mẹ Gầy nhỉ, Nghé nhà tớ còn chưa được 8,4kg, mà cao có 72cm thôi
    Trộm vía bạn Bin ngày càng xinh zai nhé, sau này chả sợ ế, hihi
    Được chtvan sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 08/10/2009
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    ơ, các mẹ ko tin à? tớ thề là con bé nhà tớ nhìn gầy thật mà, dạo này mọc răng má xọp hẳn đi cơ, thương lắm. Nó chỉ nặng xương giống bố thôi, bố nó nhìn ngoài cũng bình thường mà 72kg, ko ai tin đấy. híc. Tớ ko thích ăn đá đâu, các mẹ đừng tặng tớ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này