1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antmeo

    antmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tớ thử tự xịt Sterima vào mũi mình mà còn thấy lực xịt mạnh, (cảm gaíc lâng lâng tận óc), thế nên chả dám xịt cho em Mũm. Cơ mà, tớ chỉ hay dùng nước muối sinh lý để nhỏ thôi, tớ tưởng Sterima chỉ dùng khi nào con bị ngạt mũi chứ.
  2. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    mẹ Bơ nói mới nhớ, mấy tháng này tớ ko lấy đc rỉ mũi cho con, thò cái tăm bông vào nó giãy đành đạch, cơ mà tớ nhìn vào vẫn thấy sạch sẽ, ko bị cục, chả hiểu, nên kệ
    hôm qua ông ý tiếp tục chơi 250+100ml trong 1 tiếng, trộm vía, chả hiểu có duy trì đc tình hình này lâu lâu ko đây
    Heo ơi đi mua sữa đối bàn, đổi xe cho con đi em. Nếu cần thanh lý sữa thì gọi chị giúp
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    - Ste đấy cũng chỉ là nước muối biển, xịt hàng ngày cũng ko sao. 1 lần thôi mà. Em Bông hàng ngày thì xông mũi, sáng thì nhỏ nước muối rồi xoe bông ngoáy , cuối cùng là xịt. Cũng hét ầm ĩ như mổ bò ý. Giờ lớn, tỏ thái độ lắm. Nhưng kệ cho hét, việc mình làm cứ làm
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Dạo này tớ đè em Bee ra nhiều lắm, hết nhỏ mũi hút mũi rồi uống vtm D rồi uống canxi, rồi giờ là decolgen, vtm C. Ngày vài lượt khổ thân em ý, khóc lóc thảm thiết, toát hết mồ hôi mồ kê.
  5. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chung quy là hầu như đứa nào cũng thế, cứ đè ra xịt mũi, uống thuốc... là gào khóc thảm thiết. hừ. nhà này cũng thế.
    Mẹ nhép từ hôm trốn con đi "mật ngọt" với chồng về im hơi nặng tiếng nhẩy? vẫn còn lâng lâng ko nói nên nời hả mẹ nó?
    Mưa gió này ra ngoài cửa đứng lạnh phết, tớ đang công cuộc đi mua sắm, may quần áo dài tay, thu đông cho mẹ đây. Khổ cái thân tôi, tự dưng béo ú nên chẳng vừa cái quần áo nào ngày xưa nữa đơi. hừ. Các mẹ có địa chỉ nào mua sắm quần áo ngon, bổ, rẻ thì "xe" cái nào? Đừng chỉ cho tớ chỗ nào soành điệu hàng hiệu quá thể đáng nhé, tớ ko đú nổi đâu. hờ hờ.
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em thì đang chờ mua 4 hộp được tặng 1 hộp. Có thấy tặng xe xủng gì đây nhở!!!
    Với lại, em Bee lại trở về với cái máng lợn rồi, ngạt mũi chỉ uống được 120 thôi! . Ăn cũng ít, tuần trước có lúc ăn được bát rưỡi cháo, giờ nửa bát thôi. Tụt cân rồi! Sao mà lúc ăn uống tĩ tã lên cân cũng chẳng bằng vài ngày sụt sịt bị tụt! hic híc!
  8. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    http://enbac.com/Trang-phuc-nu/p189657/Hang-Thu-Dong-moi-ve-rat-nhieu-ao-Xinh-gia-RE-Hang-co-san.html
    Phục vụ luôn, rẻ, trông cũng đèm đẹp chả biết hình thật thế nào, cơ mà hình như hơi teen nhẩy, mình già mất rồi
    Nói chung năm nay tớ yêu nước, tinh thần là cứ chơi hàng VNXK
  9. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chết dở, dạo này tớ chẳng đè em Chit ra làm j cả . Chết chết, mẹ đoảng quá, hay trộm vía con chưa vấn đề j nhỉ, hôm qua cũng chợt nghĩ ra rồi đấy. Để từ mai thực hiện chiến dịch nhỏ mũi cho nàng ta và vệ sinh mũi vậy.
    Nhìn ảnh em Bông người nhớn quá, iu ko chịu đc, bom cái ảnh em Chit nghịch ngợm này nhé
    [​IMG]
    @poh: phải đặt tên cho Bống là Bống 3 chỏm hoặc Bống trái đào , nhưng cái miệng giống mẹ nhờ
    @ngong: ngồi chờ ai đấy hở bà ?! con thì ngủ tít, mẹ mải ngắm ai vậy ?!
    @boorin: thôi ko gọi Tý Nấm là đại ca nữa, gọi bạn Linh là đại ca nhé. Lần này lại ko đc ngắm Tý ah?!
    @give me: Pippi lại ốm hả mẹ nó, khổ thân, sao mà ốm suốt thế. Lâu lắm ko gặp em ý, mong em mau khỏi nhé
    @ALL: hi vọng tình hình mưa bão ko ảnh hưởng đến kế hoạch off của nhà Chuột
  10. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ lâu lắm rồi không thể nào nhỏ mắt nhỏ mũi cho em Tý khi em ý thức. Để giữ nổi em ý cứ phải 2 người, vì em ý giẫy khoẻ lắm. Nên tớ toàn dùng cái xịt muối biển, ru em ý ngủ xong thì xịt mỗi bên mũi vài cái là ok. Lấy rỉ mũi cũng chờ lúc ngủ. Nhưng cái vụ vệ sinh lưỡi thì chịu chết. Cho tay vào miệng là em ý cắn cho chết thôi.
    Đổi mùa, lôi áo từ hồi năm ngoái ra con vẫn mặc vừa, buồn thế.
    Em Tý ngày ấy...
    (hơn 3 tháng tuổi)
    [​IMG]
    ...và bây giờ
    (hơn 13 tháng tuổi)
    [​IMG]
    Nghịch rách giời rơi xuống
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này